Chỉ còn hơn 24h đồng hồ nữa, thị trường chuyển nhượng mùa Đông sẽ chính thức khép lại nhưng số phận của Ronaldo vẫn chưa được quyết định. Bởi, Real đã bất ngờ nâng giá chuyển nhượng của “người ngoài hành tinh” thêm 1, 5 triệu bảng…
Con đường đến Milano của Ronaldo đang có nguy thất bại.
Đội bóng thành Milano cũng tỏ ra sốt sắng muốn có sự phục vụ của tiền đạo này khi cử hẳn một phái đoàn do phó chủ tịch Milan, Adriano Galliani cầm đầu sang thương thảo với đội bóng Hoàng gia. Theo phó chủ tịch Galliani, mấu chốt của vấn đề là do phía Real bất ngờ nâng giá chuyển nhượng của cầu thủ này lên 9 triệu bảng, thay vì 7,5 triệu như ban đầu. Ông Galliani nói: “Hiện tại, Ronaldo vẫn là người của Real. Chúng tôi đã có một ngày đàm phán căng thẳng nhưng chưa đi đến quyết định cuối cùng. Chúng tôi còn một số điều khoản chưa thống nhất với nhau về giá chuyển nhượng cũng như hình thức thanh toán”.
Người lo lắng nhất vào thời điểm này chính là tiền đạo Ronaldo. Cầu thủ này và Real không còn mặn mà gì với nhau và chính Ronaldo đã chuẩn bị tất cả để bay sang Ý. Việc Real bất ngờ tăng giá có thể coi là một hành động “trả đũa” của CLB này đối với Ronaldo khi mà anh sớm coi “Real là địa ngục”.
Không đầy 24h nữa, số phận của “người ngoài hành tinh” sẽ được định đoạt, tuỳ vào quyết tâm của Milan. Và quan trọng hơn, chính là từ thiện chí của Real.