Có mặt tại sân bay Nội Bài chỉ sớm hơn 20 phút so với thông báo của LĐBĐ VN (VFF), nhưng HLV trưởng ĐTVN Alfred Riedl đã phải ngồi chờ rất lâu mới được các quan chức VFF mang ôtô ra đón. Phải chăng mối lương duyên giữa Riedl và VFF đã lạnh nhạt tới mức nhà cầm quân người Áo đã suýt phải rời sân bay Nội Bài bằng xe taxi như vậy?
Theo thông báo trên trang chủ của LĐBĐ VN, "6h35 ngày 9/4, HLV A.Riedl sẽ đặt chân tới sân bay Nội Bài (Hà Nội)", nên để kịp đón nhà cầm quân người Áo tại Nội Bài, phóng viên Thể thao VietNamNet và một số đồng nghiệp khác đã phải khởi hành từ 5h sáng. Và đúng như dự kiến, chỉ sau 6h một chút, HLV Riedl đã xuất hiện ở bên ngoài phòng cách ly, nhưng tiếc rằng lại không có một quan chức nào của VFF đang chờ đón ông tại đây mà chỉ có một nhóm nhỏ phóng viên thể thao.
Mặc dầu cố gắng tỏ ra lịch sự, nhưng cũng không khó để nhận thấy một thoáng thất vọng, dù chỉ là rất nhỏ, trên nét mặt Riedl khi ông phải nán lại sân bay một cách bất đắc dĩ để chờ xe ôtô và các quan chức VFF, điều chưa từng xảy ra trong các lần ông tới Việt Nam trước đây.
Thậm chí, cho tới khi HLV Riedl đã kết thúc cuộc trả lời phỏng vấn với nhóm phóng viên tại sân bay thì người ta vẫn chưa thấy sự hiện diện của các quan chức VFF.
Và dường như do quá sốt ruột nên ngay khi vừa bước ra ngoài sảnh của sân bay Nội Bài, HLV Riedl đã rút máy điện thoại ra để bấm số của người lái xe quen thuộc luôn sát cánh cùng ông trong 2 năm qua, nhưng hoá ra VFF đã điều người lái xe này xuống... Nam Định từ mấy ngày trước.
Bối rối xen lẫn bực dọc, HLV Riedl quay sang hỏi các phóng viên xem liệu... căngtin của sân bay đã mở cửa chưa để ông vào đó ngồi chờ.
![]() |
| Chờ mãi không thấy xe và người của VFF, HLV Riedl buộc phải rút điện thoại ra... gọi - Ảnh: Quang Thắng |
Phải một lúc lâu sau, "phái bộ" VFF với Chánh văn phòng Lê Hoài Anh, Trưởng bộ môn Bóng đá UB TDTT Mai Đức Chung và Trưởng ban Thông tin Tuyên truyền Nguyễn Lân Trung mới có mặt cùng 2 chiếc xe ôtô. Một chi tiết đáng chú ý là người lái xe đưa HLV Riedl rời khỏi sân bay Nội Bài không phải là 1 trong 2 lái xe chính thức của VFF, mà lại là một lái xe đang trong giai đoạn thử việc và chưa được kiểm tra trình độ một cách chính thức.
Trả lời câu hỏi của Thể thao VietNamNet rằng ông cảm thấy như thế nào khi không có một quan chức VFF nào chờ đón mình ở sân bay, HLV Riedl gượng cười giải thích: "Tại tôi đến đây sớm hơn dự kiến tới 1 giờ đồng hồ nên mới như vậy. Vả lại VFF cũng chẳng nhất thiết phải cử người ra sân bay đón tôi mới được. Với tôi chuyện đó không thành vấn đề".
Có thể lời giải thích của HLV Riedl là chính xác, nhưng trong thời điểm quan hệ giữa VFF và Riedl hiện có quá nhiều khúc quanh tế nhị như lúc này, thì dư luận không thể không đặt câu hỏi rằng phải chăng VFF đã "ngán" ông thầy người Áo đến độ họ không còn dành cho Riedl sự đón tiếp trịnh trọng như thông lệ trước kia?
Nếu sự thực quả đúng là như vậy thì thật đáng buồn, bởi dù hiện nay thiện cảm mà người hâm mộ Việt Nam dành cho HLV Riedl không còn nguyên vẹn như trước, nhưng ít ra sau những gì ông đã làm được cho bóng đá Việt Nam thì nhà cầm quân người Áo vẫn xứng đáng được tôn trọng chứ không phải bị đối xử như cái cách mà ông vừa trải qua ở sân bay Nội Bài sáng ngày 9/4.
