Roma, Palermo - Những kẻ làm đẹp cho "Gã đồ tể" Inter

Serie A vẫn còn 1 vòng đấu nữa mới chính thức kết thúc giai đoạn lượt đi nhưng danh hiệu Scudetto gần như đã nằm chắc trong tay Inter. Sự có mặt của Roma và Palermo chỉ làm đẹp thêm chiến thắng của Inter.

Inter một mình một ngựa

Có một thực tế không biết nên vui hay buồn đang diễn ra ở Serie A, khi mà mọi người đang phải chứng kiến màn độc diễn của Inter, đội bóng tạo khoảng cách 7 điểm so với Roma xếp nhì. Điều này không khác nhiều so với thời điểm cách đây 1 năm, lúc Serie A đang nằm dưới sự thống trị của Juve.

i

Inter đang một mình một ngựa tiến về Scudetto!

Điểm khác nhau giữa Inter mùa này so với Juve mùa trước là họ chưa một lần phải nhận thất bại kể từ đầu mùa (Juve thất bại 1-3 trên sân của Milan). Nếu Juve trở thành đội VĐ lượt đi với số điểm cao nhất lịch sử Serie A thì Inter đang hướng đến 1 kỷ lục mới, 12 trận thắng liên tiếp sau khi đã chạm đến kỷ lục 11 trận của Roma mùa trước.

Những thành công hiện tại của Inter xuất phát từ việc Serie A thiếu vắng Juve? Có thể! Nhưng không vì thế mà phủ nhận những gì thầy trò HLV Mancini đã làm được tính đến thời điểm này. Inter của hiện tại không còn là Inter như cách đây 1 năm. Lối chơi của Inter cũng không còn hoa mỹ như trước nhưng điều quan trọng nhất là chiến thắng đến một cách thường xuyên hơn.

Nếu Juve của mùa trước luôn giải quyết trận đấu trong hiệp 1, trước khi đối thủ kịp chống trả, để rồi sau đó bảo vệ tỉ số trong hiệp 2, thì Inter lại ngược lại. Trong hiệp 1, Inter bắt nhịp trận đấu một cách chậm chạp và luôn mang lại những hồi hộp cho các CĐV khi thường bị đối thủ lấn lướt, nhưng hiệp 2 luôn là khoảng thời gian Inter bùng nổ với sức mạnh hủy diệt.

Trong tổng số 38 bàn thắng mà Inter đã ghi được trong 18 trận đấu vừa qua, có đến 22 bàn được ghi trong hiệp 2 trong khi số bàn thắng của hiệp 1 chỉ là 16. Phần lớn trong số này rải đều suốt trong 45 phút của hiệp 2. Trong 20 phút đầu hiệp 2, các học trò HLV Mancini sút tung lưới đối phương 11 lần, 11 lần khác trong 25 phút còn lại.

Đó là một dấu hiệu cho thấy sự ổn định và khả năng bùng nổ của Inter. Tuy nhiên, có một vấn đề mà Inter cần phải cải thiện. Trong hiệp 1, khi họ thường bị các đối thủ dồn ép nhưng chỉ thủng lưới 5 bàn trong khi số bàn thua của hiệp 2 nhiều hơn gấp đôi, trong đó có 3 bàn ở những phút cuối trận.

Một năm trước, người ta “kết tội” Juve đã giết chết Serie A chỉ vì họ quá mạnh và đi từ kỷ lục này đến kỷ lục khác. Lần này, danh hiệu “gã đồ tể” đã được trao lại cho Inter khi họ cũng đang biến Serie A thành một “Serie Inter” và một mình một ngựa thắng tiến về đích mà không gặp phải những rào cảo nào.

Milan ư? Họ đã thất bại trước Inter dù ghi được 3 bàn thắng vào lưới Cesar. Roma ư? Đội bóng của HLV Spalletti cũng phải đầu hàng từ rất sớm và họ tỏ ra như những đứa trẻ khi phải đối đầu với Inter. Còn Palermo? Sự ngây thơ trong lối chơi của đối bóng đảo Sicilia đã sớm phải gục ngã trước những cầu thủ Inter đầy bản lĩnh và độ quái.

Hình ảnh chiến thắng của Inter còn thể hiện khi những cầu thủ... thay nhau chấn thương nhưng HLV Mancini vẫn có được những giải pháp để thay thế. Những bàn thắng đến với Inter từ mọi hướng và mọi góc độ. Có thể là những pha chớp thời cơ của Crespo, những màn solo của Ibrahimovic hay những cú sút xa trái phá của Stankovic,...

Khi mà ngay cả trung vệ nổi tiếng “thô lỗ” như Materazzi cũng có được một bàn thắng để đời (cú “ngả bàn đèn” tuyệt đẹp), khi mà Adriano đã “nổ súng” sau gần 1 năm “xì hơi”, ai có thể cản bước Inter?

Chờ đợi gì từ Roma và Palermo?

Roma tuyên bố họ chưa chịu đầu hàng khi mà cuộc đua vẫn còn cả một giai đoạn lượt về phía trước và chuyện gì cũng có thể xảy ra. Thế nhưng, có thể thầy trò HLV Spalletti sẽ phải sớm chấp nhận nhường bước Inter để an phận trong cuộc đua giành ngôi á quân khi đến làm khách ở Giuseppe Meazza vào ngày 4/2 tới đây.

Cái thiếu của Roma chính là họ quá phục thuộc vào sự bùng nổ của Totti, chân sút hiện đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Serie A. Trong số 40 bàn thắng của Roma sau 18 vòng đấu, Totti đã đóng góp đến 12 bàn. Ngoài ra, thiếu vắng Totti, lối chơi của Roma ngay lập tức chạy sai “lập trình”.

Một vấn đề khác là Roma luôn gặp phải khó khăn khi đối đầu với những đội chơi áp sát và không ngại va chạm. Điển hình là trận thắng nhọc nhằn 2-1 trước Atalanta mà nếu không có những tiếng còi thiên vị của trọng tài Pantana, có thể Roma đã trở thành những kẻ chiến bại; hay như những trận hòa với Chievo, Ascoli; thua Reggina, Lazio.

Trong kế hoạch tăng cường sức tấn công và cải tổ lại lực lượng, Roma đã đưa về sân Olimpico chân sút Tavano, chân sút nội tốt thứ nhì ở Serie A mùa giải trước, từ Valencia. Với việc Roma có được Tavano, rất có thể Montella sẽ phải ra đi (đến Fulham?).

Tuy nhiên, hành động đó ngay lập tức bị nghi ngờ về tính hiệu quả. HLV Spalletti luôn trung thành với sơ đồ 4-2-3-1 với trung phong cắm duy nhất là Totti. Như vậy, Tavano sẽ được sử dụng ở vị trí nào hay rồi sẽ phải phải đánh bạn với Vucinic (đến Roma trong mùa Hè vừa qua) trên băng ghế dự bị?

Có lẽ, Roma nên bảo vệ ngôi á quân của mình trước sự đeo bám của Palermo hơn là nghĩ đến chuyện lật đổ Inter trong gian đoạn lượt về. Mặc dù khoảng cách với đội bóng đảo Sicilia đã được nới rộng lên thành 6 điểm nhưng điều đó không có nghĩa là Roma đã được an toàn, nhất là khi đội bóng thủ đô còn phải căng sức ở đấu trường Champions League.

Trong giai đoạn đầu mùa, Palermo với những chiến thắng tưng bừng đã leo lên ngôi đầu bảng với 13 điểm nhiều hơn cùng kỳ mùa trước. Đội bóng của thành phố thủ phủ đảo Sicilia nổi lên như một hiện tượng thú vị làm tăng thêm tính hấp dẫn cho Serie A vốn đã vắng bóng Juve trong khi Milan khủng hoảng và Fiorentina còn bị níu chân bởi những án phạt.

Thế nhưng giờ đây đội quân của HLV Guidolin đã bị Inter bỏ lại phía sau với khoảng cách lên đến 13 điểm, một con số quá cao và không còn hy vọng có thể san lấp. Palermo đã phải “hy sinh” đấu trường UEFA Cup (như lời chủ tịch của họ) để dồn tất cả cho Serie A nhưng mọi chuyện đã không được như ý họ.

Trong những vòng đấu vừa qua, Palermo đã có dấu hiệu mệt mỏi trong cuộc đua với Inter và Roma. Đội quân của HLV Guidolin có thể thắng tưng bừng trước những đối thủ như Livorno (3-0), Ascoli (4-0) nhưng cũng có thể bị Cagliari, Parma hay Siena cầm chân. Đáng chú ý là thất bại kinh hoàng 0-4 của Palermo trước Roma tại Olimpico.

Trong giai đoạn sắp tới, Palermo gặp phải những bất lợi so với hai đội đầu bảng khi chân sút Amauri gặp phải chấn thương khá nặng. Có thể Palermo không còn hy vọng cho hai vị trí dẫn đầu nhưng nếu chơi với phong độ đầu mùa, sẽ khó có đối thủ nào giành được vị trí thứ 3 của họ khi khoảng cách với đội gần nhất Catania lên đến 11 điểm.

Serie A vẫn còn 1 vòng đấu nữa mới chính thức khép lại lượt đi nhưng có thể khẳng định Inter đang một mình một ngựa băng về đích trong khi Roma và Palermo “chạy bộ” ở phía sau...

Cùng chuyên mục