Quốc vương Nepal Gyanendra (ảnh) đã bị một đám đông ném đá tấn công khi ông đang đi trong một đoàn xe hộ tống tới một điểm hành hương tại Kathmandu.
Quốc vương Nepal, theo truyền thống được coi là hóa thân của thần Hindu Vishnu, đã gây tranh cãi kể từ khi nắm quyền điều hành đất nước trong năm 2005. Đây là cuộc tấn công đầu tiên kiểu này kể từ khi ông từ chức sau các cuộc phản đối toàn quốc hồi tháng 4/2006.
Quốc vương đang trên đường tới đền Pashupati tại Thủ đô để tham dự lễ hội Maha Shivratri thì các đám đông hô vang khẩu hiệu chống chế độ quân chủ và ném đá vào đoàn xe hộ tống của ông. Rất may là Quốc vương thoát nạn.
Tình hình tại ngôi đền vẫn căng thẳng trong hơn một giờ sau khi Quốc vương viếng đền. Cảnh sát phải sử dụng vũ lực để kiểm soát đám đông tức giận.
Công chúng Nepal chống đối Quân vương kể từ khi ông từ bỏ quyền lực. Quốc hội được khôi phục của nước này kể từ đó đã tước bỏ phần lớn các quyền truyền thống của ông khi Nepal chuẩn bị các cuộc bầu cử vào tháng 6 tới. Quốc hội mới sẽ quyết định vai trò tương lai của chế độ quân chủ.
Lễ hội Maha Shivratri được tham dự bởi hàng trăm nghìn người mỗi năm và nổi tiếng về Sadhus khỏa thân hay những nam giới mộ đạo, còn được gọi là Naga Babas.