Trong ngày được vinh dự đeo chiếc băng đội trưởng trên tay, ngôi sao Bồ Đào Nha đã khiến tất cả những ai chứng kiến trận đấu MU - Bolton phải trầm trồ thán phục bởi những pha bóng "siêu hạng". Cú đúp của Ronaldo đã giúp MU trả xong món nợ đã vay ở lượt đi và quan trọng hơn qua đó đưa đội chủ sân Old Trafford độc chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng với 3 điểm hơn Arsenal.
Ronaldo tiếp tục tạo cảm hứng cho MU bay cao (Ảnh: AP)
Ngài Alex đã đúng khi tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng cho cầu thủ người Bồ Đào Nha. "Con rồng lửa xứ Ibreria" đã làm nổ tung cầu trường bằng những pha xử lý nghệ thuật đầy hiệu quả. Chính Ronaldo chứ không phải ai khác làm "hoa mắt" thủ thành Habsi và "tặng" cho thủ môn tội nghiệp này 2 bàn thắng vào lưới. Một cú dứt điểm nhanh quyết đoán tung góc lưới và thêm một pha đá phạt thần sầu từ cự ly 25m. Chiến thắng của MU được định đoạt ngay trong hiệp 1. Và với 3 điểm có được, đoàn quân của thầy trò Alex đang đứng trước cơ hội lớn bảo vệ thành công ngôi vô địch Premier League năm nay. Trong khi đó, Bolton tiếp tục lún sâu trong nhóm cầm đèn đỏ và nếu không nỗ lực ở những vòng đấu cuối nhiều khả năng họ sẽ phải chia tay giải Ngoại hạng khi kết thúc mùa bóng.
Trở lại với diễn biến chính của trận đấu này, mặc dù đứng trước cơ hội lớn để bứt qua Arsenal trên bảng xếp hạng nhưng ngài Alex không tung ra sân đội hình mạnh nhất khi tiếp đón Bolton. Cả Rooney, Rio Ferdinand, Carrick, P.Scholes hay R.Giggs đều được cho nghỉ ngơi, thậm chí hàng phòng ngự của đội chủ nhà chỉ có duy nhất một cái tên thường xuyên đá chính là Vidic. Đá cặp trung vệ với Vidic là Pique, trong khi O.Hargreaves được bố trí bên hành lang cánh phải chứ không phải là tiền vệ trung tâm như mọi khi. Chỉ có một quân bài tối quan trọng được Ngài Alex giữ nguyên trong đội hình xuất phát là Ronaldo và quả thực ngôi sao người Bồ Đào Nha chính là nhân vật chính.
Trước một Bolton quá yếu bóng vía, không khó để đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận. Sự vượt trội về đẳng cấp và con người được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc với những pha công phá dồn dập của MU. Ngay phút thứ 8, Tevez bật một hai với Nani xuyên thủng hàng phòng ngự đội khách nhưng tiền đạo Argentina lại không thể dứt điểm thành công dù đã loại bỏ được thủ thành Habsi.Mặc dù vậy, các CĐV trên sân Old Trafford cũng không có thời gian để nuối tiếc cơ hội bị bỏ lỡ này bởi chỉ đúng 1 phút sau, bàn mở tí số đã đến với đội chủ nhà.
Sau pha tung người móc bóng hụt của Tevez, hậu vệ đội khách phá bóng không dứt khoát để Ronaldo ập vào sút tung lưới thủ thành Bolton ở cự ly 8m dù có một rừng chân các cầu thủ trước mặt.
Có được bàn mở tỉ số sớm, MU chơi càng hưng phấn và tự tin. Tuy nhiên, sút chút nữa sự hưng phấn có phần thái quá của đội chủ nhà phải trả giá. Sau một pha tấn công không thành các hậu vệ MU không kịp lùi về chống đỡ đòn phản công của đội khách. Nhưng trong tình huống này, thủ môn Kuszczak đã chơi xuất sắc, kịp bịt góc gần và chặn đứng cú dứt điểm từ cự ly gần của Davies. Ngay sau pha bóng hút chết này, đội chủ sân Old Trafford đáp trả bằng một... bàn thắng đẹp ngoạn mục.
Phút 20, tiếp tục là C.Ronaldo mang về bàn thắng thứ 2 cho MU với pha sút phạt "kinh điển" quen thuộc. Từ khoảng cách 25m, tiền vệ Bồ Đào Nha đưa trái bóng bay theo một quỹ đạo khó lường khiến thủ thành Habsi bất lực vào lưới nhặt bóng. Đây cũng là bàn thắng thứ 24 tại giải Ngoại hạng Anh mùa này của ngôi sao bên phía MU.
Những bàn thắng đến quá dễ dàng cho thấy Bolton chưa phải đối thủ của MU và chiến thắng ở lượt đi chỉ là một khoảnh khắc vụt loé sáng của đội bóng áo trắng. Dù bị dẫn trước cách biệt 2 bàn nhưng Bolton cũng không thể dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Ngược lại những phút cuối hiệp 1 chỉ có thần may mắn cùng sự thiếu nắn nót của các chân sút chủ nhà mới giúp Bolton không để thủng lưới thêm.
Lần lượt trung vệ Vidi rồi Nani và cả Tevez đã có những cơ hội khá thuận lợi nhưng sự xuất thần của Habsi và một chút thiếu chính xác đã không đưa trái bóng vào lưới. Đặc biệt, tiền đạo Argentina đã có một pha đi bóng như làm xiếc trước hàng phòng ngự đội khách nhưng cú sửa lòng lại quá hiền. Hiệp 1 được khép lại với pha bỏ lỡ đáng tiếc của Saha trong pha đối mặt bất thành với Habsi.
Hiệp 2 được mở đầu với những pha dàn xếp đá phạt khá hay của cả chủ lẫn khách. Đầu tiên là Nani thực hiện cú sửa lòng từ pha đá phạt 17m khá hiểm hóc nhưng thủ thành Habsi cản phá kịp thời. Trong tình huống này khá nhiều người đã nghĩ Ronaldo là người thực hiện để hoàn tất hattrick. Về phía Bolton, trong một pha đá phạt tương tự Diouf đã nhanh chân sút tung lưới Kuszczak nhưng trọng tài không công nhận vì ông chưa thổi còi. Trong pha thực hiện lại, tiền đạo người Senegal đã không thể thắng được thủ thành của MU.
Khác với hiệp đấu đầu tiên, các cầu thủ Bolton đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 và có khá nhiều cơ hội về phía khung thành MU. Chỉ trong vòng 10 phút từ 55 đến 65, các cầu thủ áo trắng có không dưới 3 pha dứt điểm gây nguy hiểm cho Kuszczak. Đáng kể là tình huống cầu thủ mới vào sân N.Hunt vuốt bóng gần 30m rất đẹp nhưng thủ môn của MU xuất sắc tung người đẩy bóng vọt xà. Tiếp ngay sau McCann dứt điểm nhanh về góc gần nhưng một lần nữa Kuszczak cho thấy phản xạ cực tốt của mình.
Nhận thấy sự chùng xuống của các học trò, Ngài Alex thay liền 3 cầu thủ. Vidic rời sân để W.Brown thế chỗ, Saha và Anderson cũng được cho ra nghỉ để Rooney cùng P.Scholes vào sân. Sự thay đổi này ngay lập tức phát huy tác dụng khi thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà.
Phút 67, Ronaldo có cơ hội để hoàn tất hattrick cho riêng mình. Tiền vệ Bồ Đào Nha đi bóng qua môt loạt các cầu thủ áo trắng, cú đảo người sau đó khiến trung vệ còn lại cũng mất phương hướng nhưng thủ thành Habsi đã xuất sắc đẩy được pha dứt điểm cuối cùng. Những phút tiếp theo, MU liên tiếp có cơ hội từ những pha phản công thần tốc nhưng không dưới ba pha đối mặt thủ thành Habsi bị các chân sút MU bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là Nani với rất nhiều cú sút nhưng lại không thể một lần thành công.
Trong phút thi đấu chính thức cuối cùng, đội khách thêm một lần đưa được bóng vào lưới MU nhưng vẫn không được công nhận vì đã phạm lỗi trước đó. Tình huống này cũng chính thức khép lại chuyến hành quân tay trắng của Bolton tại Old Trafford. Thắng 2-0 với cú đúp đẹp mắt của Ronaldo, MU đã đưa khoảng cách với đội đứng thứ 2 Arsenal lên thành 3 điểm khi giải Ngoại hạng chỉ còn 8 vòng là kết thúc.
Thêm một tin vui cho MU khi ở trận đấu cùng giờ, đội chủ nhà Tottenham đã xuất sắc cầm chân Chelsea trong một bữa tiệc bàn thắng ở White Hart Lane. Chelsea bốn lần dẫn trước nhưng đã không thể có 3 điểm trước một Tottenham cũng tấn công hay không kém. Bàn thắng ở phút 88 của R.Kean khép lại màn rượt đuổi nghẹt thở này và khiến Chelsea chỉ thu hẹp được khoảng cách với Arsenal xuống còn 2 điểm và kém MU 5 điểm.
Đội hình xuất phát:
MU: Kuszczak, O'Shea, Pique, Vidic (W.Brown, 61'), Hargreaves, Anderson (P.Scholes, 71'), Fletcher, Ronaldo, Nani, Saha (Rooney, 71'), Tevez.
Bolton: Al Habsi A, Steinsson G, O'Brien A, O'Brien J, Meite A, Gardner, Guthrie (N.Hunt, 46'), McCann G, Taylor M, Diouf E, K.Davies.
Bảng xếp hạng Premier League:
| Ngoại hạng Anh 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|