Real Madrid - 'Thiên đường mỏng manh dễ vỡ'

Trận thua toàn diện trước Lyon đã phơi bày quá nhiều vấn đề của đội bóng Tây Ban Nha, được đầu tư nhiều nhất trong mùa hè 2006.

"Lyon hoàn toàn vượt trội so với chúng tôi về cả kỹ thuật lẫn thể lực trong suốt 45 phút đầu. Họ tạo ra được rất nhiều cơ hội, trong khi hệ thống phòng ngự của Real lại phạm quá nhiều sai lầm", HLV Capello cay đắng thừa nhận sau trận thua Lyon 0-2, ở lượt đấu mở màn vòng bảng Champions League, trước khi ngậm ngùi kết luận: "Quá trình tái thiết đội bóng còn rất nhiều việc phải làm".























Quả thực, nhà cầm quân 60 tuổi đời không phải là mẫu người luôn thích bao biện. Với quãng thời gian chỉ khoảng hơn hai tháng một chút, tính từ khi chủ tịch Ramon Calderon đắc cử, rồi tuyển HLV, lên kế hoạch chuyển nhượng, đem về nháo nhào 5 tân binh, thì rõ ràng không thể tin Real sẽ tạo được đột biến về "chất" ngay lập tức. Chắc chắn không. Đơn giản vì quỹ thời gian ấy là quá ít.

Thật ra, Villarreal đã "tố cáo" những vấn đề của CLB Hoàng gia trong trận mở màn La Liga (hòa 0-0), nhưng tất cả đều được "che dấu" sau chiến thắng Levante 4-1 (đội mới lên hạng kết thúc trận đấu với... 9 người trên sân), trước khi "bị" buộc phải phơi bày toàn diện trên sân Gerland của các nhà vô địch nước Pháp.

Fabio Capello sử dụng đội hình 4-5-1 nhằm chống lại Lyon, nhưng chẳng mấy chốc cái sơ đồ khắc khổ mang nặng tính phòng ngự ấy bị đối thủ "xé nát". HLV mới, tư duy chiến thuật mới, mọi cầu thủ đều rất mới đối với chính ông thầy. Vậy thì liệu quỹ thời gian hai tháng có đủ để họ trở thành một đội bóng thực sự. Rõ ràng là không. Real vẫn chỉ như một tập hợp của những tên tuổi lớn, nên có thể hiểu vì sao họ dễ dàng thất bại trước đội bóng mà các thành viên vốn gắn bó suốt 5 năm qua trên đỉnh cao nhất của nước Pháp.

Đúng là giới chuyên môn đã nhìn được nét tiến bộ trong hệ thống phòng ngự của CLB thủ đô Madrid. Nhưng đâu thể đánh đồng La Liga với Champions League. Nhất là khi gặp phải đối thủ có lối chơi bùng nổ và khó lường như Lyon.

Hệ thống tấn công của Real càng ẩn chứa nhiều vấn đề hơn. Cả trận mở màn vòng bảng tối 13/9, đội bóng từng 9 lần vô địch châu Âu chỉ tạo ra đúng 2 cơ hội (mà cũng chỉ có một thực sự có thể dẫn tới bàn thắng). Capello dường như tạm hài lòng khi Van Nistelrooy sắm vai trung phong, nhưng ông cũng rất cần hảo thủ để "tiếp đạn" cho tiền đạo người Hà Lan. Thế nên mới có chuyện Capello "thèm Kaka, Totti", và "cười tươi rạng rỡ vì mượn được Reyes".

Ngoài tân binh mới đến từ Arsenal, trong tay chiến thuật gia 60 tuổi chỉ còn duy nhất một cầu thủ sáng tạo đủ sức chơi hộ công nữa là Cassano. Và chấm hết. Raul là một phương án thất bại khi bắt anh đá lùi. Beckham vẫn chỉ biết chơi tròn vai như mọi lần. Robinho không phù hợp với triết lý chơi bóng ít chạm. Và làm sao có thể tin tưởng để giao vai trò tấn công cho Emerson - Diarra, hai cầu thủ đã quá quen chơi phòng ngự.

Cuối tuần này Real sẽ tiếp Sociedad (vòng 3 La Liga), sau đó sớm gặp Atletico trong trận derby Madrid (vòng 5), siêu kinh điển với Barcelona (vòng 7). Liệu Fabio Capello có rút ngắn được tối đa thời gian "chạy rốt-đa" cho "cỗ máy" của mình? Còn nhớ, trong năm đầu tiên dẫn dắt Barca (ĐKVĐ châu Âu và TBN), Frank Rijkaard đã phải mất hơn 5 tháng mới tìm ra sơ đồ cũng như đội hình ưng ý. Và thành tích tốt nhất của đội bóng xứ Catalan trong cái mùa bóng 2003-2004 chuyển giao ấy là gì? Cũng chỉ là ngôi á quân La Liga thôi.

Thách thức khổng lồ đấy, thưa Don Fabio (Capello). Vì hai mùa gần đây Real vốn đều đã là á quân giải vô địch Tây Ban Nha rồi.

Cùng chuyên mục