Trời Bình Liêu như cao hơn, trong xanh hơn, núi rừng Bình Liêu như hùng vĩ hơn bởi không khí tưng bừng, náo nhiệt của ngày Hội văn hóa các dân tộc - Chợ phiên vùng cao Bình Liêu lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, diễn ra tại xã Húc Động. Ngày hội đã thu hút được đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện và các vùng lân cận...
Thi gói bánh Coóc mò trong lễ hội.
Ngày hộisắc màu
Mặc dù ngày 2 - 5 (tức ngày 16 - 3 âm lịch), ngày hội văn hoá các dân tộc và chợ phiên vùng cao huyện Bình Liêu lần thứ nhất năm 2007 mới chính thức được khai mạc tại xã Húc Động, nơi có làn điệu Soóng Cọ, một nét văn hoá độc đáo được lưu truyền của dân tộc Sán Chỉ, nhưng ngay từ chiều hôm trước, bà con các dân tộc ở khắp nơi trên địa bàn huyện Bình Liêu đã nô nức kéo nhau về dự hội. Tại sân trung tâm Nhà Văn hoá xã Húc Động, các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, kéo co, ném còn, đu quay, kết hợp với các trò chơi dân gian truyền thống đã diễn ra sôi nổi, thu hút được đông đảo du khách tới tham gia. Buổi tối, giữa không gian bao la của núi rừng, trăng rằm lên cao soi tỏ, sân trung tâm nhà văn hoá rộng gần 3.000m2 chật kín người, mọi ánh mắt khán giả đều hướng lên sân khấu, nơi diễn ra các chương trình văn nghệ với các tiết mục ca múa nhạc dân tộc và các làn điệu dân ca đặc sắc. Những chàng trai, cô gái dập dìu trong từng câu hát, điệu múa đặc trưng của dân tộc mình. Người Tày có làn điệu Then,người Dao có làn điệu Sááng Cố, người Sán Chỉ có làn điệu Soóng Cọ...Tất cả cùng hoà nhịp tạo nên một bản hoà tấu tha thiết trữ tình:
“ Mời anh về Bình Liêu
Vào mùa nào cũng thế
Hát then cùng em nhé
Có suối reo đỡ lời”
(Vui mở hội tháng 3)
Cùng với màn thi ca múa nhạc của các dân tộc thì có lẽ màn trình diễn trang phục được nhiều người chờ đợi nhất . Hơn 50 chàng trai, cô gái trong trang phục tượng trưng cho 5 dân tộc anh em: Tày, Kinh, Sán Chỉ, Dao, Hoa đã mang đến cho người xem cảm nhận về nét đẹp văn hoá riêng trên trang phục của mỗi dân tộc. Những cô gái người Dao xúng xính trong những bộ váy áo rực rỡ sắc màu; cô gái Sán Chỉ đằm thắm trong bộ áo váy truyền thống với gam màu xanh, đen; cô gái Tày huyền bí trong trang phục màu đen và cô gái Kinh thướt tha trong tà áo dài truyền thống. Tất cả tạo nên một vườn hoa màu sắc hết sức sống động.
Ngay trong ngày khai mạc, một phần không thể không nói đến trong lễ hội là phần thi trưng bày trang phục và các món ăn đặc trưng của dân tộc mình. Nội dung phần thi này diễn ra trong nhà văn hoá rộng 200m2. Ngoài trưng bày các bộ quần áo của từng dân tộc, người tham quan được tận mắt chứng kiến những món ăn truyền thống của các dân tộc Bình Liêu như món xôi 7 màu trông rất đẹp mắt. Điều đặc biệt,việc tạo màumón xôi này tuyệt nhiên không dùng hoá chất mà từ các loại lá cây trên rừng. Chị Lô Thị Minh (xã Húc Động) cho biết, đây là một món ăn không thể thiếu trong ngày lễ Tết, nhất là Tết thanh minh. Bên cạnh món xôi nhiều màu còn có các món ăn rất đặc trưng mà có lẽ chỉ có ở Bình Liêu, như món ốc khe hấp măng, cá hấp lá chuối v.v... ấn tượng hơn cả là cuộc thi làm bánh Cóoc mò(loại bánh được gói bằng lá tre và gạo nếp).Cuộc thi đã thu hút được 8 đơn vị đến từ 8 xã trên địa bàn huyện tham gia và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả v.v... Tất cả những nét văn hoá độc đáo, phong phú đã tạo nên một ngày hội văn hoá đa sắc màu của huyện Bình Liêu, của vùng quê nơi biên cương Tổ quốc.
Phiên chợ vùng cao
Trò chơi kéo co thu hút đông đảo người dân tham gia.
Đến với ngày hội văn hoá các dân tộc, bà con và du khách còn được tham gia vào phiên chợ vùng cao, phiên chợ được xem là độc đáo từ trước đến nay. Chợ phiên có khoảng 10 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm hàng hoá đặc sản, tiêu biểu do người dân làm ra và được chế biến ngay từ những nguyên liệu sẵn có, khai thác tại địa phương. Mỗi một gian hàng đều có những sản phẩm đặc trưng, mang màu sắc riêng của từng xã trong huyện. Du khách chỉ cần nhìn qua các gian hàng sẽ nhận ra ngay những nông sản chính mà bà con trong vùng làm ra. Gian hàng trưng bày của xã Đồng Văn nổi lên với rất nhiều sản phẩm hoa hồi (một loạinông sảnchính của bà con xã Đồng Văn), trong đó bao gồm các loại hồi khô, hồi tươi, hồi vụ chiêm v.v... Với bản chất gắn bó với rừng núi, đồng bào các dân tộc vùng cao mang đến phiên chợ những sản phẩm rất đỗi gần gũi với cuộc sống bình thường hàng ngày như những cây thuốc trên rừng để chữa bệnh, mật ong, nấm hương, mộc nhĩ, măng khô. Hôm nay, chị Chíu Tài Múi trong trang phục rực rỡ của người Dao xuống chợ, chị cho biết: chị đã đi bộ gần chục cây số đường rừng đem đến những bó lá thuốc chữa bệnh đau xương, mỏi gối, tắm mát được kiếm từ trên rừng để bán cho bà con trong phiên chợ. Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu đã dành riêng một gian hàng trong chợ phiên để trưng bày sản phẩm miến dong Bình Liêu, gian hàng này là một trong những gian hàng thu hút được nhiều du khách từ nơi xa đến. Thêm nữa, một điều đặc biệt ấn tượng mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được trong phiên chợ, đó làbức tranh về sự phong phú của các trang phục và đồ trang sức truyền thống cùng các loại khăn, mũ của các dân tộc được trưng bày tại các gian hàng. Du khách cũng có thể tự chọn và mua cho mình một sản phẩm để làm kỷ niệm.
Ngày hội văn hoá các dân tộc và chợ phiên vùng cao Bình Liêu lần thứ nhất năm 2007 được tổ chức thành công không chỉ mang ý nghĩa gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc mà còn là cơ hội để các dân tộc, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài huyện gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu, quảng bá, trao đổi các loại sản phẩm hàng hoá đặc sản, tiêu biểu được chế biến và khai thác ngay tại địa phương. Trên cơ sở đó, từng bước nâng cao đời sống tinh thần cho người dân vùng cao. Đồng chí Trịnh Văn Duyệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu, cho biết, việc tổ chức Ngày hội Văn hóa các dân tộc - Chợ phiên vùng cao Bình Liêu còân có ý nghĩa tăng cường xây dựng đời sống văn hoá tinh thần cho nhân dân các dân tộc vùng cao, đặc biệt là vùng sâu vùng xa. Thông qua đó nhân dân trong huyện phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự đổi mới của đất nước, thi đua hăng hái sản xuất phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, vươn lên xây dựng quê hương Bình Liêu ngày càng giàu đẹp...