Quan Lạn “khát” nước sạch

Đến xã đảo Quan Lạn (Vân Đồn) vào những ngày cuối tháng 3 vừa qua, chúng tôi  thấm thía cái nóng đầu mùa của miền biển. Cứ ngỡ xã đảo chưa có điện, nhưng được biết xã đã có điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất từ nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì có điện nhưng vẫn phải dùng hết sức tiết kiệm, bởi điện chạy bằng máy phát, giá thành quá cao tới hơn 10 nghìn đồng/KWh. Giá điện sinh hoạt tuy có cao, nhưng vẫn có để dùng, nên đỡ vất vả. Nhưng khó khăn nhất đối với người dân ở xã đảo Quan Lạn là vấn đề nước ngọt cho sinh hoạt.

Hầu hết các giếng nước ở xã Quan Lạn (Vân Đồn) bị nhiễm mặn, ô nhiễm.

Hầu hết các giếng nước ở xã Quan Lạn (Vân Đồn) bị nhiễm mặn, ô nhiễm.

Từ trước đến nay nguồn nước sinh hoạt của người dân ở đây chỉ trông vào nước mưa và nước giếng. Nhưng hiện nay, ở nhiều thôn của Quan Lạn như Tân Phong, Tân Lập, Yến Hải… nguồn nước giếng đã bị nhiễm mặn và ô nhiễm nghiêm trọng. Điều này càng trở nên bức xúc khi xã, huyện đang có nhiều dự định phát triển  tiềm năng  du lịch ở địa phương.

Một đồng chí cán bộ văn phòng UBND xã Quan Lạn cho biết,  trong số 8 thôn của xã, chỉ có 2 thôn đảm bảo có nước sạch, còn lại thì đều xây bể để chứa nước mưa và đào giếng. Nhưng giếng thì phần lớn là nhiễm mặn hoặc bị ô nhiễm không thể sử dụng để ăn, uống... Những gia đình có điều kiện kinh tế mới xây được bể chứa nước mưa bởi giá thành khoảng 6 triệu đồng/bể 6m3. Chị Nguyễn Thị Chỉ, Trưởng thôn Tân Phong, xã Quan Lạn chỉ vào chậu nước vàng khè nổi váng múc từ giếng lên, than thở: “Gia đình tôi có 4 người, nếu trong khoảng hơn 1 tháng nữa nếu không có mưa thì bể chứa cạn sạch, không biết lấy nước đâu để dùng”. Chị cho biết, trước đây đã có một công ty tư nhân đầu tư xây dựng đường ống nước sạch, mỗi gia đình  phải chi 1 triệu đồng, nhưng đến nay không hiểu sao vẫn không có nước. Thôn Tân Phong có gần 200 hộ dân, trên 600 nhân khẩu, trong đó chỉ có khoảng trên 60% số hộ có bể chứa, nhưng vào mùa khô hầu hết đều thiếu nước ngọt sinh hoạt. Đến gia đình anh Vũ Tiến Đế, thôn Tân Phong, sau khi dẫn chúng tôi đi xem giếng nước bị ô nhiễm, anh cho biết “Gia đình đã bỏ ra hơn 1 triệu đồng để lắp đường ống và đồng hồ đo nước từ hơn 1 năm qua, nhưng không thấy nước sạch đâu, chẳng biết kêu ai”.

Được biết, trong những năm qua, các cơ quan chức năng đã hỗ trợ người dân trong xã xây bể, mức 2 triệu đồng/bể/hộ. Tuy nhiên, đối với những hộ nghèo số tiền trên không đủ để xây bể. Đã có đoàn ra xã khảo sát nhằm chuẩn bị cho việc triển khai dự án đưa nước ngọt về phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân hai xã Quan Lạn và Minh Châu. Nhưng đến nay, dự án chưa được triển khai.

Quan Lạn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, người dân nơi đây mong mỏi cải thiện được  vấn đề nước sạch, để có thể khai thác được tiềm năng phục vụ cho phát triển của địa phương.

Cùng chuyên mục