Cuộc khủng hoảng hàng công của Milan có dấu hiệu dịu bớt khi Phó Chủ tịch Galliani vừa khẳng định tiền đạo Ronaldo đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng ra sân.
Sự trở lại của Ronaldo là rất kịp thời
Với riêng cá nhân Ronaldo, sau khi anh thể hiện phong độ chói sáng kể từ khi gia nhập Milan từ Real Madrid vào tháng 1/2007 với 7 bàn trong 14 trận cuối của Serie A mùa bóng 2006/2007, đã có rất nhiều kỳ vọng được đặt lên vai Người ngoài hành tinh.
Thậm chí Milan còn từ chối cơ hội ký hợp đồng với cả Ruud Van Nistelrooy cũng như Didier Drogba để đặt niềm tin vào Ronaldo. Tuy vậy, cho đến thời điểm này của mùa giải, chấn thương đã liên tục hành hạ khiến anh chưa chơi trận nào cho Milan tại cả Serie A lẫn Champions League.
Tuy nhiên, có vẻ như quãng thời gian đen tối này đã sớm qua. Phó Chủ tịch Adriano Galliani vừa lên tiếng khẳng định: "Cuối cùng thì sức khỏe của Ronaldo đã hoàn toàn trở lại bình thường. Tôi tin rằng cậu ấy sẽ ra sân vào ngày 21/10 tới đây, khi Serie A trở lại".
Liên quan đến phong độ tồi tệ của Dida thời gian gần đây, Galliani cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với thủ môn người Brazil: "Ban lãnh đạo Milan hoàn toàn ủng hộ Dida. Không cần thiết phải mua thêm một thủ môn nữa bởi vì đã có Dida, Kalac, Fiori và Storari. Hơn nữa, phong độ của Dida chỉ là nhất thời, chúng tôi tin rằng giai đoạn khó khăn này sẽ sớm qua".