Cái ngày 24-1 khó quên ở Mỹ Đình, Chanvit cứa sâu nỗi đau của người Việt bằng những lời chát chúa: “Các bạn thua vì không chơi bóng đá mà chơi boxing. Khi các bạn lao vào đá cầu thủ chúng tôi, các bạn đã đánh mất bình tĩnh và thua là tất yếu…”.
Có người chua xót cho rằng Chanvit đúng, có người tức tối vì thái độ ngạo mạn kẻ cả của nhà cầm quân người Thái.
Thậm chí, có độc giả còn gọi điện đến hỏi chúng tôi: “Các anh có mặt ở đó sao không vặc lại ông ta? Chúng ta là một đội bóng, trên có Liên đoàn, dưới HLV, sao lại để đối thủ buông lời cha chú thế?”.
Lúc đó, chúng tôi chỉ ngậm ngùi không biết nói sao cho đặng. Thua mà…
Rồi từng câu từng từ trong lời nói của Chanvit hôm đó, cả lời tuyên bố “nếu tôi là HLV trưởng ĐTVN thì bóng đá nước các bạn đã khá hơn thế này”, còn hâm nóng dư luận thêm vài ngày sau, khiến cái thua đã đau càng thêm quặn xiết.
Tôi hỏi ông Riedl: “Ông đánh giá sao về câu nói ấy?” và nhận một lời đáp gọn: “Ông ta có quyền nói”.
Đêm qua, người Thái gục ngã trước
Nếu 42.000 con người trên sân Mỹ Đình làm người Thái e sợ, chắc họ cũng không thoải mái gì khi đá trước hơn 5 vạn người
Nếu phép ước lệ của Chanvit là có lý, tức ĐTVN dùng boxing để chống lại người Thái, thì đêm qua cuộc chiến thể lực và bạo lực đó phải xứng tầm với môn… Muay Thái.
Nhưng Chanvit không nửa lời phàn nàn về đối thủ, mà chỉ chĩa họng súng căm phẫn vào trọng tài Ravichandran, người đã cất còi thổi phạt đền sau cú diving của Nor Alam Shah.
|
|
Ai cũng thấy cầu thủ Thái khốn đốn trước những “gã thợ rừng” Precious, Bennett, Faharuddin… Ai cũng thấy Thonglao đứng lên ngã xuống, Suchao băng trắng quấn đầu sau những cú tackle không thương tiếc của đối thủ.
Nhưng sau trận đấu, chính Avramovic mới là người chỉ trích lối đá của nguời Thái, cho rằng “bàn thắng là hiện thân của công lý, bởi Thái Lan đã phạm lỗi quá nhiều tronng trận đấu và xứng đáng bị trừng phạt”.
Hóa ra, Chanvit không đúng mà cũng chẳng sai với lời trêu ngươi chiều 24/1.
Chỉ có ông Riedl đúng khi cho rằng Chanvit có quyền được nói. Cũng như hôm qua người có quyền nói là người
Tiếc là tiếc cho ông Riedl chưa có được cái quyền này.