Marca, tờ nhật báo thể thao rất thân với "kền kền trắng", khẳng định đội bóng này sắp đề nghị Milan bán tiền vệ người Brazil với giá 90 triệu euro - mức phí chuyển nhượng chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới.
Theo Marca, "kền kền trắng" sẽ đặt mức giá mới này với Milan (giá cũ là 80 triệu euro nhưng đội bóng áo sọc đỏ đen không chấp nhận thương lượng), có thể là vào "thứ tư hoặc thứ năm tới", trong cuộc đàm phán chính thức giữa hai đội về vụ chuyển nhượng tiền đạo Julio Baptista.
"Real sẽ tấn công tổng lực để có được Kaka", tờ nhật báo có trụ sở tại thủ đô Madrid viết.
Trong mùa hè 2007, chủ tịch Ramon Calderon của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã "đeo bám" tiền vệ người Brazil như hình với bóng. Nhưng cầu thủ có hợp đồng với Milan tới tận tháng 6/2011 này lại nói rằng, được ở lại cống hiến cho màu áo sọc đỏ đen là một niềm hạnh phúc lớn lao.
"Real Madrid là một CLB tuyệt vời, nhưng tiền không phải là tất cả", Kaka phát biểu trên hãng thông tấn ANSA (Italy), giữa tuần trước. "Tôi cũng hiểu được rằng, nhiều người chót sớm rời Milan trong quá khứ thì nay đã phải hối hận sâu sắc như thế nào. Tôi muốn ở lại và làm nên lịch sử cùng đội bóng".