Romania là đội đầu tiên ở bảng G dành vé dự VCK EURO 2008 sau chiến thắng 2-0 trước Luxembourg. Trong khi đó, Hà Lan & Pháp cũng chỉ còn cách ngày hội ở Áo & Thuỵ Sĩ một bước chân.
Kỷ lục gia Henry giúp "gà trống Gaulois" cất cao tiếng gáy
Thierry Henry đã ghi tên mình vào lịch sử bóng đá mảnh đất hình lục lăng khi vừa lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 trước Litva. Qua đó, vượt mặt huyền thoại Platini để vươn lên dẫn đầu danh sách các tay săn bàn xuất sắc nhất ở ĐT Pháp. Hàng vạn khán giả trên sân La Beaujoire đã cổ vũ cuồng nhiệt cho những cầu thủ con cưng, và "Titi" Henry cùng các đồng đội đã đền đáp bằng 2 bàn thắng đẳng cấp ở những phút cuối trận. Giành được 3 điểm ở lượt đấu này, "Les Bleus" đã vươn lên đứng đầu bảng B khi mà Scotland bất ngờ bại trận 0-2 trên sân của Grudia. Với thực lực vượt trội đối thủ, đoàn quân HLV Domenech đá trên chân trong suốt 90 phút. Cả tá cơ hội được tạo ra trước khung thành thủ môn Karcemarskas, nhưng đội chủ nhà cũng phải khá vất vả mới xuyên thủng được mành lưới Grudia. Trong hiệp 1, Henry cùng Benzema thi nhau bắn phá khung gỗ đối phương. Tuy vậy, chân sút của Barca một lần đưa bóng vọt xà. Còn tài năng trẻ Benzema lại dứt điểm chéo góc trệch cột sau màn "tả xung hữu đột" giữa rừng hậu vệ áo vàng. Ribery chính là linh hồn trên hàng tiền vệ đội bóng áo lam. Gã mặt sẹo đang khoác áo Bayern Munich khởi xướng hầu hết các đợt lên bóng của ĐT Pháp. Bản thân anh cũng liên tục tung ra những cú sút xa trái phá nhưng chưa tìm đến trúng mục tiêu. Sau giờ nghỉ, vẫn là những đợt hãm thành liên tiếp khiến hàng thủ Grudia "tối tăm mặt mũi". Bộ đôi Benzema - Henry thi đấu khá ăn ý những lại thiếu duyên ghi bàn. Trong bối cảnh đó, Domenech quyết định tăng cường thêm hàng công bằng cách đưa vào sân tài năng trẻ Ben Arfa. Tốc độ và cái kèo trái khá "dị" của anh đã mang đến nét tươi mới và cả sự hiệu quả cho ĐT Pháp. Phút 80, chính Ben Arfa thực hiện màn solo hoàn hảo bên góc trái rồi tạt vào như đặt để Henry ngả người bắt volley hiểm hóc, tung lưới Karcemarskas. Chưa hết bàng hoàng vì bàn thua, hàng thủ Grudia một lần nữa mắc sai lầm trong khâu bẫy việt vị. Và nhân cơ hội này, Toulalan chọc khe tinh tế để Henry thoát xuống dễ dàng ấn định chiến thắng 2-0 nghiêng về "những chú gà trống Gaulois". Đội hình ra sân Pháp: Landreau; Diarra (Ben Arfa 69'), Thuram, Gallas, Abidal; Toulalan, Makelele; Malouda, Benzema, Ribery; Henry. Pháp 2-0 Litva Ukraina 5-0 Đảo Faroes Grudia 2-0 Scotland Đội Bảng G: Romania chắc suất đến Áo & Thuỵ Sĩ, Hà Lan chuẩn bị nối gót Với việc Bulgaria bị Albania cầm hoà 1-1 ở trận đấu cùng ngày, khoảng cách giữa Hà Lan và đội bóng xứ hoa hồng đã được nới rộng lên thành 4 điểm. Vì thế, chỉ cần có thêm 3 điểm ở 2 lượt trận còn lại, Hà Lan sẽ chắc suất đến Áo & Thuỵ Sĩ mùa hè năm sau. Trở lại với trận đấu trên sân Phillips. Hơn 3 vạn CĐV áo cam sớm có dịp ăn mừng khi ngôi sao trẻ Wesley Sneijder sút tung lưới đội khách ở phút 14. Trong tình huống mở tỉ số, Huntelaar góp công lớn với đường chuyền thuật lợi cho tiền vệ của Real lập công. Khoảng thời gian tiếp theo, đoàn quân HLV Van Basten thi đấu khá thong dong nhưng vẫn thường xuyên đe doạ khung thành Handanovic bằng những pha đột kích bất ngờ của van Persie hay Robben. Bộ tam trấn giữ khu trung tuyến là De Zeeuw, Sneijder và Seedorf cũng rất tích cực sút xa, nhưng bóng thường đi trệch khung gỗ. Gần cuối trận, chủ công Huntelaar trong lần ra sân đá chính hiếm hoi (thế chỗ van Nistelrooy) đã để lại dấu ấn đậm nét với một bàn thắng đẳng cấp. Tỉ số 2-0 là quá đủ để Marco van Basten cùng các học trò bật sâm-panh ăn mừng. Ở 2 lượt đấu cuối, Hà Lan chỉ phải giáp mặt với 2 đối thủ nhẹ ký là Luxembourg (sân nhà) và Belarus (sân khách), nên mục tiêu giành thêm 3 điểm để sớm đoạt vé dự VCK EURO 2008 là rất khả thi. Đội hình ra sân Hà Lan: Stekelenburg; Jaliens, Heitinga, Bouma, Emanuelson; Sneijder, De Zeeuw, Seedorf; Van Persie (Ooijer 60'), Huntelaar, Van der Vaart (Robben 29' (Babel 63'). Cùng với kết quả Bulgaria hoà 1-1 ở Albania, Romania đã chính thức giành suất đầu tiên ở bảng G tham dự ngày hội ở Áo & Thuỵ Sĩ mùa hè năm sau. Đây là chiến công tuyệt vời nhưng cũng rất xứng đáng của thầy trò HLV Piturca, những người đã nỗ lực rất nhiều suốt quãng thời gian thi đấu ở vòng loại. Tại đất nước nhỏ bé Luxembourg, Florentin Petre cùng Ciprian Marica mỗi người đã ghi 1 bàn thắng mang về 3 điểm quý giá cho đội bóng áo vàng. Tan trận, thật khó có thể diễn tả hết sự sung sướng của các cầu thủ Romania khi mà họ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại bảng đấu được đánh giá là khá "xương". Hà Lan 2-0 Slovenia Luxembourg 0-2 Romania Albania 1-1 Bulgari Đội
Litva: Karcemarskas; Klimvicius, Dedura, Skerla, Zvirgzdauskas; Kucys (Velicka 84'), Ksanavicius (Labukas 77'), Kalonas (Savenas 63'), Morinas; Danilevicus, Jankauskas.
Bảng B
Henry 80', 81'
Kalinichenko 40', 49', 64', Gusev 43', 45'
Mchedlidze 16', Siradze 64' Vòng Thắng Hòa Bại HS Điểm Pháp 11 8 1 2 23 3 25 Scotland 11 8 0 3 20 10 24 Italia 10 7 2 1 17 7 23 Ukraina 10 5 1 4 16 12 16 Grudia 11 3 1 7 16 17 10 Litva 10 3 1 6 7 13 10 Đảo Faroes 11 0 0 11 3 40 0
"Cơn lốc màu da cam" đã cuốn phăng chướng ngại vật Slovenia trên con đường chinh phục mục tiêu giành vé dự VCK EURO 2008. Dù thiếu vắng khá nhiều trụ cột, nhưng lợi thế sân nhà cùng dàn hảo thủ chất lượng đã giúp Hà Lan không mấy khó khăn hạ gục Slovenia với tỉ số 2-0.
Slovenia: Handanovic; Cesar, Koren, Morec, Komac; Zlogar, Kirm (Jokic 82'), Lavric, Birsa (Novakovic 68'), Ilic; Brecko (Ljubijankic 85').
Tại cuộc chạm trán đáng chú ý khác, dù phải đến làm khách trên sân của Luxembourg, nhưng một Romania đang đạt phong độ cao cũng không mấy khó khăn để đánh bại đối thủ với tỉ số 2-0.
Bảng G
Sneijder 14', Huntelaar 87'
Petre 42', Marica 61'
Kishishev 32' (phản lưới) - Berbatov 88' Vòng Thắng Hòa Bại HS Điểm Romania 10 8 2 0 20 5 26 Hà Lan 10 7 2 1 13 3 23 Bulgaria 10 5 4 1 15 7 19 Albania 10 2 5 3 9 8 11 Slovenia 11 3 2 6 9 14 11 Belarus 10 2 1 7 11 20 7 Luxembourg 11 1 0 10 2 21 3