Quảng Nam: Dịch 'tai xanh' ở... cán bộ!

Bệnh” trông chờ, ỷ lại, phó mặc tất cả của các công bộc dân dưới địa phương ở Quảng Nam là một trong những nguyên nhân góp phần làm dịch "tai xanh" lây lan như gió.

Cả tỉnh hiện có 73 xã, phường có lợn bị nhiễm bệnh tai xanh, với gần 28.000 con bị nhiễm bệnh, 1.600 con bị chết, ước tính thiệt hại gần 10 tỷ đồng và phải mất 3-4 năm nữa, Quảng Nam mới khôi phục được đàn lợn giống.

Trong cuộc họp giữa tỉnh và đoàn công tác của Bộ NN&PTNT do ông Bùi Bá Bổng - Thứ trưởng dẫn đầu vào  sáng 25/7, nguyên nhân dẫn đến “lốc” tai xanh ở lợn đã được đem ra mổ xẻ. 

Phía thú y tỉnh cho rằng lực lượng thú y cơ sở quá yếu, mỏng, ăn lương phụ cấp nên trách nhiệm bị “cột” không chặt, mấy ông đó cứ lo đi chích thuốc lấy tiền, dịch nổ ra không phát hiện được, hoặc biết mà không báo cáo.

Trang bị máy móc để xác định dịch không có gì; bệnh phẩm lấy được phải nhờ đến thú y vùng 4 lấy mẫu, xác định rồi gửi vào TPHCM xác định lại, lúc đó mới công bố kết quả.

Ông Phạm Ngọc Anh, Chi cục trưởng thú y tỉnh, thật thà: “Bệnh dịch này quá mới, chúng tôi không biết được, muốn tham mưu cho tỉnh công bố dịch thì phải nói được dịch tên gì!”.

Lập luận trên đã bị  đại diện trung tâm thú y vùng 4 phản bác, rằng dịch tai xanh kèm theo triệu chứng bệnh đã được T.Ư cảnh báo từ 13/4/2007; một nguyên tắc chống dịch là khi có dấu hiệu gia súc nhiễm bệnh, chết hàng loạt là phải bao vây, khống chế ngay chứ  ngồi chờ tìm ra nguyên nhân thì lúc đó còn gì nữa mà chống! Đa phần than phiền dồn xuống xã và xem đây mới là cái gốc vấn đề.

Ông Nguyễn Văn Ngữ, Phó chủ tịch huyện Thăng Bình, nói: “Hết sức lơ là! Tôi xuống xã, Chủ tịch thì đi học, phó chủ tịch đi đám cưới, công an đi làm chứng minh nhân dân, xã đội nghe nói đi mua cái chi đó xa lắm!

Đại diện trung tâm thú y vùng 4 kể: Về một xã ở Quế Sơn, phát hiện một cán bộ trong đội liên ngành chống dịch, cũng đem đàn lợn dịch nhà mình... tẩu tán!

Ông Nguyễn Đức Hải, chủ tịch tỉnh, không giấu được bực bội: “Lợn đem vứt hết xuống sông, thế mà nơi nào cũng mang danh hiệu thôn văn hóa, xã văn hóa, quá xấu hổ, chứng tỏ hệ thống chính trị cơ sở ở đó quá tệ! Tôi ra lệnh cho Sở NN&PTNT in tờ rơi phát xuống xã, mấy ngày rồi, tôi đi kiểm tra, vẫn chưa thấy xuống dân”. Ông nói thêm: “Sẽ kỷ luật cán bộ, đảng viên nào không chấp hành lệnh chống dịch”.

Thế là, thay vì chỉ nói dân ý thức kém, tiếc đồng tiền rơi sông đổ biển, thương lái tham lam và ngoan cố, thì có thể thấy sự chuyển động của bộ máy công quyền dưới xã  gần như đứng im, trừ một số địa phương chính quyền quá quyết liệt.

Đó chính là “bệnh” trông chờ, ỷ lại, phó mặc tất cả của các công bộc dân dưới địa phương, góp phần làm dịch lây lan như gió. Nhưng đổ hết cho xã thì cũng chưa đúng. Ai gần xã bằng huyện? Lãnh đạo huyện mà quyết liệt như ở tỉnh thì chắc mấy ông xã cũng không thể ngồi yên!

Cùng chuyên mục