Sự nghiệp của "người ngoài hành tinh" tại sân Bernabeu sắp khép lại, khi cuộc đàm phán liên thông giữa Real Madrid, AC Milan, và người đại diện của tiền đạo này đang dần đến hồi kết.
Tuy chẳng phản đối thương vụ này, nhưng giám đốc thể thao Mijatovic vẫn yêu cầu CLB áo sọc đỏ đen một khoản phí đáng kể. Nếu Fabiano Farah không thành công trong việc thuyết phục "kền kền trắng" một lần nữa, thì theo báo chí Italy, có thể Milan sẽ chẳng ngần ngại ký séc. Đơn giản là vì giá của Ronaldo hiện nay rẻ hơn nhiều so với con số 28 triệu mà họ từng đề nghị với Real hồi mùa hè 2006 (bị từ chối).
Trong cuộc trả lời phỏng vấn hôm thứ hai vừa qua, chủ tịch Ramon Calderon của đội bóng Hoàng gia cũng chẳng còn tha thiết giữ Ronaldo ở lại. Ông tuyên bố: "Nếu cuộc chuyển nhượng có lợi cho Real và cho cả cậu ấy thì chúng tôi sẵn sàng lắng nghe bất cứ lời đề nghị nào".
Theo giới chuyên gia, "quân cờ" hiện đã hoàn toàn nằm trong tay Milan. Đội bóng hiện xếp thứ 9 ở Serie A đang cần tăng cường hỏa lực nhằm sớm lọt vào top 4 đội dự Champions League mùa tới.