Rắc rối và khẩu chiến sau trận Lille-M.U

Sự cố về an ninh ở trận gặp M.U có thể sẽ khiến Lille bị phạt nặng, và HLV trưởng 2 bên đấu khẩu tưng bừng về bàn thắng gây tranh cãi của Giggs.

Sự việc bắt đầu bùng phát ở thời điểm 15 phút sau khi diễn ra trận đấu giữa Lille và M.U tại sân Felix-Bollaert, khi một số CĐV M.U bị xô đẩy dồn ép vào hàng rào an ninh cao 3m. Hậu quả là các CĐV này đã phản ứng một cách quyết liệt khiến cảnh sát buộc phải can thiệp bằng hơi cay.

Soạn: HA 1039037 gửi đến 996 để nhận ảnh này

Trận đấu giữa Lille và M.U nhiều lần bị gián đoạn

Tuy nhiên, sau khi 2 CĐV, trong đó có một phụ nữ lớn tuổi, được đưa ra khỏi hàng rào an ninh một cách an toàn thì vụ việc đã được kiểm soát.

Theo bản tin truyền hình, cảnh sát đã mở cửa hậu của khán đài sân Felix-Bollaert để các CĐV M.U ngồi lẫn với các CĐV chủ nhà.

Trước khi trận đấu này diễn ra, phía M.U từng bày tỏ sự lo ngại về cơ sở vật chất tại sân Felix-Bollaert.

Người phát ngôn UEFA Rob Faulkner cho biết: "Trọng tài sẽ chịu trách nhiệm báo cáo về tất cả những gì liên quan tới trận đấu này, kể cả vấn đề an ninh, gửi lên Uỷ ban Kiểm tra và Kỷ luật để từ đó đưa ra biện pháp xử lý thích hợp. Chúng tôi cũng sẽ xem xét cả việc có nên để Lille tiếp tục chơi ở sân này nữa hay không.

Hiện thời chúng tôi chưa thể nói rằng Uỷ ban Kiểm tra và Kỷ luật sẽ quyết định như thế nào, nhưng nếu có án phạt cho Lille thì có lẽ sẽ rất nặng".

Ở một diễn biến khác liên quan tới trận cầu này, HLV M.U Sir Alex Ferguson đã gọi hành động của các cầu thủ Lille khi họ bỏ ra ngoài sân sau khi trọng tài công nhận bàn thắng cho đội bóng Anh là "một sự ô nhục", và yêu cầu UEFA phải có hành động.

Ferguson tuyên bố: "Tôi chưa từng gặp chuyện như vậy trong suốt sự nghiệp của mình. Đó là một sự ô nhục và UEFA cần phải làm cái gì đó, bởi rõ ràng đây là sự hăm doạ với trọng tài.

BHL Lille đã kêu gọi các cầu thủ rời sân và khiến cho bầu không khí tại đây trở nên nóng bỏng. Thật là đáng hổ thẹn.

Soạn: HA 1039039 gửi đến 996 để nhận ảnh này

HLV Puel (giữa) phàn nàn với trọng tài bàn

UEFA cần phải xem kỹ việc này. Họ có trách nhiệm làm như thế. Thật là cực kỳ đáng lo ngại khi các CĐV chủ nhà ném vật lạ xuống sân một cách vô tội vạ, và Gary Neville đã bị ném trúng".

Đáp lại những lời chỉ trích của Ferguson, HLV trưởng Lille Guy Puel đã bác bỏ thẳng thừng thông tin cho rằng đội bóng của ông có ý định bỏ cuộc.

Ông nói: "Tôi không biết làm sao một người như Ferguson lại có thể thốt ra những lời như vậy. Lẽ ra ông ta nên im lặng mới phải.

Đội bóng muốn bày tỏ sự phản đối về bàn thắng của M.U và không hề muốn rời sân đấu. Họ chỉ muốn khiếu nại.

Ở Pháp có truyền thống chỉ thực hiện khiếu nại trong quãng nghỉ hoặc sau khi diễn ra trận đấu mà thôi".

Puel cũng tỏ ra rất tức giận khi bàn thắng của Peter Odemwingie không được trọng tài Eric Braamhaar công nhận do cho rằng phạm lỗi với Nemanja Vidic,  còn pha đá phạt "ăn cắp" của Ryan Giggs lại được công nhận.

Ông nói: "Đây là chuyện phi lý. Dấu hiệu mà trọng tài thực hiện trên sân là không rõ ràng, đặc biệt là với chúng tôi. Tôi không hiểu. Chúng tôi không thể khiếu nại một cách chính thức bởi chẳng hề tìm thấy một quan chức UEFA nào".

Cùng chuyên mục