Quản lý blog: Bất lực

Cuối cùng thì sau việc một nữ sinh quay cảnh các bạn mình đang thay đồ tung lên blog, Bộ VHTT đã chính thức nêu rõ quan điểm của mình: Blog tại Việt Nam có thể quản lý được.

H. - chủ nhân của đoạn phim – cũng là một thành viên trong một lớp 12 Trường THPT Lý Thường Kiệt (Hà Nội). Vào mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần, trường này tổ chức chào cờ và yêu cầu các nữ sinh mặc áo dài. Sau buổi chào cờ, các nữ sinh này được nhà trường bố trí một lớp học để thay lại đồng phục của trường, chuẩn bị vào tiết học. Mọi chuyện đều diễn ra bình thường, cho đến một ngày H. “ngứa tay” dùng máy điện thoại để quay lại những phút “mát mẻ” đó của bạn mình.

Từ một nấc thang....

Đúng như H. nói trên entry xin lỗi của blog mình, việc quay phim như vậy theo ý H. chỉ là “để lưu giữ một kỷ niệm của thời học sinh”. Nhưng điều ấy chỉ đúng khi H. giữ riêng cho mình hoặc cùng lắm là chuyền tay nhau cho các bạn nữ trong lớp xem lại. H. đã bồng bột tung những hình ảnh không lấy gì làm hay ho ấy lên blog. Sự việc lan truyền hết sức nhanh chóng. Nhiều người nhanh tay copy đoạn phim rồi gửi cho một số trang web. Trang web Youtube.com cũng đã nhanh chóng “cập nhật”.

Sự việc cũng ngay lập tức thu hút những dư luận trái chiều cực lớn. Nhiều blogger không ngần ngại xỉ vả H. không tiếc lời. Một số blogger khác lại bảo về H. với lý lẽ: “Chẳng đáng gì cả. Hình ảnh như vậy thì ra bãi biển là có đầy. Có gì mà ầm ĩ”.

Nhưng hệ lụy từ sau câu chuyện này thì không ai ngoài H. có thể biết được. Nhiều bạn bè cùng trường đã kéo đến lớp H. để gặp cô và “nói chuyện phải quấy”. H. mất dần những người bạn nữ chỉ vì một hành động rất thiếu suy nghĩ của mình. Khi câu chuyện lan rộng hơn, H. đã buộc phải đóng cửa blog cũng như đứng trước một áp lực quá lớn so với tuổi của cô.

Và con đường mới

Nếu liên kết lại, từ chuyện Cường OZ, bé Crys đến H., điểm chung trong tất cả những chuyện ấy đều quy về việc thiếu ý thức của blogger. Đa phần những người chơi blog đều là giới trẻ, giới nắm bắt những bước tiến của công nghệ thông tin nhanh nhất nhưng cũng rất dễ bốc đồng và làm nhiều việc thiếu suy nghĩ. Chỉ cần một phút dừng lại suy nghĩ, hẳn đã không có những bức ảnh rất sex của Cường OZ, phát biểu thiếu văn hóa của bé Crys hay đoạn phim “cảnh đặc sắc của lớp H. vào sáng thứ hai hằng tuần”!

Có một điều ít ai chú ý: Thế giới blog Việt đã rất có ý thức với những blog “đen”. Đa phần, khi một blog nổi tiếng, thu hút sự chú ý của cư dân mạng nhưng trái với thuần phong mỹ tục, sẽ có những hacker, hoặc giấu mặt hoặc công khai, đứng lên làm nhiệm vụ xóa sổ. Nhưng, những người có trách nhiệm này không nhiều, trong khi số lượng blog mọc lên mỗi ngày tăng lên theo cấp số nhân.

Cho dù có tranh cãi đến mấy, giới blogger đều phải công nhận rằng thế giới blog cũng cần phải có luật lệ! Và cái luật lệ này lại nghiêng về hai ý kiến: ủng hộ Bộ VHTT đứng ra quản lý và cư dân blog tự bầu ra một blogger đủ uy tín và quan hệ để tập hợp một đội ngũ blogger có tâm huyết đứng ra chịu trách nhiệm điều hành. Cũng như trong một bài viết để lấy ý kiến blogger về quản lý blog, Dementor- một blogger khá nổi tiếng - đã liên tưởng đến một miền Tây hoang dã mà những blogger cần một sheriff (cảnh sát trưởng), đại diện đứng ra điều hành trật tự chính là người được dân chúng tin tưởng bầu ra”.

Ông Vũ Xuân Thành, Chánh Thanh tra Bộ VHTT, cho rằng có thể bắt tay với Yahoo! và Microsoft để quản lý blog. Thực ra, ngay cả chính Yahoo! cũng đang bất lực với việc quản lý các blog trên trang web của mình. Để quản lý blog, Yahoo! đặt ra một chức năng là Report Abuse.

Ai phát hiện blog nào “bẩn”, nhấn vào dòng này và Yahoo! sẽ có một bộ phận có trách nhiệm kiểm tra và xử lý. Nhưng người phát hiện phải báo về Yahoo! bằng tiếng Anh và từ khi được báo đến khi xử lý, thời gian có khi kéo rất dài. Ông Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng ĐH Bách khoa Hà Nội, cũng từng nói: “Hãy xem đường dẫn vào các blog là những cánh cổng. Có thể “xử lý” một blog bằng cách đóng các cánh cổng này lại”. Nhưng có những câu hỏi chính các blogger đặt ra mà chưa ai có thể giải đáp cho thấu đáo: Lấy quy chuẩn nào cho một blog “đen” để xử lý? Có xử lý nổi hay không khi blog đang mọc lên với tốc độ tên lửa?