8 triệu euro là cái giá cuối cùng mà các rossonerri thỏa thuận được với phía Real Madrid để mua đứt chân sút 30 tuổi người Brazil. Tối qua, Ronaldo đã lên máy bay sang Milano và đặt bút ký hợp đồng chơi cho đội chủ sân San Siro đến tháng 6/2008.
Trái lại, HLV Capello, dù hài lòng ra mặt khi cái gai trong mắt ông đã được nhổ, vẫn phản ứng hết sức lịch thiệp: "Vào thời điểm này, Ronaldo đã là người của Milan. Tôi chúc anh ấy sẽ thành công và sớm trở lại với vị thế xứng đáng của mình - một cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới".
Khi Ronaldo hạ cánh xuống phi trường Malpensa ở Milano lúc 1h55 sáng nay (19h55 giờ Italy), thì phó chủ tịch các rossoneri, Adriano Galliani vẫn ở lại Madrid để hoàn tất nốt các chi tiết cuối cùng của bản hợp đồng, nhiều khả năng sẽ kèm theo điều khoản Milan cho Real mượn một chân sút người Brazil khác là Ricardo Oliveira. Khả năng cựu tiền đạo Betis Seville chia tay các rossonerri là tương đối lớn khi anh không có tên trong danh sách các cầu thủ Milan đá trận bán kết lượt về Cup Italy với Roma vào cuối ngày hôm nay. Đội chủ sân San Siro cũng đã xác định được người lấp chỗ trống cho Oliveira khi cử Giám đốc thể thao Ariedo Braida tiếp xúc với đại diện của Andrea Caracciolo, chân sút đang lên của Palermo.
Tuy nhiên, khi phát biểu trước báo giới, Galliani vẫn không hề đả động đến trường hợp của Oliveira. Thay vào đó, vị phó chủ tịch đầy quyền lực này tiết lộ một số chi tiết liên quan đến Ronaldo: "Milan sẽ trả số tiền 8 triệu euro làm hai lần. Trước mắt, chúng tôi chỉ chuyển 7,5 triệu euro vào tài khoản của Real. Nếu Milan giành quyền dự Champions League 2007-2008, thậm chí là phải qua vòng sơ loại, Real sẽ nhận nốt nửa triệu euro. Tất nhiên, chúng tôi rất vui lòng trả khoản tiền còn lại này nếu nó đồng nghĩa với việc Milan có mặt tại Champions League mùa tới".