Quả bóng bay từ Anh tới… Trung Quốc

Cách đây 6 tuần, một cô bé 4 tuổi ở thành phố Manchester đã thả một quả bóng trong cuộc thi thả bóng của trường mình. Nhưng thật không ngờ, quả bóng đã vượt qua quãng đường gần 9.654 km tới tận… Trung Quốc.

Cậu bé tên là Xie Yu Fei đã viết thư báo tin: khi đang chơi với các bạn ở thành phố Quảng Châu, cậu đã nhặt được quả bóng trên đường.

Mẩu giấy gắn vào sợi dây buộc quả bóng mang thông điệp sẽ trao một giải thưởng nếu ai nhặt được và viết thư báo lại cho ngôi trường trên. Vì Xie Yu Fei ở quá xa, không thể đến nhận giải thưởng nên nhiều học sinh ở Manchester đã gửi cho cậu một hộp toàn thư là thư.

bong1.jpg
Quãng đường từ Manchester tới Quảng Châu

Bà Sue Wood, thư ký hội phụ huynh học sinh đồng thời là người tổ chức cuộc thi thả bóng cho biết: “Đây là quả bóng có thành tích bay xa nhất, trước lúc đó chúng tôi mới nhận được thư từ các địa điểm ở Anh mà thôi. Tôi không thể hình dung ra rằng quả bóng có thể bay tới tận Trung Quốc. Nó chắc hẳn đã vô tình mắc vào cánh của chiếc máy bay nào đó”.

Cùng chuyên mục