Roma giải quyết Palermo trong 26 phút

Dù phải làm khách trên sân của đối thủ rất khó chịu Palermo nhưng Roma chỉ cần mất đúng 26 phút để giải quyết xong trận đấu, đồng thời bỏ vào túi 3 điểm đầu tiên trong mùa giải mới.

r
Cú sút ghi bàn từ khoảng cách 30m của Aquilani
Trận đấu muộn nhất và cũng được xem là cân bằng nhất vòng khai mạc đã không có được sự cân bằng như mong đợi, khi thế trận diễn ra 1 chiều theo đúng ý đồ của Roma. Và đội quân của HLV Spalletti chỉ cần đúng 26 phút để kết liễu đối thủ của mình.

Chỉ trong vòng 3 phút đầu tiên, Roma đã tạo ra 2 tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Fontana. Và một trong số đó được chuyển thành bàn thắng do công của trung vệ Mexes.

Từ một pha xử lý đẹp mắt của Totti bên cánh phải, bóng được chuyền cho Taddei thoát xuống gần sát vạch vôi cuối sân rồi thực hiện cú căng ngang loại bỏ thủ môn Fontana. Cả De Rossi lẫn Mexes đều lao vào và trung vệ người Pháp là người chạm bóng cuối cùng mở tỉ số trận đấu.

Trước đó vài giây, Taddei cũng đã bỏ lỡ cơ hội ghi bàn khi pha dứt điểm của anh, sau đường chuyền của Aquilani, bị Fontana cản phá.

Có được bàn thắng sớm, Roma hoàn toàn tự tin và kiểm soát toàn bộ thế trận. Trong khi đó, Palermo tỏ ra quá nóng vội nên những đợt phản công của đội chủ nhà đều dễ dàng bị chặn đứng.

Nổi bật nhất trong đội hình Palermo là Miccoli và Jankovic, và mỗi người đều có được 1 cơ hội dứt điểm về phía khung thành thủ môn Doni. Mặc dù vậy, hai tân binh này cũng không thể mang đến sự khác biệt, khi mà các vị trí xung quanh thi đấu dưới sức mình.

Khi mà Palermo vẫn còn đang tỏ ra mệt mỏi và cứng nhắc trong từng pha bóng thì Roma đã có được bàn thắng thứ 2, với một "tác phẩm" tuyệt đẹp của tiền vệ trẻ Aquilani, người đã chơi không tồi trong trận Italia thua Hungary 1-3.

Trong tình huống bóng bật ra sau pha đá phạt góc bên phía góc phải, Aquilani khống chế một nhịp trước khi tung ra cú sút rất căng từ khoảng cách 30m. Bóng bay vòng qua đầu các cầu thủ hai đội đang có mặt trong vòng cấm và cắm thẳng vào góc xa khiến thủ môn Fontana dù bay người hết cỡ cũng không thể chạm tay.

Đây là một món quà đặc biệt cho riêng Aquilani, khi trận đấu ở sân Barbera cũng là trận thứ 100 của anh trong màu áo Roma.

Tỉ số đã có thể cao hơn cho Roma nếu như các chân sút của đội bóng thủ đô may mắn hơn trong những pha dứt điểm của mình, hay pha vô-lê của Vucinic 6 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, từ tình huống bóng bật ra sau cú sút của Totti, không bị Rinaudo cản phá trước vạch vôi.

Đầu hiệp 2, HLV Colantuono tung liền hai cầu thủ có thiên hướng tấn công là Bresciano và Cavani vào sân, Palermo gần như chuyển sang đá với sơ đồ 4 tiền đạo (cùng với Amauri và Miccoli).

Mặc dù vậy, đội chủ nhà cũng chỉ phần nào giành lại thế trận chứ không thể xuyên thủng được mành lưới đội bóng đến từ thủ đô. Thậm chí, không ít lần khung thành thủ môn Fontana bị đặt vào tình trạng báo động sau những pha phản công sắc bén của đội khách.

Không có thêm bàn thắng, Roma ra về với 3 điểm đầu tiên, kết thúc một vòng đấu "sát chủ", khi chỉ có hai đội chủ nhà giành chiến thắng là Juve và Fiorentina.

Đội hình ra sân:
Palermo:
Fontana; Zaccardo, Rinaudo, Barzagli, Capuano; Tedesco (Bresciano 46'), Guana (Migliaccio 54'), Simplicio, Jankovic (Cavani 46'); Miccoli, Amauri.
Roma: Doni; Cassetti, Mexes, Panucci, Tonetto; De Rossi, Aquilani; Taddei, Giuly (Cicinho 77'), Vucinic (Brighi 68'); Totti (Alvarez 84').
Bàn thắng: Mexes 3', Aquilani 26'

Bảng xếp hạng Serie A 2007/08- Vòng 1
Vị trí CLB Trận Thắng Hoà Thua BT BB Điểm
1 Juventus 1 1 0 0 5 1 3
2 Milan 1 1 0 0 3 0 3
3 Fiorentina 1 1 0 0 3 1 3
4 Cagliari 1 1 0 0 2 0 3
5 Roma 1 1 0 0 2 0 3
6 Sampdoria 1 1 0 0 2 1 3
7 Catania 1 0 1 0 2 2 1
8 La zio 1 0 1 0 2 2 1
9 Parma 1 0 1 0 2 2 1
10 Torino 1 0 1 0 2 2 1
11 Atalanta 1 0 1 0 1 1 1
12 Inter 1 0 1 0 1 1 1
13 Reggina 1 0 1 0 1 1 1
14 Udinese 1 0 1 0 1 1 1
15 Siena 1 0 0 1 1 2 0
16 Empoli 1 0 0 1 1 3 0
17 Napoli 1 0 0 1 0 2 0
18 Palermo 1 0 0 1 0 2 0
19 Genoa 1 0 0 1 0 3 0
20 Livorno 1 0 0 1 1 5 0
Ghi chú: -BT: Bàn thắng. - BB: Bàn bại

Cùng chuyên mục