Rắc rối chuyện thời trang ca sĩ

Ca sĩ Thu Minh, một hiện tượng "sex" trên sân khấu ca nhạc vẫn tiếp tục trình làng với sự hở hang hơn mức cần thiết! Để rồi liên tục trong năm 2006 bị dư luận lên tiếng và có tới 4 lần phải khoác lên mình danh hiệu "Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nhất trong năm".

Một nhà thiết kế thời trang cho ca sĩ đã nhận xét rất chí lý rằng, chỉ cần 1cm thôi cũng có thể chuyển đổi từ đẹp sang xấu, từ gợi cảm sang quê mùa. Và mới đây hai ca sĩ  Hồ Quỳnh Hương và Đoan Trang đã bị kiểm điểm vì mặc áo  hở ngực quá mức cho phép và mỏng quá mức, nhưng đã dấy lên một dư luận trên phản ứng quyết định này.

Lẽ dĩ nhiên quyết định phạt vẫn được thi hành và cũng là một lời cảnh báo cần thiết. Nhưng thực ra quy chế nào đã xác định hở ngực đến mấy phần thì được gọi là quá mức cho phép, hoặc mỏng đến độ nào mới hợp lệ?

Cũng chính vì vậy, ca sĩ Thu Minh, một hiện tượng "sex" trên sân khấu ca nhạc vẫn tiếp tục trình làng với sự hở hang hơn mức cần thiết! Để rồi liên tục trong năm 2006 bị dư luận lên tiếng và có tới 4 lần phải khoác lên mình danh hiệu "Nghệ sĩ ăn mặc phản cảm nhất trong năm".

Vậy thì hở đến mức nào thì không bị... thổi còi? Câu hỏi vẫn còn đó. Mặc dù chuyện trang phục và đầu tóc của ca sĩ từ lâu đã là một hiện tượng được quan tâm.

*

Chính ca sĩ Thu Minh còn tự khẳng định: "Sexy là thương hiệu của tôi". Chuyện hở rốn, hở ngực, hở đùi đối với Thu Minh trong năm qua khỏi phải bàn. Thậm chí Thu Minh còn cảm thấy vui vì được nhận "She's sexy" và coi đó như một lời khen.

Vậy thì cái mũ "phản cảm" kia sẽ tựa vào một lý lẽ nào để đánh giá hiện tượng này, bởi Thu Minh đã lập luận rằng, khi theo đuổi một khuynh hướng nhạc dance thì phong cách có một nhu cầu cuốn theo là sự gợi cảm. Và sex trở thành một thế mạnh mà cô phải khẳng định.

Nhưng thực sự những trang phục trong một số video clip của Thu Minh cũng đã "mát mẻ" một cách quá lộ liễu. Trong đó có cả một số đoạn phim quảng cáo của Thu Minh. Phải nói đó là một quan điểm đáng chê trách.

Không chỉ riêng với các hiện tượng bị dư luận phê bình về sự hở hang như Hồ Quỳnh Hương, Đoan Trang, Thu Minh... mà còn ngay cả với các ca sĩ nam, một số cũng có thời trang "phản cảm" theo một chiều hướng khác. Đó là các nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Lâm Chí Khanh, Tùng Dương...

Sự "phản cảm" ở đây lại nằm ở thái độ bất bình thường. Mới nhất là trong chương tình Bài hát Việt tháng 9/2007, ca sĩ Tùng Dương tiếp tục làm "mới" mình bằng một bộ cánh lụng thụng chẳng ra nam chẳng ra nữ, rườm rà như mặc váy.

Mặc dù Tùng Dương là một người rất chú ý tới trang phục, tự thiết kế theo chiều hướng cầu kỳ đến độ "quái dị" nhưng mà rườm rà quá thì...

Bên cạnh đó, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng thích gây sốc cho khán giả bằng những của lạ, tưởng như sang trọng nhưng vẫn để lộ ra một chút "sex". Có lần định làm khác người, Đàm Vĩnh Hưng khoác một chiếc chăn choàng kiểu Nam Mỹ, trị giá 4.000 USD, to như một chiếc chăn gùi giữa thời tiết bức bối của trời Nam. "Phản cảm" là ở chỗ đó, mọi người cười chê là ở chỗ đó.

Nhưng có lẽ "ghê răng" nhất là vào cuối năm 2006 và đầu năm 2007 đã diễn ra một trò lố bịch của ca sĩ Lâm Chí Khanh trong chương trình Live show ca nhạc "Trái tim không bình thường".

Một chương trình chủ yếu hát nhép và để lại sự "phản cảm" đến thậm tệ ở chuyện ca sĩ phải ra vào đến mười hai lần để thay trang phục khiến cho mọi người khó chịu. Mà, đặc biệt là đồ kim sa, lông mão, lê thê, luộm thuộm.

Tỉ như có tiết mục, Lâm Chí Khanh đội một chiếc mũ cao gần một mét với chòm râu đen dài ngang bụng. Hoặc có bài hát anh chàng này đã khoác bộ vest đính đầy hạt với nguyên con chồn màu xám thật to trên cổ, nhìn rõ mõm, đuôi, và bốn chân khua khoắng, vung vẩy...

Những hiện tượng phản cảm như vậy luôn luôn xuất hiện ở đâu đó ngay chính với nhiều ca sĩ nổi tiếng trong ca nhạc thị trường, bởi lẽ trong ứng xử với từng đối tượng khán giả, đôi khi họ đã bị "lung lay" bởi những thị hiếu tầm thường.

*

Song song với sự phản cảm về trang phục như trên thì phải khẳng định rằng có khá nhiều ca sĩ nổi tiếng đã có cách lựa chọn trang phục thể hiện thẩm mỹ cao và gây thiện cảm với người nghe. Đầu bảng phải nói là ca sĩ Hồng Nhung, cô thật xứng đáng với danh hiệu ca sĩ có gu thẩm mỹ nhất.

Chính ca sĩ Phương Thanh, người rất phá cách và gây ấn tượng về thời trang cũng công nhận: "Tôi thích các trang phục của Hồng Nhung, cô ấy có dáng vóc rất bé con nhưng lên sân khấu, cả ba vòng rất rõ ràng, rất đẹp và hấp dẫn".

Khi được trao đổi về bí quyết của mình, ca sĩ Hồng Nhung đã thể hiện quan điểm: "Đó là sự tôn trọng đối với khán giả. Ca sĩ phải biết mình biểu diễn ở đâu, cho đối tượng nào để có các phục trang phù hợp".

Riêng lĩnh vực này, người vất vả và khó tính nhất là ca sĩ Thanh Lam. Bởi diva này trước đây vẫn bị mọi người chê là có trang phục không đẹp, phô, cứng, đôi khi ngẫu hứng, bởi chị cho việc chinh phục khán giả là ở tâm hồn và giọng hát. Nhưng phải nói từ khi có quy chế về trang phục biểu diễn, diva Thanh Lam rất chú ý tới trang phục thể hiện tính cách của mình.

Bên cạnh các diva đàn chị có gu thẩm mỹ trong việc lựa chọn trang phục như Hồng Nhung, Mỹ Linh thì các ca sĩ trẻ như Mỹ Tâm, Phương Thanh, Thanh Thảo, Nguyên Vũ, Việt Quang cũng có nét riêng đáng yêu. Mặc lạ và hơi sex có Phương Thanh, bởi sự phá cách, kể cả khi với một miếng vải quấn thành cái áo, hoặc từ cái áo cũng có thể biến thành cái váy mà không ai rõ nhưng lại thấy lạ.

Nếu kiểu mặc và tóc tai búp bê Thanh Thảo thật đáng yêu với các bạn trẻ thì những thời trang chéo đậm màu và một thời tóc nâu môi trầm của Mỹ Tâm cũng tạo ấn tượng sinh động và hấp dẫn người nghe.

Riêng các ca sĩ nam mặc đẹp và lịch sự phải kể đến Lam Trường, Kasim Hoàng Vũ, Quang Dũng, Anh Khoa, Hà Anh Tuấn...

Ai cũng biết ca sĩ Lam Trường là một người trung thành với thời  trang tổng hợp từ kiểu tóc và quần áo. Bộ tóc cắt ngắn vuốt keo không nhuộm, hất ngược phần mái của anh đã từng tạo lên một "trường phái" tóc Lam Trường cho các fans hâm mộ.

*

Có ý kiến cực đoan thế này: Ca sĩ mình chưa đến mức "quên" không mặc quần lót như Britney Spears nên chẳng có gì phải lo. Đúng là chiểu theo những quy định mới đối với các ca sĩ cần phải chi tiết hơn về cả đùi, rốn, ngực, vai, lưng hở theo tỉ lệ nào với chiều cao bao nhiêu, tóc dài tóc ngắn nhuộm màu sắc nào, thì thật phiền toái.

Lại có người bàn, nếu cứ so sự hở hai phần ba ngực của Hồ Quỳnh Hương và váy mỏng của Đoan Trang thì cũng có thấm vào đâu so với các bộ trang phục hai mảnh của người mẫu hoặc có những bộ họ để hở đùi và ngực còn phản cảm đến trăm lần ấy chứ. Phạt  các ca sĩ là oan.

 Xem ra sự tranh luận vẫn có những vấn đề rắc rối về cái gọi là hở hang. Nhạc sĩ Nguyễn Nam (Trưởng Ban ca nhạc Đài Truyền hình TP HCM) cũng thể hiện sự phân vân này: "Như thế nào là hở hang, phản cảm là chuyện quá tế nhị, rất khó nói. Điều quan trọng nhất là ca sĩ phải chọn cách ăn mặc phù hợp với bài hát, đạo lý dân tộc  và không gây khó  chịu nơi người  xem".

Sự gợi ý này có lẽ phần nào tương thích với từng phong cách của âm nhạc mà ca sĩ theo đuổi. Chính màu sắc âm nhạc quyết định tới màu sắc kiểu dáng của trang phục. Bởi thế có người cho rằng ngay một cô gái ăn mặc kín đáo từ đầu đến chân vẫn có thể bị cho là sexy nếu có sự uyển chuyển của những đường cong và nét đẹp của cặp giò dài, bộ ngực nở... không che giấu được.

Nên với mỗi phong cách, đặc biệt với nhạc trẻ hiện nay, nét sang trọng với nhạc jazz không thể vận dụng vào nhạc rock hay dance hoặc ngược lại. Do đó cái sự hở dẫn đến phản cảm quả đúng với nghĩa đôi khi ca sĩ chỉ cần điều chỉnh 1cm lên hoặc xuống mà thôi.

Hiện nay, do ca sĩ ta đa phần đều chưa có nổi những manager chuyên nghiệp mà đều tự lo, tự thiết kế thời trang theo ý thích nên dễ mắc phải những vướng mắc thẩm mỹ cơ bản của số đông.

Với các manager chuyên nghiệp, họ nghiên cứu kỹ cho từng đêm diễn và có những thiết kế cho ca sĩ mình quản lý cần ăn mặc thế nào nếu không để bị khán giả quay lưng. Vì vậy, sự tự do trong quần áo, đầu tóc của ca sĩ hiện nay, nhất là đối với giới ca sĩ trẻ vẫn cần có sự điều chỉnh chặt chẽ của cơ quan văn hóa

Cùng chuyên mục