Rộn ràng ngày hội giao quân

Cùng với các tỉnh, thành phố trong toàn quốc, hôm qua lễ giao quân đợt 1 năm 2008 đã được tổ chức trọng thể tại 5 địa phương (Hạ Long, Yên Hưng, Đông Triều, Hoành Bồ, Uông Bí). 650 thanh niên ưu tú của đất Mỏ đã phấn khởi lên đường, tiếp bước cha anh làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dường như trong mắt ai cũng ánh lên lòng tự hào. Tại các điểm giao nhận quân, đâu cũng rực lên màu cờ, hoa, băng-rôn. Và không khí náo nức rộn ràng của ngày hội tòng quân như lan toả....

t
Nhân dân TP Hạ Long tiễn tân binh lên đường nhập ngũ.     ảnh: PV
Mới 7h sáng mà Cung văn hoá thiếu nhi Quảng Ninh (TP Hạ Long) đã đông nghẹt người. Ngoài các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ còn có rất đông người đến tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ. Đúng 8h30, sau khi viếng nghĩa trang liệt sĩ, ngọn đuốc truyền thống đã được thắp lên. Trong không khí trang nghiêm, xúc động của buổi lễ, đại diện lãnh đạo thành phố Hạ Long đã phát biểu, ôn lại truyền thống vẻ vang của quê nhà và căn dặn các chiến sĩ mới hãy giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang ấy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Quân đội giao phó. Lần đầu tiên khoác lên người bộ quân phục, những tân binh của thành phố Hạ Long chững chạc hẳn lên. Mặc dù người thân dõi theo xung quanh nhưng 180 tân binh vẫn giữ nguyên hàng ngũ, chăm chú nghe lời dặn dò của các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Ban chỉ huy quân sự và lãnh đạo của các đơn vị nhận quân. Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Hữu Hiển (khu 6, Hà Phong) - có cháu ngoại là Nguyễn Văn Trung trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, phấn khởi cho biết: “Đến cháu Trung là gia đình tôi đã 3 đời có người ở trong quân ngũ. 28 năm trước, tôi cũng tiễn mẹ cháu lên đường nhập ngũ, giờ lại tiễn cháu. Cũng biết là cháu sẽ phải rèn luyện vất vả nhưng nhà tôi ai cũng vui vì cháu đã tiếp nối truyền thống của gia đình. Với lại, quân đội là môi trường rèn luyện rất tốt để cháu trưởng thành. Mẹ cháu xa con thì cũng buồn đấy nhưng cùng gia đình động viên cháu xác định tốt trách nhiệm nghĩa vụ của công dân trong việc bảo vệ Tổ quốc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với gia đình cách mạng.”. Trao đổi nhanh với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND TP Hạ Long, cho biết: Để có buổi giao quân thành công như ngày hôm nay, thành phố đã chủ động chuẩn bị từ rất sớm. Ngoài việc tổ chức khám tuyển kỹ càng để chọn ra những thanh niên ưu tú, chính quyền và các đoàn thể còn tổ chức giáo dục, động viên các tân binh và gia đình. Thành phố cũng cam kết, sau khi các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, địa phương sẽ làm việc với các doanh nghiệp để tạo điều kiện về việc làm cho họ...

Cách Hạ Long hơn 40 km, huyện Yên Hưng cũng rộn ràng tổ chức ngày hội giao quân. Có mặt tại huyện từ sáng sớm, chúng tôi đã bắt gặp hàng đoàn người trên các nẻo đường với khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười rạng rỡ đưa tiễn người thân yêu của mình lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Xã đội trưởng xã Minh Thành, Đinh Đắc Du cho biết: Mới 4, 5 giờ sáng, nhiều người dân trong xã đã đánh thức nhau để còn kịp về sân vận động huyện dự lễ hội giao quân. Có con trai út nhập ngũ đợt này, bác Nguyễn Văn Nặc ở thôn 9, xã Sông Khoai tâm sự: “Tôi đã trải qua những tháng năm trong quân ngũ và được biết Quân đội chính là một trường “đại học tổng hợp” để con trai tôi có điều kiện phấn đấu, trưởng thành”. Có lẽ, được “tiếp lửa truyền thống” từ người cha, chàng tân binh Nguyễn Văn Đồn trông thật chững chạc, tự tin trong bộ quân phục còn thơm mùi vải mới “Em sẽ phấn đấu để được như bố và các chú” - Đồn nói như khẳng định với bố, bạn bè và cả chúng tôi như vậy. Trước ngày giao quân chúng tôi cũng đã có dịp trở về huyện Yên Hưng để nắm tình hình công tác chuẩn bị cho thanh niên nhập ngũ. Đến đâu chúng tôi cũng được chứng kiến những hoạt động sôi nổi, ý nghĩa, sâu nặng nghĩa tình của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương dành cho họ. Thượng tá Bùi Văn Thắng, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Năm nay, Yên Hưng được giao chỉ tiêu tuyển chọn 150 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, ngay từ trước tết Ban CHQS huyện đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ hàng loạt công tác chuẩn bị cho ngày giao quân như: Tổ chức họp hội đồng nghĩa vụ quân sự mở rộng đến chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn để rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm trước, triển khai kế hoạch công tác tuyển quân năm nay; khám tuyển sức khoẻ từ vòng sơ loại ở trạm y tế cơ sở và khám chính thức ở 10 điểm khám tập trung của huyện; phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể nhận quân thâm nhập cụ thể từng trường hợp theo phương châm: “Ba gặp, bốn biết”, kiên quyết không để lọt các trường hợp không đủ tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, sức khoẻ; tổ chức phát lệnh gọi thanh niên nhập ngũ theo đúng thời gian qui định của Luật; hạn chế tối đa quân số dự phòng; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên và quản lý chặt chẽ số thanh niên đã có lệnh gọi. Do vậy, địa phương không chỉ bảo đảm đủ về số lượng mà chất lượng giao quân cũng được nâng lên rõ rệt. 100% thanh niên nhập ngũ đợt này có sức khoẻ từ loại 3 trở lên và đã tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Theo số liệu báo cáo của Ban quân lực, Bộ CHQS tỉnh thì trong tổng số 650 thanh niên nhập ngũ của tỉnh đợt này có hơn 79% tốt nghiệp trung học phổ thông, hơn 88% sức khoẻ loại 1 và loại 2, gần 99% là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 0,15% là đảng viên. Đặc biệt, ở tất cả các xã, phường, thị trấn đều có thanh niên nhập ngũ, trong đó nhiều huyện như Yên Hưng, Đông Triều, Uông Bí… phần lớn các thôn, khu đều có thanh niên nhập ngũ. Đây là điều rất đáng mừng vì nó không chỉ phản ánh sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc mà còn tạo đà thuận lợi cho công tác gọi công dân nhập ngũ của địa phương trong những năm tiếp theo. Và trong buổi sáng ngày 2-3, lễ giao quân đợt 1 của Quảng Ninh đã kết thúc tốt đẹp, bảo đảm nhanh, gọn, an toàn và thật sự là ngày hội của toàn dân. Đón nhận những bó hoa tươi thắm, những phần quà đầy tình nghĩa của hậu phương từ tay các đồng chí lãnh đạo, 650 thanh niên của Yên Hưng, Uông Bí, Đông Triều, Hoành Bồ, Hạ Long, những người được vinh dự thay mặt tuổi trẻ Vùng mỏ đã chính thức tạm biệt quê hương, gia đình lên đường về nhận nhiệm vụ tại các đơn vị trong toàn quân và bắt đầu những ngày mới trong cuộc đời quân ngũ.

Cùng chuyên mục