Cho đến thời điểm này môn quần vợt của Quảng Ninh thực sự vẫn chỉ mới mang tính phong trào. Và không có gì đáng ngạc nhiên khi ở các giải quần vợt trong khu vực (chứ chưa nói là trong cả nước), Quảng Ninh chỉ là “dạng em út”, không phải là đối thủ đáng ngại của các đội bạn…
Phải nói rằng trong khoảng 10 năm nay, phong trào quần vợt ở Quảng Ninh đã phát triển khá mạnh mẽ. Nhưng môn thể thao này vẫn chỉ mang tính số lượng. Điều này dễ nhận thấy qua việc sân quần vợt được xây dựng không ít tại các địa phương, nhất là ở TP Hạ Long. Thế nhưng tất cả vẫn chỉ mới dừng lại ở đó, còn thành tích thi đấu của các VĐV quần vợt Quảng Ninh thì xem ra vẫn đì đẹt lắm!
Giải quần vợt Quảng Ninh mở rộng 2010 không thu hút được nhiều khán giả đến xem.
Tại Đại hội TDTT tỉnh Quảng Ninh lần thứ VI-2010, môn quần vợt được đưa vào thi đấu chính thức, với địa điểm tổ chức tại TP Móng Cái nhưng đã không thu hút được đông đảo các đội bóng tham gia tranh tài. Và ở Giải quần vợt Quảng Ninh mở rộng lần này cũng vậy, quanh quẩn chỉ thấy mấy gương mặt quen thuộc trong làng quần vợt của tỉnh. Giải chỉ thu hút được có 3 tỉnh, thành phố (ngoại trừ đội nhà) về tham gia thi đấu, gồm: Bắc Giang, Thái Nguyên và Hà Nội. Ngoài những CLB đến từ các tỉnh khác là “lạ mắt” đối với người hâm mộ và có chuyên môn tốt thì hầu hết các tay vợt của Quảng Ninh đều gần như không để lại ấn tượng nhiều qua các trận thi đấu. Anh Trần Thế Mạnh, cư trú tại phường Bãi Cháy, nói: “Tôi là một người rất hâm mộ môn thể thao quần vợt và đang có ý định tham gia luyện tập nên đi đến đây để tìm hiểu xem CLB nào có chuyên môn cao để theo luyện tập. Thế nhưng chỉ thấy những tay vợt đã quá quen thuộc, thậm chí biết rất rõ cả điểm mạnh, điểm yếu của họ...”.
Giải quần vợt đã tổ chức thi đấu ít, trong khi đó số người có chuyên môn lại không nhiều nên khó có thể đòi hỏi môn thể thao này để lại ấn tượng trong làng quần vợt Việt Nam. Hiện nay nếu muốn theo học môn quần vợt ở Quảng Ninh rất khó có thể tìm được một trung tâm dạy tốt. Chủ yếu cũng chỉ hướng dẫn cho nhau theo kinh nghiệm sau nhiều năm chơi bóng. Chính vì vậy, có thể nói quần vợt ở Quảng Ninh đang phát triển theo hướng tự phát mà không theo một định hướng bài bản nào. Hay như nhiều người vẫn nói, quần vợt ở Quảng Ninh mới chỉ là nơi giải trí của một số người chứ chưa thực sự thu hút được đông đảo các đối tượng đặc biệt là thanh thiếu niên. Và điều đó lý giải vì sao sau nhiều năm phát triển, quần vợt Quảng Ninh chẳng cho ra lò được một VĐV nào có đủ chuyên môn để đi tranh tài ở những giải đấu trong nước. Trước kia có VĐV Bùi Thanh Phong, một tay vợt trẻ và được đánh giá có tố chất chơi quần vợt tốt, nhưng rồi do không có môi trường nên anh đã phải rẽ ngang làm công việc khác và chơi quần vợt chỉ đơn giản là để luyện tập sức khoẻ…
Ai cũng biết, quần vợt là một môn thể thao cần có sự đầu tư nhiều cả về kinh phí cũng như sự khổ luyện. Vì vậy nếu không có sự quan tâm đúng mức và hiệu quả thì môn thể thao này chỉ “dậm chân tại chỗ” theo kiểu phong trào mà thôi!