Một người Mỹ làm việc cho Liên Hợp Quốc (LHQ), hôm 2/2, đã bị các tay súng bắt cóc ở Quetta, tây nam Pakistan. Sự kiện này làm gia tăng bất ổn ở một đất nước vốn đã chịu tác động nặng nề của bạo lực và tội phạm.
"Ông Solecki đã làm việc ở Quetta hơn 2 năm", Masood nói. "Chúng tôi chưa xác định được động cơ vụ việc".
Theo phát ngôn viên Amena Kamaal của LHQ ở Islamabad, viên tài xế người Pakistan đã bị giết hại và hiện chưa rõ ông Solecki bị đưa đi đâu.
Phát ngôn viên Đại sứ quán Mỹ Lou Fintor cho biết, các quan chức Mỹ đã nắm được thông tin và đang điều tra sự việc. Trong khi đó, các quan chức an ninh đang tiến hành thu thập chứng cứ.
Quetta là thành phố trực thuộc tỉnh Baluchistan, giáp biên giới Afghanistan.
Vùng tây nam Pakistan là nơi hoạt động của các nhóm theo chủ nghĩa dân tộc đòi thêm quyền tự trị cho Baluchistan. Tuy nhiên, không giống các chiến binh Taliban và al-Qaeda hoạt động ở phía tây bắc đất nước, các nhóm tại đây thường không chọn mục tiêu là người nước ngoài.
Tuy nhiên, tội phạm nói chung đang tăng mạnh ở nhiều vùng miền Pakistan, trong đó nạn bắt cóc đòi tiền chuộc ngày càng trở nên phổ biến.