Carlos Tevez đang trên đường đến Old Trafford với bản hợp đồng cho mượn trong 2 năm, và sau đó, West Ham có thể bán tiền đạo người Achentina với giá 20 triệu bảng. Điều đó đã từng xảy ra với Mascherano! Tevez nói rằng anh rất phấn khích với triển vọng được chơi cho câu lạc bộ mình yêu thích từ nhỏ.
Nhưng còn hơn thế, thế giới dường như đang phát sốt với khả năng… Manchester United tấn công bằng bốn tiền đạo. Hãy run sợ đi vì những con quỷ mang đến một thông điệp quá rõ ràng của nhà đương kim vô địch Anh.
Hãy thử hình dung, Tevez, Wayne Rooney, Ryan Giggs và Cristiano Ronaldo cùng góp mặt trên hàng công. Viễn cảnh đó khiến bất kỳ tín đồ túc cầu giáo nào cũng phải chảy… nước miếng. Bất kỳ cầu trường nào cũng sẽ nổ tung khi có bàn thắng được ghi!
Điều đó cũng sẽ như thể ai đó ném ớt bột vào mắt đối thủ của Manchester United, không ai khác, chính là các hậu vệ. Làm thế nào để ngăn chặn được sức mạnh tấn công của “bộ tứ kỳ diệu”. Với tốc độ như thế, kỹ thuật cá nhân lắt léo đến thế, khả năng tạo đột biến đến khó ngờ thế, ai có thể đoan chắc rằng: “Tôi sẽ làm họ im lặng trên sân cỏ!”.
Không một hàng phòng ngự có kỷ luật, được tổ chức chặt chẽ đến đâu, có thể tránh cho thủ môn của mình khỏi cảnh vào lưới nhặt bóng.
Ai đó có thể sẽ liên tưởng Manchester United của tương lai với Barcelona của quá khứ. Đó là “Dream Team” của thánh Johan. Barcelona thời đó như thể dàn diễn viên Hollywood dưới ánh đèn rực rỡ. Barca cũng đá với đúng sơ đồ ấy: chiếm lĩnh không gian, di chuyển liên tục và linh hoạt với tình huống.
Thực tế, họ đã làm thế giới phấn khích, và cũng sợ hãi. Giờ đây, Manchester United cũng giống như một đội quân Liên hợp quốc giai đoạn cuối những năm 90. Người hâm mộ sẽ được chứng kiến họ ghi trung bình 3 bàn thắng mỗi trận. Và có thể, còn hơn thế.
Chơi với duy nhất một tiền đạo trên hàng công, như Ngài Alex Ferguson từng dự định trước đây, có thể được xem như phương án khả dĩ. Nhưng có thêm Tevez, điều đó càng tốt. Tevez và Rooney, những chàng trai có sức khỏe như Hercules, sẽ chơi bóng theo kiểu quay lưng lại khung thành đối phương, cầm bóng và chờ bộ đôi Ronaldo- Giggs xuyên phá vào khoảng không gian phía sau hàng thủ đối phương.
Sẽ có ai đó lý luận rằng, Manchester United sẽ khó thể thành công khi mà họ từ bỏ lối chơi không chiến. Manchester United đã và luôn thành công với những cầu thủ có khả năng chơi đầu tốt. Những năm gần đây, trong đội hình của Manchester United luôn có những tiền đạo tận dụng tốt những quả tạt từ hai cánh.
Chẳng phải Brian McClair, Mark Hughes, Yorke, Sheringham, và đặc biệt là Van Nistelrooy đã luôn ghi được những bàn thắng quyết định cho Manchester United từ những quả đánh đầu đó sao? Còn bây giờ, với hai tiền đạo có chiều cao trên 1,7m, Manchester United sẽ còn cách tìm chiến thắng từ những cú sút.
Huấn luyện viên Ferguson và những người ủng hộ Manchester United có thể yên tâm phần nào. Ronaldo không tồi trong những pha không chiến mỗi khi anh có mặt trong khu cấm địa đối phương.
Và dù sao, với “bộ tứ kỳ diệu” ấy, mỗi bước di chuyển của họ là điều thần kỳ sẽ xảy ra, hàng phòng ngự đối phương chỉ còn biết cách cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, nói chi tới việc phán đoán Manchester United ghi bàn từ vị trí nào, bằng đầu hay bằng chân. Đó sẽ là một quang cảnh hỗn loạn trong khu cấm địa.
Cũng có thể lạc quan mà nói, sẽ rất khó để đối đầu với Manchester United. Những người lạc quan và ủng hộ Quỷ đỏ rất thích thú với câu chuyện hài đang được phổ biến ở các quán bia:
“Trong phòng thay đồ của Chelsea, Terry nói với Ferreira, Carvalho và Ashley Cole rằng: tớ sẽ kèm Wayne, còn cậu chú ý bước chạy của Giggs. Ricardo, cậu xử lý Tevez cho tớ; còn Ashley, Ronaldo là của cậu. Và khi bước vào trận đấu, “được rồi, tớ sẽ chặn thằng này, cậu ngăn thằng kia…. Ôi trời ơi, sao lại có thêm thằng nào ở đâu ra thế này!”.
United sẽ tấn công từ mọi góc, mọi hướng, mọi khoảng không gian, như thể một dòng thác đổ, tràn ngập mọi khoảng trống và thực sự là không thể ngăn cản.
Cổ động viên Chelsea sẽ chế giễu người viết, người hâm mộ Man United rằng Barca chẳng giành được gì trong mùa bóng năm ngoái. Và Dream Team của Johan "thua vỡ" mặt trước AC Milan trong trận chung kết Champions League.
Chờ đã, họ kết thúc mùa giải với Real Madrid, vô địch La Liga, với cùng số điểm; đáng tiếc là ban tổ chức La Liga chỉ quan tâm tới chỉ số đối đầu giữa hai đội, mà không màng tới số bàn thắng, bàn thua mà Barca đã ghi được trong mùa giải này. Ở nhiều quốc gia khác tại châu Âu, Barcelona đã có thể giành chức vô địch mùa qua.
Tevez, không còn nghi ngờ gì nữa, là một sự bổ sung tuyệt vời cho đội bóng mang danh United. Cầu thủ này cũng đã quen dần với phong cách sống, văn hóa sống Ăng-lê… tại West Ham United.
Hãy nhìn lại mà xem, anh ta đã vất vả biết bao để làm quen với thủ đô London, nhưng một khi đã quen rồi, tiền đạo này đã gián tiếp đẩy Shefffield xuống hạng, và khiến cho Fulham, Wigan sốt phát nóng, phát rét.
Hơn thế, nếu như Ronaldo có thể thu hút giới truyền thông bằng chuyên môn trên sân cỏ với những pha đi bóng lắt léo, ngoại hình hấp dẫn cùng những cô bồ nóng bỏng, thì Tevez cũng có thể hấp dẫn báo chí bằng bộ mặt “hung ác” sứt sẹo và những bàn thắng mang phong cách chân tiền đích thực.
Nói vậy, kế hoạch mới của Fergie cũng có yếu tố mang tính tự sát. Ông sẽ phải hy sinh một cầu thủ ở hàng tiền vệ. Owen Hargreaves đến Old Trafford không phải để ngồi ghế dự bị. Nhiệm vụ của anh sẽ là chốt chặn đầu tiên trước bộ đôi trung vệ Rio- Vidic. Paul Scholes cũng sẽ phải có mặt trong vai trò điều phối bóng, nhiệm vụ anh đã hoàn thành quá xuất sắc ở mùa giải vừa rồi, và cũng là nhiệm vụ mà anh vẫn đảm nhiệm kể từ khi có vị trí chính thức trong đội hình của Manchester United.
Khi đó, Michael Carrick chắc chắn sẽ phải hy sinh, một khi United thi đấu với 4 tiền đạo.
Dù vậy, khi phải thi đấu trên sân khách và đối mặt với những đội bóng mạnh, Ferguson sẽ chọn lối chơi với 2 tiền vệ phòng ngự ở khu vực giữa sân. Carrick sẽ hoạt động cùng Owen. Hệ thống đó sẽ buộc Fergie phải cân nhắc về vị trí của Wayne và Tevez trên hàng công. Khi đó, 4-2-3-1 sẽ là sơ đồ được sử dụng. Tevez đá cắm với sự hỗ trợ của Giggs, Rooney và Ronaldo.
Người phải hy sinh sẽ là Paul Scholes. Điều này trên thực tế, hoàn toàn phù hợp với thể lực của tiền vệ tóc đỏ. Những cầu thủ trẻ mới về Old Trafford như Nani và Anderson sẽ là những sự lựa chọn thích hợp để thay thế dần cho Giggs và Scholes.
Hãy tiến lên Quỷ đỏ, đối thủ đã run sợ rồi!