Quốc Khánh tiếc cho bạn diễn Trương Ngọc Ánh

Hai lần tại cả giải Cánh diều lẫn Bông Sen, vai diễn của "anh Gù" Quốc Khánh đều được vinh danh, còn cô Dần do Trương Ngọc Ánh đảm nhận dù lấy được nhiều nước mắt khán giả nhưng khi đến với giải đều tay trắng. Ngay sau khi đoạt giải Diễn viên chính xuất sắc nhất, Quốc Khánh có cuộc trò chuyện ngắn, chia sẻ với phóng viên.

Quốc Khánh tiếc cho bạn diễn Trương Ngọc Ánh ảnh 1
Quốc Khánh trong Áo lụa Hà Đông.

- Anh vừa nghe Áo lụa Hà Đông không có mặt trong Bông sen vàng, Bông sen bạc, tại liên hoan lần này, bộ phim không được vinh danh như ở Cánh diều vàng, theo anh, hai giải có gì khác nhau? 

- Tất nhiên ở mỗi liên hoan đều có những tiêu chí giải thưởng khác nhau. Là người trong cuộc, tôi không dám bàn luận nhiều, nhưng có lẽ những phim đoạt giải sẽ hội tụ những yêu cầu, tiêu chí mà ban giám khảo đặt ra. Vì quá bận rộn nên tôi chưa có điều kiện theo dõi các bộ phim đoạt giải tại liên hoan phim lần này nhưng tôi cũng tin tưởng vào sự công tâm của ban giám khảo.

- Thêm một lần nữa, công sức của anh được ghi nhận trong lĩnh vực điện ảnh. Liệu những giải thưởng ấy có thôi thúc anh tạm dừng sân khấu để cống hiến hơn nữa cho điện ảnh?

- Từ xưa tới nay, sân khấu và điện ảnh vẫn là hai công việc gắn bó máu thịt của tôi. Để hoàn thành những vai diễn như trong Áo Lụa Hà Đông, tôi đã phải hy sinh nhiều thời gian ở nhà hát. Nhưng sân khấu là nơi nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho Quốc Khánh đến với khán giả, có lẽ tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. 

- Giờ đây khi ra đường, khán giả gọi anh bằng tên của anh gù trong Áo lụa Hà Đông hay vẫn nhớ tới anh là Quốc Khánh - diễn viên hài, Ngọc Hoàng trong Gặp nhau cuối năm? 

- Phim nhựa mà tôi tham gia chưa được công chúng biết đến nhiều vì nó chưa được phổ biến rộng rãi, nên mỗi khi khán giả ngoài đường nhận ra Quốc Khánh vẫn thường nhớ tới một Quốc Khánh của Gặp nhau cuối tuần nhiều hơn.

- Khi xem Áo lụa Hà Đông, những hình ảnh của anh khi mới xuất hiện vẫn làm khán giả cười ồ, anh có ngại ấn tượng của khán giả về một Quốc Khánh hài sẽ khó thuyết phục họ khi anh diễn một vai bi?

- Cảm giác ấy của khán giả là do họ quá quen thuộc hình ảnh Quốc Khánh diễn hài. Nhưng tôi tin đó chỉ là một vài phút đầu, khi họ chưa sống cùng với tôi trong vai diễn đó. Sau khi xem xong Áo lụa Hà Đông, nhiều người đã khóc cùng vợ chồng Dần, chứng tỏ họ đã bị cuốn theo số phận của nhân vật mà quên đi hình ảnh diễn viên hài trước đó.

Quốc Khánh tiếc cho bạn diễn Trương Ngọc Ánh ảnh 2
Cảnh trong Áo lụa Hà Đông, với diễn xuất của Quốc Khánh và Ngọc Ánh.

- Bạn diễn của anh, chị Trương Ngọc Ánh lại một lần nữa ra về tay trắng, cảm giác của anh thế nào? 

- Tôi rất tiếc cho Trương Ngọc Ánh. Có thể do quan niệm của nhiều người vẫn còn ác cảm với các người mẫu, hoa hậu đóng phim. Nhưng với riêng tôi, Trương Ngọc Ánh là một bạn diễn rất ăn ý.

Cái cần nhất với một diễn viên là có cảm xúc thì điều ấy Ánh đã có. Trong phim, Trương Ngọc Ánh đã lao động nghệ thuật rất vất vả, có những suy nghĩ sáng tạo thực sự. Ánh không đoạt giải, quả thực niềm vui của tôi không trọn vẹn.

Cuộc sống vẫn luôn như thế, chẳng bao giờ trọn vẹn. Dù đoạt giải hay không thì ngày mai tất cả nghệ sỹ chúng tôi vẫn phải sống tiếp tục ngày mới, từ đầu.

- Giải thưởng này anh muốn dành tặng cho ai?

- Tôi muốn tặng cho tất cả các bạn đồng nghiệp đã cùng tôi sát cánh trong quá trình đóng phim. Nếu không có sự giúp đỡ của họ, chắc chắn tôi sẽ không có cơ hội được đứng trên bục nhận giải thưởng như thế này.

- Là người được nhiều sự kỳ vọng tại giải lần này, nhưng khán giả chỉ có cơ hội gặp anh ở đêm trao giải, lý do của sự muộn màng này?

- Tôi rất muốn đến với liên hoan phim sớm hơn nhưng lịch quay dày đặc của bộ phim truyền hình dài 600 tập Những người độc thân vui vẻ khiến tôi không thể dứt ra được. Ngày nào cũng từ sáng sớm đến tối mịt, tôi và đoàn làm phim phải đi từ Hà Nội đến trường quay ở Hưng Yên để quay.

Sau đêm trao giải này, chúng tôi lại sẽ phải nhanh chóng về Hà Nội để thực hiện tiếp công việc của mình. Những giải thưởng thế này càng khiến những nghệ sỹ phải có trách nhiệm hơn với vai diễn của mình.

- Cảm ơn anh!