Real thắng nhọc nhằn, Bayern & Juve mất điểm

Real Madrid may mắn đã có được 3 điểm ngay trên sân của Zenit. Trong khi đó, hai ông lớn Juve và Bayern Munich đều bị cầm hòa bởi BATE và Lyon.

Dù đã trải qua 1 trận căng thẳng trên sân của Juventus cách đây 2 tuần, nhưng dường như các cầu thủ Zenit vẫn còn choáng ngợp với sân chơi lớn Champions League. Chính vì thế, đội bóng chủ sân Petrovsky đã vào trận một cách lúng túng và bị Real Madrid đẩy xuống rất sâu bên phần sân nhà.

Ngay ở phút thứ 4, sau khi Higuain vừa bỏ lỡ một tình huống ngon ăn, đội khách đã có được bàn thắng mở tỉ số. Hàng thủ Zenit đã để Van der Vaart có bóng rất trống trải bên cánh phải, và cú căng ngang của tiền vệ người Hà Lan đã khiến Hubocan lúng túng đá thẳng vào lưới nhà.

Có bàn thắng sớm, Real tiếp tục gia tăng sức ép khiến cho khung thành thủ môn Malafeev liên tục chao đảo. Chỉ có may mắn mới giúp đội chủ nhà không bị thua thêm bàn thứ 2.

Sau 15 phút đầu chậm chạp và thi đấu rời rạc, Zenit bất ngờ thể hiện một bộ mặt khác hẳn. Những pha phối hợp chính xác kết hợp các tình huống xử lý cá nhân đậm chất kỹ thuật đã giúp đội quân của HLV Dick Advocaat phần nào lấy lại thế trận và buộc hàng thủ Real phải hoạt động vất vả.

Kết quả

Bảng E
Aalborg BK 0-3 M.U
Rooney 22', Berbatov 55', 79'
Villarreal 1-0 Celtic
Senna 65'

Bảng F
Bayern Munich 1-1 Lyon
Demichelis 25' (phản lưới) - Ze Roberto 52'
Fiorentina 0-0 Steaua Bucuresti

Bảng G
Arsenal 4-0 Porto
Van Persie 31', 48', Adebayor 40', 71' (pen)
Fenerbahce 0-0 Dynamo Kiev

Bảng H
Zenit 1-2 Real Madrid
Danny 25' - Hubocan 4' (phản lưới), Nistelrooy 31'
BATE Borisov 2-2 Juventus
Krivets 17', Stasevich 23' - Iaquinta 29', 45'

Đến phút 25, những CĐV Zenit có mặt ở sân Petrovsky đã có được cơ hội để hân hoan với bàn gỡ của đội nhà. Sau một pha phối hợp nhịp nhàng bên cánh trái, Arshavin tung ra đường chuyền như đặt vào khu phạt bóng của đối phương, và Danny dễ dàng làm tung lưới Casillas bằng cú ra chân rất nhanh.

Mọi thứ đang theo chiều hướng có lợi cho Zenit khi thế trận trên sân tương đối cân bằng, thì một lần nữa hàng thủ đội chủ nhà mắc sai lầm. Cú sút của Van der Vaart nhẹ và không quá khó nhưng hậu vệ Zenit lại cản phá thiếu dứt khoát, và để van Nistelrooy dễ dàng thoát xuống đánh bại Malafeev nâng tỉ số lên 2-1.

Sau giờ nghỉ, với quyết tâm tìm kiếm bàn gỡ, Zenit đã đẩy đội hình lên rất cao. Phần lớn thời gian trong hiệp đấu thứ hai bóng chỉ quanh quẩn bên phần sân Real. Đại diện của Tây Ban Nha chỉ biết đổ bê tông phòng ngự dày đặc trước khung thành Casillas và chờ cơ hội để phản công.

Tuy nhiên, dù sức ép mỗi lúc một tăng thêm, nhưng các cầu thủ áo trắng vẫn không thể nào xuyên thủng được hàng thủ nhiều tầng của đối phương. Các pha tấn công mà Zenit tạo ra luôn bị đánh bật trước khi có thể tiến sát Casillas. Khi mà vượt qua được hàng thủ của Real thì các chân sút Zenit lại không thể thắng được Casillas.

Mọi chuyện vẫn không thay đổi với Zenit khi HLV Advocaat tung Tekke vào thay Pogrebnyak, và chân sút Dominguez thay hậu vệ Hubocan. Ít phút sau khi có mặt trên sân, tiền đạo người Thổ Nhĩ Kỳ Tekke đã có cơ hội tốt để gỡ hòa cho đội nhà, nhưng cú đệm bóng cận thành của anh lại đi thẳng vào vị trí của Casillas.

Khi hàng thủ Real đã bị đánh bại, khi Casillas cũng phải đầu hàng thì may mắn lại quay lưng với Zenit. Trong một pha tấn công ở phút 79, Arshavin đã có động tác xử lý kỹ thuật trước khi tung ra cú cứa lòng đẹp mắt vượt qua tầm với của Casillas nhưng cột dọc đã từ chối bàn thắng của đội chủ nhà.

Trong phút bù giờ đầu tiên của trận đấu, thêm một cơ hội không thể tốt hơn cho Zenit khi Arshavin làm tan nát hàng thủ Real trước khi chuyền bóng cho Danny. Chỉ tiếc rằng cú kết thúc chính diện của cầu thủ người Bồ Đào Nha lại khẽ chạm vào người trung vệ Cannavaro và đi cao hơn xà ngang.

Không thể làm gì để có thể tìm đường vào khung thành Casillas, Zenit đành phải ngậm ngùi chấp nhận thất bại, trong trận đấu mà đội chủ nhà xứng đáng có ít nhất 1 điểm.

Đội hình ra sân:

Zenit St.Petersburg: Malafeyev; Sirl, Hubocan (Dominguez 73'), Puygrenier, Anyukov; Tymoshchuk; Zyryanov, Danny, Denisov; Arshavin, Pogrebnyak (Tekke 73').

Real Madrid: Casillas; Heinze, Pepe, Cannavaro, Sergio Ramos; De la Red, Diarra, van der Vaart (Garcia 62'); Robben (Drenthe 82'), Higuain (Saviola 88'), 17-Ruud van Nistlerooy.

Ở trận đấu còn lại của bảng H, Juve đã suýt trắng tay trên sân của BATE. "Lão phu nhân" đã bị đội chủ nhà sớm dẫn trước 2-0 một cách đầy bất ngờ, sau những pha dàn xếp tấn công mẫu mực.

Juve.jpg
Phong độ chói sáng của Iaquinta đã mang về trận hòa
 may mắn cho Juve

Rất may cho Juve là phong độ xuất sắc của Iaquinta, với cú đúp cuối hiệp 1, đã giành lại một điểm từ tay đội chủ nhà. Ở trận đấu tới, Juve sẽ tiếp đội đầu bảng Real Madrid.

Bayern chia điểm với Lyon

Mặc dù phải làm khách trên sân của Bayern Munich, nhưng Lyon đã chủ động nhập cuộc bằng lối chơi tấn công. Chính phong độ khủng hoảng của đội chủ nhà, với 2 thất bại liên tiếp tại Bundesliga, đã tạo thêm niềm tin cho đại diện đến từ nước Pháp.

Trong một thế trận tấn công mà hai đội tạo ra, Lyon sớm tạo được những pha bóng nguy hiểm so với đội chủ nhà. Nếu Rensing không xuất sắc, có thể lưới của Bayern đã tung lên sau khi Fred đánh đầu nối từ pha đá phạt của Juninho, hay cú sút thiếu chút nữa có thể thành bàn của Reveillere.

Trong khi đó, dù rất chịu dứt điểm mỗi khi có cơ hội, nhưng các chân sút của Bayern lại thiếu hiệu quả và quá hiền khi đối mặt với thủ thành Lloris. Cơ hội tốt nhất mà Bayern có được diễn ra ở phút 23, nhưng pha kết thúc của Ribery đã không thể thắng được phản xạ xuất thần của Lloris.

Bayern.jpg
Bayern đã phải chia điểm với Lyon ngay trên sân nhà - (Ảnh: AFP)

Khi mà thế trận có vẻ cân bằng thì Lyon đã tạo được đột biến ở phút 25 từ vũ khí sở trường: tài đá phạt của Juninho. Xuất phát từ điểm đá phạt gần... giữa sân, Juninho đưa bóng đi rất khó chịu vào vòng cấm đội chủ nhà, và cái đấu của Demichelis đã vô tình làm tung lưới Rensing.

Bị thủng lưới trước, Bayern đã nỗ lực để tìm kiếm bàn gỡ. Thế nhưng, lối chơi của đội chủ nhà khá đơn giản và không tạo được nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương.

Ngay đầu hiệp 2, Luca Toni đã có ít nhất hai cơ hội để đưa trận đấu về lại vạch xuất phát. Thế nhưng, chân sút người Italia đều không thể đưa bóng vào lưới thủ thành Lloris. Dường như Toni vẫn chưa lấy lại cảm giác ghi bàn, những những pha xử lý của anh có phần nặng nề và thiếu nhạy cảm.

Những nỗ lực không ngừngđã giúp Bayern có bàn gỡ ở phút 52, và người lập công là cái tên từ tuyến sau, tiền vệ Ze Roberto. Klose đã di chuyển thông minh phá bẫy việt vị và nhận đường chọc khe bên cánh phải của Oddo. Pha căng ngang sau đó của Klose được Ze Roberto đánh đầu chuẩn xác hạ gục Lloris.

Sau khi ghi bàn gỡ hòa, Bayern chủ động giảm hẳn nhịp độ tấn công. Lyon cũng chẳng mạo hiểm gì, bởi 1 điểm cũng là thành công cho đại diện Ligue 1. Không có thêm bàn thắng nào được ghi, và Bayern đã buộc phải chia điểm với đội khách.

Cùng chuyên mục