Quyết "ma" và nỗi niềm "đi hay ở"...?

Nguyễn Xuân Quyết thi đấu trong màu áo TQN từ thời HLV Nguyễn Đình Hùng còn cầm quân. Vào thời điểm ấy, Quyết đã là số 1 vì khả năng di chuyển khôn khéo và luôn tung những cú sút như búa bổ khiến cho thủ môn đội bạn phải choáng váng.

“-Ở xóm tôi lúc bấy giờ nhà nào cũng nghèo thế nhưng thường xuyên bảo nhau góp tiền mua một quả bóng đá sau đó đứng ra tổ chức giải đấu. Giải thưởng chỉ là bánh đa, quả bưởi, cái kẹo dừa... nhưng vui đáo để. Có lẽ bóng đá đã bắt đầu gắn bó với tôi từ ấy. Sau này khi bắt đầu học cấp 2, tôi theo đám bạn đi đá bóng khắp nơi, nhiều hôm trốn học bị bố mẹ đánh đòn đau" - Tiền vệ Nguyễn Xuân Quyết tâm sự.

Khi theo học năng khiếu bóng đá tại Trung tâm Huấn luyện - Thi đấu TDTT tỉnh, Quyết rất chăm chỉ và điều đó đã mang lại cho Quyết "ma" (biệt danh mà bạn bè đặt cho anh vì những đường bóng ma mãnh, lắt léo...) những điều bổ ích và đầy kinh nghiệm. "-Tôi tập nhiều hơn đồng đội để bù lại thể hình nhỏ con của mình. Khi các bạn ra về tôi lấy quả bóng và tập đá vào tường sau đó dùng chân tập xử lý sao cho nó nẩy không quá tầm khống chế 50cm. Trong mỗi buổi tập tôi luôn chạy nhiều hơn các bạn 5 vòng sân. Chính từ đó tôi đã có nền tảng thể lực và kỹ thuật khéo léo đủ để gây khó khăn cho hàng thủ đối phương" - Quyết tâm sự.

Tuy nhiên, con đường đi đến bóng đá của Quyết không trải thảm nhung vì vào thời điểm ấy đội bóng Vùng mỏ có quá nhiều những tiền vệ thi đấu hay. Đã vậy lúc bóng đá Quảng Ninh bị tụt xuống hạng nhì, Quyết cũng có tên trong đội và đấy là nỗi buồn lớn nhất mà cầu thủ trẻ này phải đón nhận. "-Tôi vẫn nhớ rất rõ trận đấu đã khiến cho chúng tôi "lao thẳng" xuống giải hạng nhì. Một cảm giác thật khủng khiếp. Tôi thấy mình như bị rơi xuống vực sâu và nghĩ: Vậy là hết, là mất tất cả! Chẳng biết bao giờ mới quay trở lại được giải hạng nhất. Tôi đã khóc, khóc cho chính tương lai của mình và đồng đội" - Nguyễn Xuân Quyết tâm sự. Trong lúc tất cả các cầu thủ đều loay hoay tìm đường tháo chạy khỏi đội TQN thì Quyết có một quyết định khiến cho nhiều người yêu mến mình và các đội bóng đang chờ chữ ký của tiền vệ này cảm thấy bất ngờ, đó là nhận lời tiếp tục gắn bó với bóng đá Vùng mỏ.

Thế rồi điều tệ hại nhất đối với bóng đá Quảng Ninh cũng trôi qua. Đến thời điểm hiện nay Quyết là anh cả trong đội hình của TQN và được xem như một công thần đóng góp rất lớn vào lối chơi của đội bóng Vùng mỏ. Khi xem Quyết "ma" thi đấu trên sân, người ta thấy ở cầu thủ này là sự  nhiệt tình di chuyển và những đường chuyền cho đồng đội cực chuẩn. Nguyễn Xuân Quyết tâm sự: "Khi thi đấu, tính hiệu quả luôn phải đặt lên hàng đầu, bởi lúc đồng đội di chuyển ở vị trí hợp lý là bạn phải chuyền bóng ngay. Trên sân thi đấu bạn phải biết tận dụng từng cơ hội...".

Ở mấy mùa bóng gần đây, Quyết luôn là cầu thủ số 1 của TQN cả về chuyên môn và hiệu suất ghi bàn. Thế nhưng cũng như bao chân sút khác, Quyết đang tính đến đường ra đi để có thể đạt được những điều mình mong muốn. Nhiều nguồn dư luận đồn thổi, Đà Nẵng đang chờ chữ ký của Quyết "ma", thế nhưng chân sút này vẫn đang còn muốn ở lại TQN. Vì dù sao đây cũng là nơi "chôn nhau cắt rốn" của mình. "Những cầu thủ người gốc Quảng Ninh như tôi khi quyết định rời đội bóng luôn là một vấn đề hết sức khó khăn. Bởi ai chẳng muốn đóng góp một cái gì đấy cho quê hương. Thế nhưng đời cầu thủ có hạn, trong khi các đồng đội khác chuyển đi đến một CLB nào đó trong nước nhận được sự ưu đãi rất tốt mà chuyên môn cũng chỉ như mình. Vậy thì tại sao mình lại chịu thiệt chứ?" - Quyết tâm sự.

Ra đi hay không đó là quyền của Quyết "ma", bởi hiện nay chân sút này đang được tự do. Thế nhưng Nguyễn Xuân Quyết vẫn còn suy nghĩ lắm vì dù sao bóng đá Vùng mỏ vẫn là một cái gì đó ngấm trong da thịt anh...

Cùng chuyên mục