Juventus hành quân đến thủ đô với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, và Roma cũng chẳng hơn gì so với đối thủ trong trận đấu mà cả hai đều muốn giành trọn 3 điểm. Giữa hai kẻ khốn khó, chiến thắng sẽ thuộc về ai trong đêm 21/3?
Giữa quá khứ và hiện tại
Trong những năm đầu của thập niên này, khi Juventus và Roma đối đầu nhau thì đó luôn là cuộc chiến mang tính quyết định cho danh hiệu Scudetto, mà cả hai đều là ứng viên lớn. Thế nhưng, giữa quá khứ với hiện tại đã có rất nhiều thay đổi, và hai CLB lúc này không hoàn toàn là những kẻ "hét ra lửa" ở Serie A.
| Vòng 29 Serie A | |
| 0h00 22/3 | Catania - Lazio |
| 2h30 22/3 | Roma - Juventus |
| 21h00 22/3 | Bologna - Cagliari |
| Chievo - Palermo | |
| Fiorentina - Siena | |
| Genoa - Udinese | |
| Inter - Reggina | |
| Lecce - Atalanta | |
| Torino - Sampdoria | |
| 2h30 23/3 | Napoli - Milan |
Dưới thời Claudio Ranieri, Juve chưa bao giờ có được sự ổn định. Lý do? Juve của Ranieri không còn độ quái và lỳ như bản chất thực sự của họ, đôi khi còn thể hiện điểm yếu về mặt tâm lý.
Hơn nữa, Ranieri - vốn nổi tiếng là "thợ xây" chứ không phải một HLV của những danh hiệu, thường chú trọng đến cầu thủ trung bình hơn là ngôi sao.
Còn Roma? Dưới thời Luciano Spalletti, Roma vẫn là một trong những đội bóng có lối chơi quyến rũ bậc nhất Italia. Thế nhưng, hiệu quả trong lối chơi ấy không cao. Roma rất dễ thất bại trong các thời điểm mà người ta cần họ chứng minh sức mạnh và tham vọng thực sự, để rồi mãi chỉ là ứng viên cho... ngôi á quân.
Tuần trước, các tifosi của Roma đã đổ xuống đường, kéo vào khu trung tâm huấn luyện Trigoria để ủng hộ CLB của mình. Theo họ, Roma bị loại khỏi Champions League là thiếu may mắn, và đã có màn trình diễn rất tốt. Tuy vậy, điều đó không thể che lấp một mùa giải mà Roma thất bại hoàn toàn, bởi một điều chắc chắn là Giallorossi sẽ trắng tay.
Hai gã khổng lồ, hai hoàn cảnh khác nhau để rồi cùng rơi vào một khó khăn chung, và có cùng giấc mơ tìm về quá khứ với những ký ức ngọt ngào.
Đúng là Juve và Roma đều không còn mạnh như chính họ một vài năm về trước, đã đánh mất đi ít nhiều phẩm chất của mình, nhưng vẫn còn đó nhiều cá nhân có thể làm nên điều thần kỳ để tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc chiến ở Olimpico đêm nay.
Giữa muôn vàn gian khó
Không Scudetto, nhưng cả Italia vẫn đang hướng về Olimpico như thể họ đang chờ đợi một bữa tiệc thực sự. Khi mà cả châu Âu và thế giới hướng đến Thụy Sĩ với lễ bốc thăm Champions League, thì người Italia tìm cách quên đi nỗi thất bại ở giải đấu danh giá nhất châu lục bằng việc để hồn vào Olimpico.
Ngoài giấc mơ tìm về quá khứ, Roma và Juve còn một điểm chung nữa: họ là hai trong số nhựng CLB chịu mất mát lớn nhất về lực lượng trong giai đoạn này. Chấn thương và thẻ phạt sẽ khiến cả hai HLV Spalletti và Ranieri không thể tung ra sân đội hình ưng ý nhất của mình.
Trong danh sách 20 cầu thủ mà HLV Spalletti đăng ký để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Juve, Roma gần như không còn tiền vệ trung tâm. Không thành công trong việc kháng án, cả De Rossi lẫn Pizarro đều phải ngồi làm khán giả cùng Diamoutene và Motta, trong lúc Aquilani vẫn chưa bình phục.
Bên cạnh đó, những cầu thủ quan trọng như Juan, Perrotta, Taddei, và đặc biệt là Totti cũng không thể tham dự trận đấu này với cùng một lý do chấn thương. Những mất mát quá lớn này buộc HLV Spalletti phải sử dụng đến cả những gương mặt "dự bị của dự bị".
Không gặp tổn thất vì thẻ phạt như đối phương, và đón nhận thêm sự trở lại của Nedved, nhưng lực lượng của Juve cũng có nhiều mất mát. Ở hàng thủ, Legrottaglie tiếp tục vắng mặt khiến cho gánh nặng dồn hết lên vai những người còn lại, mà trong số đó Chiellini đang phải sống cùng cơn đau để thi đấu.
Đêm nay, anh sẽ phải ra sân với chiếc mặt nạ bảo vệ do bị dập mũi trong một pha va chạm với cầu thủ Bologna ở trận thắng 4-1 của đội nhà hồi tuần trước.
Tiền vệ trung tâm Marchisio cũng "nối gót" theo Sissoko để làm bạn cùng các chuyên gia y tế và không chắc chắn trở lại. Camoranesi và Amauri cũng không có mặt trong chuyến hành quân sang thủ đô, trong lúc Trezeguet mâu thuẫn với HLV Ranieri và nhiều khả năng bị đẩy lên ghế dự bị.
Khi mà những tia nắng đầu Hè vẫn chưa mang đến cảm giác oi bức, và còn 10 ngày nữa người Italia mới chỉnh đồng hồ sớm lên 1 tiếng so với hiện tại, thì ở thủ đô Roma, sức nóng đang lan tỏa mãnh liệt. Bởi vì, sân Olimpico đang chuẩn bị cho trận đấu được chờ đợi nhất vòng 29, và là một trong những cuộc đối đầu lớn nhất của bóng đá Italia...
Đội hình dự kiến:
Roma: Doni; Panucci, Loria, Mexes, Riise; Felipe, Brighi, Tonetto; Baptista, Menez; Vucinic.
Juventus: Buffon; Grygera, Mellberg, Chiellini, Molinaro; Giovinco, Tiago, Poulsen, Nedved; Del Piero, Iaquinta.
Dự đoán: 1-2