Nhiều người tỏ ý nghi ngờ khi bạn bè khoe đã xem “Người nhện 3” tại một rạp chiếu phim ở Hà Nội. Nhưng đó không phải lời nói dối, vì bộ phim đang làm mưa làm gió trên thế giới đã được chiếu suất duy nhất hôm 20/5, một tuần trước khi ra mắt khán giả Việt Nam.
Trao đổi với VnExpress, ban quản lý cụm rạp Megastar cho biết, buổi chiếu phim anh Quân kể trên được gọi là “sneak”, vốn không xa lạ với khán giả nước ngoài nhưng còn mới mẻ với người Việt. “Sneak” là suất chiếu đặc biệt, duy nhất, chỉ tổ chức tại một rạp đối mới một bộ phim mới, thường cách ngày công chiếu một tuần. Từ khi khai trương, Megastar đã tổ chức chiếu “sneak” cho các phim Fast and Furious: Tokyo Drift, Norbit và cô nàng bé bự và Ma tốc độ, nhưng chưa có phim nào đông khách như buổi chiếu Người nhện 3 cách đây hai ngày. Ba phòng chiếu với khoảng 600 ghế đã gần kín mít. Giá vé đồng hạng 120.000 đồng một đôi không làm nhiều fan của nghệ thuật thứ bảy phải cân nhắc lâu. Nguyệt, 24 tuổi, kéo một đám bạn đi xem cùng và tuyên bố: “Giá hơi đắt một chút nhưng cũng đáng đồng tiền lắm. Tôi xem phim về vẫn thấy lâng lâng sung sướng vì được thưởng thức trước mọi người. Oách lắm chứ”.
Ngoài Người nhện 3, Công ty Megastar dự định chiếu “sneak” các bộ phim đang được đón đợi trong hè năm nay như Pirates of the Caribbean phần 3 và Mr Bean’s Holiday. Họ muốn thông qua những buổi chiếu này đánh giá sớm phản ứng của khán giả với tác phẩm điện ảnh mới phát hành, để chủ động xếp lịch chiếu hợp lý. Nhà phát hành “đánh” vào tâm lý háo hức được xem phim trước "thiên hạ" của một bộ phận người xem quen thuộc của rạp. Những khán giả đăng ký nhận bản tin trên website megastarmedia.net sẽ được thông báo lịch chiếu “sneak” qua email. Khu vực sảnh của cụm rạp trên tầng 6 tháp Vincom cũng có bảng thông báo để các khách hàng “ruột” nắm được thông tin.