Quản lý học sinh trong dịp hè - Mối quan tâm của nhiều phụ huynh

Ngày hè đã đến, bên cạnh niềm vui của các em học sinh được nghỉ xả hơi sau một năm học hành vất vả là nỗi lo lắng của nhiều bậc phụ huynh về quản lý con trong kỳ nghỉ dài ngày này.

Một trong những vấn đề mà phụ huynh quan tâm nhất là không biết sẽ gửi con ở đâu để có thể yên tâm đi làm. Vì thường ngày, với các cháu bậc tiểu học sẽ học bán trú tại trường, nên các bậc phụ huynh không phải lo lắng với việc trông nom con cái, nhưng nay nghỉ hè việc trông nom các cháu là cả một vấn đề nếu như không có người thân để gửi nhờ.

Chị Lưu Thị Thanh ở phường Cao Thắng (TP Hạ Long) kể: Vợ chồng tôi đều quê Thái Bình, ông bà nội ngoại ở quê và cũng đã già yếu, nên không thể ra đây đỡ đần trông cháu được. Năm ngoái con trai tôi học lớp 1 ở Trường Dân lập Văn Lang. Trong năm học cháu học bán trú tại trường nên tôi rất yên tâm về việc trông nom, quản lý con, nhưng đến kỳ nghỉ hè gia đình đau đầu tìm giải pháp gửi con ở đâu để bố mẹ yên tâm đi làm. Cũng may tôi có người quen dạy ở trường mầm non tư thục nên đã gửi con tại đó, đành bất đắc dĩ cho cu cậu lớp 1 xuống làm học sinh lớp “mầm non nhỡ”. Nhưng đấy cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi vì năm nay cháu học lớp 2 rồi không thể gửi tạm học cùng các bé mẫu giáo được. Thế nên một số phụ huynh đang bàn nhau sẽ “ăn vạ” cô giáo chủ nhiệm. Tổng kết năm học xong chúng tôi sẽ đưa con đến “nhờ dạy thêm” với giao kèo “cô dạy gì cũng được miễn là có nơi gửi, quản lý các cháu trong dịp hè”.

Khi được hỏi, cô giáo Trần Thị Cúc, giáo viên Trường Tiểu học Hạ Long than thở: Thấy phụ huynh cứ năn nỉ nhiều tôi cũng nể. Vẫn biết không nhận thì khổ các cháu vì suốt ngày bị nhốt trong nhà, bố mẹ không an tâm khi đi làm mà nhận thì coi như mình mất đứt mùa hè. Và hầu như năm nào tôi cũng phải chịu tình cảnh trở thành bảo mẫu cho học sinh vào dịp hè.

Đối với các gia đình có con học ở bậc PTCS, PTTH thì lại có những mối quan tâm lo lắng khác, đó là quản lý con cái thế nào khi cháu ở nhà một mình; tìm cho con chương trình học hè ra sao để nâng cao kiến thức… Anh Đinh Văn Thăng ở phường Hồng Gai bộc bạch, tôi có cậu con út năm nay học lớp 8, cứ đến kỳ nghỉ hè là 2 vợ chồng rất lo lắng về việc quản lý con. Chúng tôi thường phải đi làm xa, việc cơm nước cháu tự làm được, nhưng hễ bố mẹ ra khỏi nhà là nó cũng tranh thủ ra quán game. Nhiều khi mải mê chơi quên cả ăn, thậm chí nhịn ăn để dành tiền chơi game. Năm ngoái nghỉ mấy tháng hè cháu sụt mất mấy kg, mắt cận phải đeo kính tăng thêm mấy điôp, nên vào năm học mới học hành sút kém hẳn. Năm nay, gia đình tôi quyết định gửi cháu về quê nhờ ông bà trông nom, nhưng nghĩ cũng thương con vì về quê điều kiện không như thành phố.

Vấn đề quản lý con trong dịp hè như thế nào đang trở thành mối quan tâm của các phụ huynh. Khi được hỏi, nhiều bậc phụ huynh đều rất lo lắng vì không biết khi bố mẹ đi làm con sẽ làm gì và có bao nhiêu mối nguy hiểm đang rình rập con họ khi các cháu ở nhà một mình? Để an tâm, khi thấy các trung tâm thông báo tổ chức lớp học hè: Múa, võ thuật, bơi, ngoại ngữ… thì phụ huynh thường đăng ký cho con theo học rất đông với mong muốn quản lý con chặt chẽ trong dịp hè. Chị Thuỷ, một phụ huynh nói, cứ mỗi kỳ nghỉ hè, nghe báo chí đưa tin về chuyện các em học sinh rủ nhau đi bơi rồi bị chết vì đuối nước; chuyện học sinh rủ nhau đi chát, chơi game rồi gây án mạng tôi lại sợ nên quản lý con rất chặt. Ngay từ đầu hè tôi đã lên chương trình học cho hai con, cháu lớn sang năm thi đại học nên chương trình chủ yếu là học văn hoá, còn cháu bé đang học lớp 8, tôi sẽ đăng ký chương trình học tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ, học võ thuật ở Nhà văn hoá Việt - Nhật, học nhạc hoạ ở Cung Văn hoá thiếu nhi. Nói chung lịch học dày đặc, vì thế cháu sẽ được quản lý chặt chẽ. Nhìn vào chương trình quản lý con cái của chị Thuỷ, tôi bỗng thấy thương cho các cháu, với lịch học dày đặc như thế chúng còn đâu kỳ nghỉ hè nữa. Mấy năm gần đây một số gia đình lại chọn giải pháp gửi con vào chùa trong những ngày hè để nhờ sư thầy dạy dỗ, uốn nắn và học giáo lý nhà Phật. Được biết có nhiều em đã ngoan lên rất nhiều nhờ được nghỉ hè nơi cửa Phật.

Ở nhiều gia đình việc quản lý con trong dịp nghỉ hè không quá khó khăn vì các cháu rất có ý thức tự giác, nhưng vấn đề muốn cho con có những ngày hè bổ ích, nghỉ ngơi đúng nghĩa không phải là dễ. Ngày hè là để các em tham gia vào những buổi sinh hoạt cộng đồng, các câu lạc bộ văn hoá, thể thao… mà trong năm học không có thời gian, nhưng quả là khó khi tại địa bàn sinh sống thiếu nơi để các em vui chơi, sinh hoạt trong dịp hè. Ngay tại TP Hạ Long - địa bàn trung tâm của tỉnh cũng chỉ có 2 cơ sở để cho học sinh tham gia sinh hoạt, rèn luyện là Cung Văn hoá thiếu nhi và Nhà Văn hoá Việt - Nhật đều luôn trong tình trạng quá tải, cơ sở vật chất, nội dung học đều không đáp ứng được. Trong khi chương trình phối hợp hoạt động giữa nhà trường và cơ sở Đoàn, Đội tại địa phương nghèo nàn, còn mang tính hình thức, một số nơi hầu như không có.

Biết đến bao giờ ngày hè mới thực sự là niềm vui của các học sinh trong khi gia đình đang chọn giải pháp học hè là cách tốt nhất để quản lý con hay gửi con về quê cho ông bà chăm sóc và khi diện tích dành cho sinh hoạt của thanh, thiếu niên ngày càng thu hẹp lại?

Cùng chuyên mục