Roma giành Siêu Cúp ngay tại "sào huyệt" của Inter

Đánh bại Inter ngay tại Giuseppe Meazza bằng bàn thắng duy nhất từ chấm 11m, Roma đã có một sự khởi đầu thuận lợi trong mùa giải mới với Siêu Cúp Italia.

Trận đấu không thực sự hấp dẫn như sự kỳ vọng của người hâm mộ, khi cả hai đều chọn lối chơi chắc chắn và không dám mạo hiểm. Trong cả trận, những lần các cầu thủ nằm sân nhiều hơn cả những pha bóng đẹp.

c
Totti nâng cao Siêu Cúp. Ảnh: AP
Và trong một thế trận như thế, chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Roma nhờ bàn thắng duy nhất của tiền vệ Daniele De Rossi từ chấm 11m. Như vậy, sau khi đánh bại Inter ở Coppa Italia, Roma tiếp tục hạ gục nhà ĐKVĐ Serie A để giành lấy Siêu Cúp Italia.

Ngay ở phút thứ 7, Roma đã có được cơ hội mở tỉ số sau pha tấn công khá đẹp mắt. Tuy nhiên, pha thoát xuống sát đường biên ngang rồi chuyền vào giữa của Vucinic đã bị Giuly bỏ lỡ với pha sút bóng vọt xà.

Sau tình huống này, cả hai đội đều triển khai thế trận khá chậm rãi. Thậm chí, để làm giảm sự hưng phấn của đối thủ, các cầu thủ hai đội đã không ngần ngại thực hiện những pha vào bóng nguy hiểm.

Phải đến phút 27, tình huống nguy hiểm thứ 2 mới diễn ra, và vẫn là một pha tấn công của Roma. Một lần nữa Vucinic đi bóng khá kỹ thuật rồi thực hiện đường chuyền cho Giuly nhưng lần thứ hai tiền vệ người Pháp bỏ lỡ cơ hội mở tỉ số khi sút trúng người thủ môn Cesar.

Đến lúc này, Inter mới phần nào thể hiện được phẩm chất của nhà VĐ với những pha tấn công sắc xảo. Nhưng hai cơ hội tốt nhất của Inter trong hiệp 1 đều bị Ibrahimovic bỏ lỡ, với một cú sút đưa bóng đi cắt ngang mặt khung thành thủ môn Doni ở phút 37, và 1 đi chệch cột dọc ở phút cuối cùng của hiệp 1.

Khi hiệp 2 mới chỉ diễn ra được 3 phút, bộ đôi Ibra - Suazo cho thấy sự ăn ý của mình với pha phối hợp đẹp mắt trước vòng cấm địa đội khách. Mặc dù vậy, cú sút cuối cùng của Suazo lại đi đúng vào vị trí mà thủ môn Doni đã băng ra.

Chưa đầy 2 phút sau Roma có lời đáp trả. Sau pha đi bóng kỹ thuật, thay vì sút xa, Totti bất ngờ thực hiện đường chọc khe cho Giuly khiến hàng thủ Inter hoàn toàn bất động, nhưng tiếc là cựu cầu thủ Barca tiếp tục bỏ lỡ cơ hội thứ 3 của anh trong trận đấu.

Tốc độ của hiệp hai đã được hai đội đẩy lên cao hơn so với hiệp đấu đầu tiên. Nhưng cả hai đội thích "thi tài" ai bắn chệch mục tiêu hơn là ghi bàn vào lưới đối phương. Đáng chú ý là pha thoát xuống một mình một bóng của Figo ở phút 70 đã bị Doni xuất sắc băng ra phá bóng ngay trong chân tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Một tình huống hy hữu xảy ra sau đó 1 phút, khi tiền vệ Perrotta đang chuẩn bị vào sân thay Giuly (đã đứng ở vị trí thay người) thì bất ngờ được trọng tài Rosetti "tặng" cho chiếc thẻ đỏ. Một quyết định quá nặng tay của trọng tài Rosetti đối với Perrotta và Roma.

Nhưng cũng chính vị trọng tài từng bắt tại VCK World Cup 2006 này đã cho Roma được hưởng quả phạt đền sau tình huống Burdisso cản người trái phép với Totti trong vòng cấm. Dù thủ môn Cesar đã bay người đúng hướng và chạm được tay vào bóng nhưng cũng không thể cản phá cú sút 11m rất căng của De Rossi.

Tỉ số suýt được nâng lên thành 2-0 sau đó 3 phút khi Aquilani thoát khỏi sự đeo bám của Materazzi băng vào đệm bóng sau pha đá phạt của Totti. Rất tiếc cho đội bóng thủ đô là bóng lại đi chệch cột dọc.

Những phút cuối là khoảng thời gian Inter đẩy cao đội hình tấn công, và tiền đạo thứ 3 là Julio Cruz cũng được tung vào thay Burdisso. Thế nhưng, điều kỳ diệu như một năm trước đã không diễn ra (Inter thắng 4-3 sau khi bị dẫn 3-0 trong 34 phút đầu tiên) khi hàng thủ Roma thi đấu rất tập trung.

Một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng cho thầy trò HLV Spalletti trước khi Serie A bước vào mùa giải mới vào cuối tuần này.

Đội hình ra sân:
Inter:
Julio Cesar; Burdisso (Cruz 86’), Cordoba, Materazzi, Chivu; Vieira (Cambiasso 66’), Dacourt (Figo 52’), Zanetti; Stankovic; Ibrahimovic, Suazo.
Roma: Doni; Cassetti, Panucci, Mexes, Tonetto; De Rossi, Aquilani; Taddei, Giuly (Brighi 73’), Vucinic (Rosi 90’); Totti.

Bàn thắng:
De Rossi 78’/pen
Thẻ đỏ: Perrotta 71’

Cùng chuyên mục