Quảng Ninh có thể là điểm đến trong lộ trình của tàu Hòa Bình trong tương lai

Tàu Hòa Bình Xanh cập cảng Quảng Ninh ngày 18-12 vừa qua là con tàu đầu tiên trong hệ thống Peace Boat (tàu Hòa Bình) của Nhật Bản phối hợp với Quỹ Xanh (GreenFund) của Hàn Quốc đến Việt Nam. Peace Boat hoạt động dưới sự điều hành của một tổ chức phi chính phủ của Nhật Bản. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Yoshioka Tatsuya- đại diện Peace Boat cùng đến Quảng Ninh trên chuyến tàu này.

Ông Yoshioka Tatsuya, đại diện Peace Boat
Ông Yoshioka Tatsuya, đại diện Peace Boat
- Xin chào mừng ông đến với Việt Nam, với Quảng Ninh. Đây là lần thứ mấy ông đến Việt Nam, thưa ông?

+ Xem nào, tôi không nhớ cụ thể, nhưng chắc hơn ba mươi lần rồi.

- Vậy có phải là lần đầu ông đến Quảng Ninh không thưa ông? Ông có cảm nhận gì khi đặt chân đến Quảng Ninh từ con tàu Hòa Bình Xanh?

+ Tôi đến vài lần rồi. Nhưng lần này tôi thấy Quảng Ninh có rất nhiều thay đổi về cơ sở vật chất. Đường xá, phố phường, nhà cửa đẹp hơn, khang trang hơn. Vịnh Hạ Long của các bạn vẫn luôn đẹp tuyệt vời như thế. Tôi thật vui và mừng trước sự thay đổi như vậy của thành phố Hạ Long của các bạn.

- Ông có thể cho biết thêm một vài thông tin về con tàu Hòa Bình được không?

+ Tàu Hòa Bình của chúng tôi đi vòng quanh thế giới 3 đến 4 chuyến/năm. Mục đích của chúng tôi là kêu gọi hòa bình và chống chiến tranh. Như bạn biết đấy, trong thời điểm hiện tại, còn rất nhiều vùng đất đang phải đối mặt với bạo lực và chiến tranh. Trong các chuyến đi của mình, chúng tôi mong muốn mang thông điệp hòa bình đến mọi nơi trên thế giới. Đặc biệt chúng tôi gửi các bạn trẻ đến Việt Nam để tìm hiểu về chiến tranh, về hậu quả của nó trên đất nước các bạn để nhìn lại quá tranh trong quá khứ để xây dựng hòa bình trong tương lai.

- Thưa ông, tàu Hòa Bình đến Việt Nam lần đầu vào năm nào? Có thể điểm một vài hoạt động cụ thể tại Việt Nam của Peace Boat được không?

+ Tàu Hòa Bình đến với đất nước xinh đẹp của các bạn lần đầu tiên vào năm 1985. Khi đó, chúng tôi đến với mục đích tìm hiểu vấn đề chất độc màu da cam điôxin của Việt Nam sau chiến tranh. Tôi nhớ rất rõ, trong chuyến đi đó, tôi và các thành viên trong chuyến được giới thiệu rất nhiều về hậu quả chiến tranh tại Việt Nam, được chứng kiến nhiều mảnh đời bất hạnh do nhiễm chất độc màu da cam trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ của các bạn. Trong đó, trường hợp hai em Việt- Đức ở TP Hồ Chí Minh làm chúng tôi rất cảm động.

Do ảnh hưởng chất độc điôxin, các em ra đời trong tình trạng hai cơ thể dính liền với nhau. Chúng tôi đã kêu gọi chính phủ và các tổ chức Nhật Bản hỗ trợ phẫu thuật tách rời hai em. Vài năm sau, hai em được phẫu thuật tại Nhật. Đức khỏe bình thường, còn Việt sống nhưng không đi lại được. Hai em được coi là biểu trưng cho tình hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản. Năm ngoái Đức đã lấy vợ tại TP Hồ Chí Minh. Hình ảnh em trong đám cưới được truyền trực tiếp về Nhật khiến chúng tôi rất vui mừng.

Sau đó, mối chuyến đi chúng tôi đều ghé đến Việt Nam, theo đuổi chương trình vận động ủng hộ và hỗ trợ xây dựng bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh), vận động đấu tranh đòi Mỹ bồi thường cho các nạn nhân chất độc màu da cam tại Việt Nam. Năm 2005, chúng tôi kết hợp với Hội nạn nhân chất độc màu da cam Điôxin Việt Nam vận động và hỗ trợ xây nhà cho các nạn nhân… Trong các chuyến đi của chúng tôi có cả giáo sư đại học, các nhà hoạt động xã hội; và mỗi chuyến đi của chúng tôi đều có các nhà báo đi theo. Điều đó giúp chúng tôi có thể tuyên truyền và kêu gọi sự quan tâm của các tổ chức nhân đạo thế giới cho những vấn đề khúc mắc của các nước, nơi chúng tôi đi qua…

- Vậy ông có thể cho biết kế hoạch cho chuyến đi tới đây của tàu Hòa Bình tại Việt Nam? Tàu sẽ dừng chân tại Quảng Ninh chứ, thưa ông?

+ Cuối tháng 2 đầu tháng 3-2007, tàu Hòa Bình sẽ đến Việt Nam trong chuyến đi thứ 56. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ nạn nhân chất độc màu da cam, tổ chức cho các bạn trẻ đi tham một số địa đạo, nghĩa trang Trường Sơn… để họ nhận thức thêm về cuộc chiến tranh và những mất mát mà các bạn phải gánh chịu trong cuộc chiến tranh. Ngoài ra, chúng tôi tìm hiểu thêm về vấn đề môi trường và sự hủy hoại môi trường do chất độc Điôxin gây ra.

Đến Quảng Ninh với vấn đề bảo vệ môi trường có thể sẽ được nghiên cứu đưa vào chương trình của chúng tôi.

- Nguyên cớ nào khiến ông gắn bó với những cuộc hành trình như thế này, thưa ông?

+ Tôi nghĩ, muốn tạo quan hệ hữu hảo với các nước, chúng tôi phải đến để hiểu họ. Đến với Việt Nam nói riêng và các nước châu Á nói chung còn là vì chúng tôi muốn biết người châu Á các bạn nhìn Nhật Bản như thế nào.

- Xin cảm ơn ông với những thông tin thú vị! Xin được hỏi một câu hơi riêng tư một chút, ông thích điều gì nhất khi đến Việt Nam?

+ Con người, phong cảnh và món ăn Việt Nam… tôi đều rất thích. Mỗi lần đến Việt Nam tôi không thể bỏ qua món phở. Đó là món ăn mà tôi thích nhất.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này và chúc ông sức khỏe để tiếp tục các cuộc hành trình vì hòa bình với Peace Boat!

Cùng chuyên mục