Đánh giá về mức án tù 4 năm của Quốc Vượng trong phiên toà phúc thẩm xét xử vụ án một số tuyển thủ U-23 VN bán độ tại SEA Games 23, những người liên quan tới cầu thủ này đều cho rằng toà xử như vậy là hợp lý, tạo cơ hội cho Quốc Vượng làm lại cuộc đời.
"Toà xử tội nhưng có tính đến công như thế là công bằng"
![]() |
| Những giọt nước mắt vui sướng xen lẫn đau khổ của người cha Lê Văn Quang khi đứa con Lê Quốc Vượng vẫn có cơ hội làm lại cuộc đời |
Ngay sau khi có kết quả xử án, chúng tôi tìm tới nhà Quốc Vượng trên đường Trần Hưng Đạo (TP Vinh, Nghệ An), và thấy người hâm mộ đến chia vui với gia đình rất đông, khiến chúng tôi chợt có cảm giác như thời Quốc Vượng còn thi đấu tại các kỳ SEA Games.
Thấy chúng tôi đến, bà Nguyễn Thị Hạnh, mẹ ruột Quốc Vượng, lau vội hai dòng nước mắt, nói: "Mừng lắm chú ơi! Vừa rồi ông Quang (ông Lê Văn Quang, bố đẻ Quốc Vượng) trong TP.HCM mới điện về. Ông ấy phấn khởi quá nên cũng khóc.
Do túng tiền nên ban đầu gia đình dự tính chỉ để một mình ông Quang vào dự phiên toà phúc thẩm, nhưng ông Quang đi một mình không đành, thế là bác ruột Lê Quốc Phương và anh rể Nguyễn Việt Miên cùng đi. Tôi xin cảm ơn bà con chòm xóm, thấy con tôi sai người ta góp ý chân thành, bây giờ con tôi lại được hạ mức án ai cũng đến chia vui. Bà con không bỏ chúng tôi, tôi phấn khởi quá".
Về phần mình, lãnh đạo UBND tỉnh và Sở TDTT Nghệ An cho rằng quyết định giảm án 2 năm với Quốc Vượng của phiên toà phúc thẩm là thấu tình đạt lý, mở cánh cửa cho Quốc Vượng trở lại sân cỏ.
Ông Hoàng Ky, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhận xét: "Bóng đá là một nghề đặc thù, theo tôi có tội phải xử cho thật nghiêm, nhưng cũng nên mở cho người lẫm lỗi một con đường để phấn đấu. Quốc Vượng là một cầu thủ có tài, toà kết tội như thế cũng hợp lý, đã tạo cho Vượng một cơ hội cuối cùng để phấn đấu".
Còn ông Trịnh Thanh Tài, đồng chủ tịch CLB bóng đá TCDK.SLNA, thì nói: "Tôi mong pháp luật làm nghiêm để răn đe căn bệnh tiêu cực đã xảy ra nhiều năm trong bóng đá Việt Nam, bởi có như thế mới giữ được kỷ cương phép nước. Riêng về Quốc Vượng, anh ta một cầu thủ còn trẻ và từng có công lao đóng góp cho quốc gia.
Toà xử tội nhưng có tính đến công như thế là công bằng. Theo tôi, việc Quốc Vượng lĩnh mức án 4 năm như thế là đã được toà mở một cánh cửa để trở lại sân cỏ. Còn việc trở lại sớm hay muộn là do sự rèn luyện, cải tạo của bản thân Quốc Vượng.
Về phía CLB, chúng tôi sẽ tạo điều kiện hết mức, để nếu Quốc Vượng hết hạn tù trở về và có thể tham gia tập luyện, thi đấu như trước thì tôi rất mừng, bởi điều đó càng càng có lợi cho CLB".
Văn Quyến, Huy Hoàng mừng cho Quốc Vượng
![]() |
| Hy vọng trong một tương lai không xa, hình ảnh Quốc Vượng tung hoành trên sân cỏ sẽ lại xuất hiện trước mắt người hâm mộ |
Cùng cảnh ngộ với Quốc Vượng nên Văn Quyến rất vui mừng khi thấy cựu đồng đội của mình trong ĐT U-23 QG được giảm án. Văn Quyến cho biết: "Biết tin Vượng được giảm án xuống còn 4 năm, tụi em ai cũng mừng cho nó. Vậy là nó có thêm cơ hội để làm lại cuộc đời.
Tụi em cũng như nó, tất cả đều mong là sau khi hết án lại được các chú các bác trên LĐBĐ VN tạo điều kiện cho quay trở lại sân cỏ để cống hiến nốt khả năng của mình.
Chơi với nhau lâu, em biết tính Vượng mà. Nó vẫn còn mê bóng đá lắm, không dứt được đâu. Người khác còn có thể quay ngang đi làm nghề nọ nghề kia, nhưng thằng Vượng thì chỉ biết có bóng đá mà thôi.
Hôm xử án trong Sài Gòn, tụi em được về hết, nó ở lại thẫn thờ, nhưng vẫn dặn: Tụi bây cứ ra trước, đá trước. Tao còn cơ hội tao sẽ không bỏ giữa chừng đâu’. Nghe lúc đó thương nó quá mà chẳng biết làm thế nào.
Em nói thật nhé, xem V-League giờ này vẫn chẳng có tiền vệ nào đá được bằng thằng Vượng cả. Em tin là nếu sau khi thụ án xong, được đá lại, Vượng nó vẫn còn có thể chơi tốt thêm nhiều năm nữa.
Em biết là sau những lỗi lầm của bọn em, được thi đấu lại không hề dễ dàng. Đến tận bây giờ em cũng chưa được tập cùng đội 1 Sông Lam để duy trì phong độ. Nhưng dù sao như em cũng vẫn còn tốt so với Vượng.
Bây giờ, điều mà tụi em mong muốn nhất là được người hâm mộ rộng lòng tha thứ, cho chúng em được bắt đầu lại, kể cả là từ con số 0’’.
Còn trung vệ Huy Hoàng, đội trưởng kiêm HLV phó TCDK.SLNA, thì tâm sự: "Mình với Vượng thì sống với nhau như anh em, cha mẹ Vượng cũng coi mình như con trong nhà. Nghe tin Vượng được xử nhẹ đi, làm sao mà không vui cho được!
Thực sự là với hoàn cảnh của Vượng bây giờ, giảm án được năm nào tốt năm đó. Tuy nhiên, điều quan trọng còn nằm ở chỗ nó có được tạo cơ hội để thi đấu tiếp tục hay không.
Bản thân Vượng và cha mẹ nó đều có một ước muốn lớn nhất là một ngày nào đó lại được xỏ giày ra sân. Vượng nó nung nấu quyết tâm này lắm. Chắc hẳn phải rất khát khao trở lại, nó mới có thái độ hợp tác như thế, chứ bình thường, nó là thằng cứng đầu, không dễ gì tác động được đâu.
Mình chỉ mong một ngày lại được đá cùng với Vượng trong màu áo Sông Lam. Lúc đội đang khó khăn như thế này, anh em ai cũng bảo nhau, phải chi còn thằng Vượng thì cũng đỡ..."

