Cristiano Ronaldo đã quả quyết rằng anh vẫn khát thèm những danh hiệu và điều đó thôi thúc anh chuyển tới khoác áo Real Madrid.
Trong 6 năm khoác áo MU, Ronaldo đã vô địch Premier League 3 lần, giành 1 cúp Champions League, 1 FA Cup và 1 Carling Cup. Ngoài ra, tiền vệ người Bồ còn giành được rất nhiều giải thưởng cá nhân cao quý. Vậy nhưng, cầu thủ 24 tuổi vẫn chưa hài lòng với những gì đạt được. Phát biểu trên The Sun, Ronaldo cho biết: "Tôi vẫn khát thèm những danh hiệu và với tôi, nó giống như tôi chưa từng giành được gì vậy”.
"Rời MU là cách để trở thành một cầu thủ vĩ đại. Đó là nguyên do tôi chuyển tới Madrid. Nơi đây người ta thường chiến đấu để giành mọi thứ. Đó là cái mà tôi muốn, chiến đấu để giành những danh hiệu”.
Trong khi đó, Florentino Perez sau khi liên tiếp thực hiện thành công những phi vụ chuyển nhượng lớn đã bắt đầu thể hiện quyết tâm phế truất kình địch Barca để trở lại vị thế số một ở cả Tây Ban Nha và châu Âu. "Tôi muốn làm sống dậy khát vọng trong lòng các CĐV. Tôi khẳng định CLB sẽ trở lại với vị thế đội bóng số 1 Tây Ban Nha và cả châu Âu”, Perez nói.
Mặc dù vậy, vị tân chủ tịch cũng tỏ ra cẩn trọng: “Chúng tôi muốn giữ đôi chân trên mặt đất, bất chấp và không muốn nghĩ rằng mình có thể làm được mọi thứ chỉ trong một mùa giải”.
Perez cũng không hề kiêu ngạo khi khẳng định: “Tất nhiên, mục tiêu vẫn là giành Champions League, chức VĐQG và Cúp Nhà vua, nhưng chúng tôi muốn thực hiện nó từng bước một để tránh phạm sai lầm. Chúng tôi phải tạo nên một đội bóng mạnh và vừng chắc, sau đó mọi thứ sẽ đến một cách dễ dàng”.