Real Madrid đại thắng làm nóng cho La Liga

Đợt cữ dượt cuối cùng trước thời điểm khởi tranh mùa giải mới đã đem lại kết quả mỹ mãn cho thầy trò HLV Pellegrini khi họ đè bẹp CLB Na Uy Rosenborg 4-0 trong trận giao hữu tranh Cup Santiago Bernabeu.

Trừ thất bại trước Juventus và trận hòa Al Ittihad ở Cup Hòa bình, Real Madrid đã toàn thắng 6 trong 8 trận giao hữu tập huấn gần nhất. Cùng với thời gian, các mảnh ghép cũ và mới trong đội hình của HLV Pellegrini dần dà tìm thấy tiếng nói chung, biến đội bóng toàn sao này thành một cỗ máy tấn công đáng sợ với 22 bàn sau 8 trận. Đây là cơ sở để Real Madrid tự tin hướng về một cuộc đua sòng phẳng với đại kình địch Barca ở mặt trận quốc nội cũng như với các ông lớn khác trên đấu trường Champions League.

a
Rosenborg (áo đen) là quân xanh phù hợp để Real làm nóng cho ngày khởi tranh La Liga cuối tuần này. Ảnh: Reuters.
Niềm tin ấy càng được củng cố khi Real Madrid đè bẹp Rosenborg tới 4 bàn không gỡ hôm qua để khép lại quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2009-2010. Trên sân Bernabeu, HLV Pellegrini quyết định dùng trận giao hữu này để thử nghiệm lại sơ đồ 4-4-2 với tuyến giữa hình vuông, gồm Xabi Alonso - Lass Diarra án ngữ phía trước hàng thủ, còn Kaka, Ronaldo thì nhô cao hơn, hỗ trợ bộ đôi tiền đạo Benzema - Raul và có xu hướng dạt biên.

Sự xáo trộn về chiến thuật này không làm Real Madrid mất đi sự nhuần nhuyễn trong các tình huống phối hợp lên bóng. Đẳng cấp và chất lượng vượt trội giúp dàn sao áo trắng kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu. Real tấn công dồn dập từ mọi hướng và khiến Rosenborg hoa mắt chống đỡ. Sau khi Ronaldo cảnh báo với cú sút chệch đích ở phút thứ 7, Real chỉ mất thêm đúng 4 phút để mở tỷ số khi hậu vệ trái Marcelo tỉa bóng thông minh qua hàng thủ đối phương để Benzema phá bẫy việt vị, thoát xuống, khống chế gọn rồi dứt điểm chéo góc, hạ thủ môn Jarstein.

Bàn thắng sớm này càng làm Real Madrid tự tin với lối chơi thêu hoa dệt gấm. Các tiền vệ của họ thoải mái phô diễn kỹ thuật cá nhân, trong khi các tiền đạo liên tục hoán chuyển vị trí, làm hàng thủ đội bóng Na Uy lúng túng. Một trong những tình huống ấy đã đem lại cho Real Madrid bàn thắng thứ hai ở phút 26, khi cặp Raul - Benzema chạy chỗ thông minh, tạo khoảng trống để Lass Diarra lập công với cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm, đưa bóng đi vào góc cao.

Chỉ một phút sau, lại là Lass Diarra, nhưng lần này anh đóng vai trò phát động, tranh chấp dữ đội rồi cướp bóng và chuyền cho Ronaldo. Cú chạm tinh tế của cựu cầu thủ MU đưa bóng đến chân Benzema để chân sút người Pháp xử lý kỹ thuật, đánh lừa một hậu vệ Rosenborg đang đeo bám rồi dứt điểm vào góc gần, nâng tỷ số lên 3-0. Đây là cơ sở để HLV Pellegrini tự tin tiếp tục thử nghiệm phương án chiến thuật mới 4-1-3-2, với việc đưa Granero vào đá ngang hàng với Ronaldo và Kaka, để mình Lass Diarra làm nhiệm vụ che chắn, dọn dẹp ở phía sau.

Những điều chỉnh này hầu như không ảnh hưởng đến sức mạnh của Real khi họ vẫn kiểm soát thế trận và dễ dàng ghi bàn từ một pha phối hợp đá phạt góc. Cầu thủ mới vào sân Granero treo bóng rất vừa tầm cho đội trưởng Raul đánh đầu, khép lại màn trình diễn ấn tượng của Real Madrid. Trong thời gian còn lại, HLV Pellegrini tiếp tục cho thay người và tạo điều kiện cho những cầu thủ mới bình phục chấn thương dài hạn như Van Nistelrooy, Mahamadou Diarra vào sân để lấy lại cảm giác bóng.

Chiến thắng tưng bừng này là bước làm nóng không thể tuyệt vời hơn cho thầy trò HLV Pellegrini trước ngày họ khởi đầu chiến dịch La Liga ngày chủ nhật 30/8 tới bằng trận tiếp Deportivo La Coruna.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid (4-4-2): Casillas - Arbeloa (Pepe 46), Garay, Albiol , Marcelo (Drenthe 71) - 'Lass' Diarra (M Diarra 76), Alonso (Granero 46), Kaká (Van Nistelrooy 76), Ronaldo (Guti 68) - Raúl (Robben 58), Benzema (Higuaín 58).

Rosenborg (4-5-1): Jarstein - Lustig, Stadsgaard, Demidov (Savolainen 77), Dorsan (Zahora 89) - Sapara (Lago 57), Annan, Strand, Iversen (Wangberg 89), Skjelbred - Rade Prica.

Bàn thắng: Benzema 12' & 27', Lass Diarra 26', Raúl 50.

Cùng chuyên mục