Portsmouth 1 - 1 Man Utd: Không nở nổi nụ cười

Mùa giải trước, Man Utd đã từng gục ngã trước Portsmouth. Mùa này, ở trận thứ hai của mùa giải, “quỷ đỏ” đã không thua, nhưng cũng không thể giành được một trận thắng. Tuy nhiên, một trận hoà trước Portsmouth vào lúc này đâu có khác một trận thua là mấy. Lần thứ hai liên tiếp ở mùa giải mới, kết thúc trận đấu, Sir Alex và các cầu thủ MU đã không thể nở nổi nụ cười…

m
Tevez đã có mặt nhưng MU vẫn chưa thể cười (Ảnh: BBC)
Trước trận đấu này, Tevez là cái tên được chú ý nhất bên phía MU. Đơn giản, trong tình cảnh mà Rooney (trước đó là Saha) không thể thi đấu, Tevez là giải pháp “chính thống” duy nhất trên hàng công của MU.

Ở trận gặp Reading, sau khi Rooney phải ra sân, MU rơi vào thế bế tắc đến cùng cực. Cho dù hết Ronaldo, Giggs được đẩy lên vị trí mũi nhọn, thậm chí vị HLV người Scotland đã phải dùng đến “chiêu bài lạ” O’shea chơi trung phong cắm, MU vẫn không thể tìm được mành lưới của đối thủ.

Tuy nhiên, dù Tevez đã xung trận, mọi chuyện vẫn chưa thay đổi với MU. Trong trận đấu thứ 2 của “quỷ đỏ”, tất cả minh chứng trên sân đã cho thấy, bài toán dứt điểm của “quỷ đỏ” vẫn chưa giải xong. Alex mong tìm ra đáp án từ đôi chân của “hàng khủng” Tevez nhưng vẫn không thành. Tevez đã chơi không đến nỗi nào trừ chuyện… dứt điểm.

Giây phút loé sáng của Paul Scholes chưa đủ để Alex có thể thở phào. Bởi sự thể hiện của hàng công mới là điều mà HLV này cần đạt được. Tevez gần như chưa bao giờ chơi cắm, anh là mẫu cầu thủ quấy đảo, chơi rộng và cần được tự do. Trong trận đấu với Portsmouth, cầu thủ người Argentina bị đặt vào tình thế ngược lại. Và kết quả? Người ta thấy anh lạc lõng giữa những cầu thủ to cao của đối phương.

MU đang thực sự thiếu một chân sút. Một chân sút kiểu như Van Nistelrooy trước đây. Các nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng đang thực sự thiếu một “cây săn bàn” đúng nghĩa, không cần kỹ thuật quá cao siêu, chỉ cần biết chớp thời cơ ghi bàn từ những tình huống được tạo ra từ các đồng đội.

Ở trận đấu này, hàng tiền vệ của “quỷ đỏ” vẫn chơi rất hay. Giggs vẫn thi đấu đúng khả năng, Ronaldo vẫn sắc sảo trong những pha đánh cánh, và Nani – không thể phàn nàn về màn hoà nhập của cầu thủ này trong màu áo của CLB mới. Vậy tại sao MU vẫn không thể có thêm những bàn thắng? Câu hỏi đó đang thúc giục Alex Ferguson phải trả lời, càng nhanh càng tốt. Bài toán dứt điểm chưa được giải quyết, MU chắc chắn sẽ vẫn hụt hơi trước các đối thủ cạnh tranh với mình.

MU còn nhiều việc phải làm

Không ngoa khi nói rằng, Paul Scholes là điểm sáng duy nhất của MU trong trận đấu này. Trong tình cảnh tất cả các cầu thủ khác của MU đều “quên” cách dứt điểm, Scholes đã trở thành niềm hy vọng mới. Tuy nhiên, để tính chuyện lâu dài, Sir Alex không thể trông chờ quá nhiều vào lão tướng này.

Trở về với trận đấu, ở phút thứ 17 của trận đấu, cuối cùng thì bàn thắng đầu tiên của “quỷ đỏ” trong mùa giải mới cũng đã được xác lập. Paul Scholes đã “phát hoả” để khai thông thế bế tắc cho MU. Tân binh Nani sau một màn khuấy đảo bên cánh trái đã câu bóng chuẩn xác cho một tân binh khác, Tevez ở ngay “cửa” của khu vực 16m50. Đỡ bóng gọn gàng, xoay người rồi trả ngược bóng về chính giữa khu trung tuyến, Tevez đã tạo ra cơ hội không thể tốt hơn cho đồng đội. Paul Scholes băng lên, dứt điểm bóng sống làm bó tay thủ thành lão luyện David James, “mở hàng” cho “quỷ đỏ”.

Nhưng rồi MU vẫn không thể giành được chiến thắng. Pha lơi lỏng khó hiểu nơi hàng thủ đã khiến họ trả giá. Benjani đã có một pha đánh đầu trong tư thế cực kỳ thoải mái, hạ gục Van der Sar, đưa hai đội về vạch xuất phát (phút 53).

Cho dù sau đó, MU đã dồn sức để tấn công, trận đấu vẫn không thể có thêm bàn thắng. Hai đội rời sân với số điểm được chia đôi. Trước đó lần lượt Mutari (bên phía Portsmouth, 83’) và Ronaldo (bên phía MU, 85’) đều đã bị truất quyền thi đấu do phải nhận thẻ đỏ.

Để hoà trận thứ hai liên tiếp, MU còn nhiều việc phải làm. Ngoài bài toán dứt điểm, những sai sót trong hàng thủ cũng là điều khiến Sir Alex phải lưu tâm trong những trận đấu tiếp theo.

Đội hình thi đấu:

Portsmouth: James, Pamarot (Hughes 64), Cranie (Traore 46), Distin, Hreidarsson, Utaka, Pedro Mendes (Taylor 46), Davis, Muntari, Benjani Mwaruwari, Nugent.

Man Utd: Van der Sar, Brown (Eagles 88), Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick, Scholes, Nani, Giggs (O'Shea 81), Tevez.

Kết quả các trận đấu khác:

Reading 1-2 Chelsea

Man City 1-0 Derby

Birmingham 2-2 Sunderland

Wigan 1-0 Middlesbrough

Fulham 2-1 Bolton

Cùng chuyên mục