Tiếp theo những AC Milan, Man Utd, Valencia và Olympique Lyon, đến lượt CLB khổng lồ của nước Đức, Bayern Munich, khó thoát khỏi bàn tay "xâm lăng" của ông trùm xây dựng Florentino Perez trong kế hoạch phục hưng "dải thiên hà" Real Madrid.
Thông điệp của Ribery
Những phát biểu của Perez cho biết trước ngày thị trường chuyển nhượng mùa hè đóng cửa, sân Bernabeu sẽ đón thêm hai ngôi sao nữa và một trong số đó gần như chắc chắn sẽ là Franck Ribery.
Perez kỳ vọng cầu thủ chạy cánh người Pháp sẽ cùng với Cristiano Ronaldo và Kaka tạo thành tam giác ma thuật nơi tuyến giữa của Real.
Thông điệp tuy ngắn gọn nhưng đủ khẳng định mọi nỗ lực của Bayern trong suốt thời gian qua hòng giữ chân Ribery chỉ là vô ích. Dù vẫn còn 2 năm hợp đồng tại sân Allianz Arena song tâm trí Ribery đã hoàn toàn thuộc về đội bóng xuất sắc nhất thế kỉ 20.
Đi kèm với lời nói, Ribery "vắng mặt" luôn 2 buổi tập của đội cũng như không chấp thuận gia hạn hợp đồng với CLB xứ Bavaria. Phía Bayern lý giải rằng Ribery chấn thương gót Archilles, trong khi bản thân cầu thủ này lại nói rằng đó là một vết phồng rộp.
Hai phát biểu "tiền hậu bất nhất" cho thấy Bayern dường như không còn "kiểm soát" được chàng tiền vệ số 7.
Thay vào đó, hành động nghỉ tập có lẽ chính xác hơn là một tín hiệu "nổi loạn" của Ribery bởi hồi đầu tháng 6, ở trận giao hữu giữa Pháp và Nigeria, ngôi sao 26 tuổi vẫn thi đấu hoàn toàn bình thường (ngay sau đó bước vào kì nghỉ hè).
Ở Munich đang dấy lên làn sóng tẩy chay Ribery, khiến cầu thủ người Pháp phải thanh minh rằng không muốn gây xung đột với CLB và hứa sẽ không có thêm bất kì bình luận nào trước khi mọi chuyện ngã ngũ.
Sau tất cả những diễn biến kể trên, việc Bayern vẫn kiên quyết "nói không" với mọi lời đề nghị chuyển nhượng Ribery chỉ càng gây bất lợi cho tất cả các bên. Lịch sử đã nhiều lần chứng kiến khi một cầu thủ không còn động lực thi đấu vì màu cờ sắc áo đội bóng thì việc chia tay là kết cuộc khó tránh khỏi.
Kết cuộc khó tránh
Cho dù tuyên bố không cần tiền và không cho phép Ribery ra đi trong bất kì hoàn cảnh nào nhưng thực tế, chính những bộ óc "đầy sỏi" ở Bayern hiểu rõ hơn ai hết điều gì sẽ phải đến. Thứ họ chờ đợi lúc này là một "cái giá" xứng đáng trên bàn đàm phán.
Mắc mớ ở chỗ sau khi chi ra khoảng 220 triệu Euro từ đầu kì chuyển nhượng, Real hiện chưa (không) có tiền mặt. Theo một số tờ báo, "Kền kền trắng" đã đề nghị đổi bộ đôi Arjen Robben và Wesley Sneijder (ước tính khoảng 47 triệu Euro) cộng thêm 17,5 triệu Euro để lấy Ribery.
Tân HLV Louis van Gaal tỏ ra khá thích hai cầu thủ đồng hương nhưng xét trên giá trị tiền bạc thì con số này lại chưa thỏa mãn các ông chủ của Bayern.
Nếu theo như lời của Ottmar Hitzfeld, một người am hiểu Bayern tới từng "chân tơ kẽ tóc", đội bóng Đức sẽ chỉ bán Ribery với mức phí từ 70 đến 80 triệu Euro.
Và theo thông tin mới nhất ngày hôm qua (7/7), lãnh đạo "Hùm xám" đã đưa ra một hạn chót tới ngày 16/7 để Real kiếm đủ số tiền trên. Như vậy, vấn đề bây giờ chỉ còn phụ thuộc ở quyết tâm của Real đến đâu mà thôi.
Vụ chuyển nhượng này kết thúc càng sớm chừng nào càng hay chừng đó bởi chỉ như vậy Bayern mới có thể tập trung vạch kế hoạch cho một tương lai không còn Ribery.
HLV Van Gaal sẽ sớm có một cuộc gặp mặt trực tiếp với Ribery để lắng nghe nguyện vọng của cầu thủ này. Trên cương vị nhà cầm quân, hẳn nhiên ông muốn xây dựng đội hình xung quanh "gã mặt sẹo".
Nhưng với tính cách cứng rắn có tiếng, ông thầy người Hà Lan sẽ không chấp nhận một cầu thủ mà mình không thể nắm bắt hoàn toàn.
Với số tiền dự kiến thu về một khi để Ribery ra đi, đó sẽ là khoản siêu lợi nhuận bởi Bayern chỉ tốn có 25 triệu Euro khi mua anh từ Olympique Marseille.
Nếu Bayern không bán Ribery trong mùa hè này thì sang năm khó lòng đạt được mức giá tốt hơn do dễ bị ép giá khi hợp đồng chỉ còn lại 1 năm. Đó là chưa tính trường hợp cầu thủ chấn thương hoặc sa sút phong độ.
Mất một tài năng như Ribery quả thực đáng tiếc nhưng là chuyện chẳng đặng đừng. Bayern nên học tập theo cách Milan hay Man Utd đã chia tay các công thần Kaka và CR7.