Khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 3-6, quần chúng nhân dân khu Đại Đán thuộc phường Đại Yên (TP Hạ Long) bắt gọn đối tượng đâm trọng thương lái xe ôm, cướp tài sản trong khi tên này đang lẩn trốn trong nhà vệ sinh ở khu vườn bỏ hoang.
Đối tượng Phạm Văn Nhất. Ảnh: Đỗ Linh
Đối tượng được nhân dân đưa về trụ sở Công an phường Đại Yên. Qua khai thác đối tượng khai nhận là Phạm Văn Nhất (SN 1987), trú tại thôn Tiên Lý, xã Gia Hòa, huyện Gia Lộc (Hải Dương). Nhất là đối tượng thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.
Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút, ngày 3-6, Nhất đến khu vực cổng bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển thuê ông Nguyễn Văn Mừng (SN 1957), trú tại tổ 18, khu Bí Giàng, phường Yên Thanh TX Uông Bí) chở về TP Hạ Long với giá 100 ngàn đồng.
Khi đến đoạn đường vắng thuộc khu Đại Đán, phường Đại Yên, đối tượng yêu cầu ông Mừng dừng xe vào lề đường cho đi vệ sinh. Lợi dụng thời điểm đó, hắn rút dao dấu sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào người ông Mừng để cướp xe máy. Tuy nhiên, ông Mừng đã vùng chạy và hô hoán khiến tên cướp hoảng sợ bỏ chạy để lại xe máy.
Chiếc xe máy, tang vật của vụ án vẫn dính máu của ông Mừng.
Ảnh: Đỗ Linh
Nghe tiếng hô hoán, quần chúng nhân dân khu vực này đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời chia nhau đuổi theo tên cướp. Công an phường Đại Yên dùng loa truyền thanh thông báo cho tất cả các gia đình trong khu vực tham gia truy bắt đối tượng.
Đến khoảng 21 giờ 30 phút, anh Phạm Văn Đính và nhân dân khu Đại Đán đã phát hiện, bắt gọn tên cướp khi hắn đang lẩn trốn tại nhà vệ sinh trong khu vườn bỏ hoang của gia đình ông Thuận.