Những CĐV trung thành của M.U đã có thể thở phào nhẹ nhõm khi 54 triệu bảng Anh tiền chuyển nhượng cùng với mức lương 140.000 bảng 1 tuần của Real Madrid đã không làm lay chuyển được Cristiano Ronaldo. Tài năng bóng đá người Bồ Đào Nha đã đặt bút ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với CLB thành Manchester, qua đó kéo dài thời gian anh chơi bóng tại sân Old Trafford tới năm 2012.
Trong vài tháng vừa qua, những tin đồi về sự ra đi của Ronaldo tới Real Madrid hoặc Barcelona được báo chí thi nhau đăng tải. Nhưng rõ ràng anh đang cực kỳ thành công và hạnh phúc tại M.U, vì vậy chẳng có lý do gì khiến Ronaldo rời "Nhà hát của những giấc mơ".
Trả lời phỏng vấn sau khi ký bản hợp đồng mới, Ronaldo cho biết: "Tôi rất hạnh phúc. Tôi đã nói chuyện với ngài Alex và David Gill (Giám đốc điều hành của M.U) về tương lai của mình, và tất cả mọi người đều biết rằng tôi muốn ở lại. Tôi cảm thấy hạnh phúc với CLB, tôi muốn giành thật nhiều chiến thắng cũng như danh hiệu, và hy vọng trong chính mùa bóng này, chúng tôi sẽ làm được điều đó".
Ngài Alex Ferguson cũng tỏ ra vô cùng hoan hỉ khi bản hợp đồng đã được hoàn tất. Ông phát biểu: "Thật là một tin tuyệt vời. Điều chủ yếu là Ronaldo cảm thấy hạnh phúc tại đây, đây chính là nơi phù hợp nhất với tài năng của cậu ấy. Ronnie có quan hệ rất tốt với mọi thành viên trong CLB cũng như các CĐV, và cậu ấy sẽ trở thành một huyền thoại của Manchester United trong tương lai".
Mùa bóng này, phong độ của Ronaldo thuộc hàng xuất sắc nhất Premiership cũng như trên toàn châu Âu. Anh đã ghi được 20 bàn thắng trong 50 lần ra sân, và là niềm cảm hứng chính trong chiến thắng lịch sử 7-1 của Manchester United trước Roma vào giữa tuần.
Tạp chí La Republica thậm chí còn ca ngợi Ronaldo như là "một tài năng bóng đá xuất sắc nhất thế giới hiện giờ, hoặc chí ít cũng là cầu thủ có lối chơi hấp dẫn nhất." Và vào thời điểm này, chắc chắn chẳng có mấy ai phải đối lời phát biểu trên.