Rất mừng là lúc này nhiều giá trị tư tưởng như cũ lại ồ ạt đổ về. Ngày xuân, tất nhiên phải là ngày hội. Người già đi hội, người trẻ cũng tấp nập đi hội. Xe to xe nhỏ, người bộ người thuyền rủ nhau rồng rắn lên đường.
Hãy thử nhập vào đoàn người trẩy hội Yên Tử một chuyến. Đông quá, vui vẻ quá. Chào hỏi nhau tíu tít. Miệng không ngớt nam mô. Đủ lời thăm nom. Đủ câu thưa đón. Đủ chuyện tâm tình.
- Quê bác đi hội từ bao giờ đấy?
- Thường từ đầu giêng, nhưng năm nay đông hơn, từ giữa tháng chạp. Nghĩa là từ ngày khánh thành chùa Đồng mới, chùa đẹp như chùa Dâu, tất tật bằng đồng đúc, giữa tít tắp đỉnh núi cao nhất Yên Tử. Hơn nghìn mét chiều cao so với mặt biển. Đứng ở đó có thể nhìn tới Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh. Quảng Ninh thì rõ rồi. Vịnh đảo tít xa cũng rõ mồn một.
- Chùa Đồng khác các chùa ở chỗ nào?
- Trước hết nó giống các chùa là thờ Phật. Nó khác các chùa ở hình dáng cấu trúc của nó, vị trí nó ở. Nó được đúc bằng đồng, to như chùa thật, từ mái cong vút đến các cột trụ trong ngoài. Nó đứng giữa thiên nhiên lấp trong mù mây quanh năm, ngay dưới chân nó là những cảnh vật còn lại từ thời hồng hoang biển. Như nói với người đời, xưa lắm, nơi đây còn là bãi sú biển, sú giờ vẫn mọc đầy, kín các ngách đá, cáy biển, còng biển, rắn biển vẫn ngang dọc đây đó ven lối đi. Chùa Đồng là dấu chấm cuối cùng cho hệ thống chùa Yên Tử, thỉnh lên tiếng chuông, người dân mấy tỉnh đều nghe rõ, biết đây là tiếng chuông nơi cội nguồn phái thiền tu Trúc Lâm. Không chỉ nơi ngắm cảnh, còn là đất tu hành. Không chỉ một chùa của đạo Phật chung, còn là chùa riêng của Phật Việt Nam. Chả thế người xưa từng nói: “Thăng Long là thủ đô hành chính, còn Yên Tử là thủ đô tư tưởng”. Chùa Đồng là đỉnh nơi thủ đô tư tưởng đó!
- Hay nhỉ! Bác giải thích thế thì nhất định tôi về giục bà xã tôi phải đi lễ chùa Đồng một chuyến!
- Nên đi. Tháng giêng cây cỏ tươi tốt, trời còn lạnh, mưa xuân lấm tấm giăng, hoa đại hoa găng đua nhau nảy nở. Gần chùa nào đi chùa ấy. Ngay phía bắc ta đây cũng đủ chùa. Yên Tử gồm một loạt chùa lớn nhỏ. Rồi còn chùa Long Tiên, chùa Dâu, chùa Luy Lâu, chùa Hương, chùa Một Cột... Xa hơn là trùng điệp chùa chiền khác, thả sức đi.
- Đi vậy thì bố trí công ăn việc làm của bản thân và gia đình mình thế nào?
- Bố trí sao cho gọn, cho thỏa là tùy cảnh mỗi người. Xuân đến, mọi người hứng khởi, tất mình dễ lôi cuốn theo. Bác thấy sao, cảm tưởng của bác về chuyến đi này?
- Rất mừng, quả thật rất mừng. Đi một chuyến, lần sau tiện thì đi tiếp, bằng không cũng đủ nói với xung quanh: “Đi rồi, chùa Đồng cao tít thế, tôi cũng trèo rồi! Đi vậy, chân tay khỏe khoắn, đầu óc minh mẫn, cảm rõ mình đủ sức sống thêm dăm mười tuổi nữa. Chẳng nói khoe một chút nào đâu”.