Tiền vệ David Beckham không gia hạn hợp đồng với Real Madrid và sẽ rời Tây Ban Nha trong mùa hè tới, đó là thông tin gây sốc vừa được công bố.
"Beckham sẽ ra đi. Chúng tôi sẽ không gia hạn hợp đồng của anh ấy." - đó là thông báo từ Giám đốc thể thao Predrag Mijatovic của Real trên kênh truyền hình Sky Italia vào ngày 10/1.
Đây là điều tương đối bất ngờ bởi cách ít hôm trước, đội bóng chủ sân Bernabeu còn đề xuất mở rộng hợp đồng của Becks thêm 2 năm nữa. Tuy nhiên, sau chuỗi kết quả nghèo nàn mà đội bóng Hoàng gia phải hứng chịu, cựu đội trưởng đội tuyển Anh bị xếp vào nhóm những cầu thủ gây thất vọng nhất.
Beckham không còn tương lai tại Madrid
Hệ quả là dù phải chịu mất đi một khoản thu béo bở từ việc kinh doanh hình ảnh của chàng cầu thủ điển trai này, những ông chủ của Real cũng quyết định sẽ không giữ Beckham ở lại. Điều này đồng nghĩa, tiền vệ chạy cánh phải này sẽ kết thúc 4 năm tại Madrid với chỉ duy nhất một danh hiệu khiêm tốn là chiếc Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.
Tuy nhiên, phát biểu với hãng tin Reuters, Giám đốc truyền thông Gaspar Rosety của Real lại phủ nhận: "Không có chuyện Predrag Mijatovic bình luận trên Sky Italia về bản hợp đồng của Beckham."
Chưa thể biết mức độ tin cậy từ những phát ngôn của Mijatovic cũng như Rosety, song trước đó giới truyền thông đều đưa tin, Real muốn Beckham phải sớm quyết định tương lai của mình trong tuần tới.
Hiện Becks có quyền tự do đàm phán với bất kỳ CLB nào bởi hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào cuối tháng 6. Có rất nhiều CLB của Italy, Anh và Mỹ đang thèm khát sở hữu tiền vệ sắp bước sang tuổi 32 này bởi những lợi nhuận kếch xù mà anh có thể mang lại ngoài sân cỏ.
Xem ra, hành trình của chàng cầu thủ người Anh tại Madrid đã sắp đến hồi kết thúc.