Rất nhiều tờ báo lớn của Anh hôm nay đã ghép ảnh của Wayne Rooney thi đấu trong màu áo xanh của địch thủ cùng thành phố với MU.
Trích dẫn nguồn tin từ người thân của Wayne Rooney, tờ Sun cho rằng tiền đạo của MU cảm thấy rất thất vọng khi không được HLV Ferguson cho ra sân thời gian qua. "Trong khoảng một tháng qua họ đã không nói chuyện với nhau", nguồn tin cho biết.
"Alex không cho phép Wayne tập luyện và đối sự với cậu ấy một cách khinh miệt. Có lẽ Wayne không thể tiếp tục ở lại MU nếu tình hình cứ như vậy".
Nhằm giúp cậu học trò thoát khỏi gánh nặng tâm lý, HLV Ferguson đã không để Rooney ra sân trong một số trận đấu gần đây. Ông nói trước công luận rằng cậu học trò dính chấn thương mắt cá. Điều này khiến Rooney có cảm giác bị xem thường.
Nhưng đó chưa hẳn là nguyên nhân cuối cùng dẫn đến việc đổ vỡ trong mối quan hệ hiện tại giữa anh với ban lãnh đạo sân Old Trafford.
Một số nguồn tin từ tờ DailyMail cho rằng, Rooney không hài lòng khi mức lương trong hợp đồng mới được đề xuất vẫn dưới mức 150.000 bảng mỗi tuần (hiện tại là 90.000 bảng). Chính vì vậy Rooney thẳng thừng từ chối ký mới.
Nhân sự việc lần này, Man City lập tức lên kế hoạch chiêu mộ Rooney. Bên cạnh tài năng, việc chiêu mộ được một cầu thủ có tính hình tượng từ đối thủ luôn là điều Man City mong muốn. Carlos Tevez có thể xem là một ví dụ.
Tờ DailyMail tin rằng Man City sẵn sàng làm hài lòng Rooney với mức lương tuần lên đến 230.000 bảng - cao chưa từng có ở Ngoại hạng Anh.
Real Madrid trên thực tế cũng đã đánh tiếng, nhưng khả năng Rooney ra nước ngoài không cao. Bởi vợ anh, Coleen, muốn ở lại Anh để tiện chăm sóc cho cô em gái Rosie 12 tuổi đang ốm nặng.
HLV Carlo Ancelotti hôm qua cũng để ngỏ khả năng chiêu mộ Rooney. Chelsea cũng là một trong số ít đội bóng Anh đủ tiềm lực tài chính để đáp ứng nhu cầu lương bổng của Rooney. Tuy nhiên một người bạn của tiền đạo sinh năm 1985 cho rằng nếu phải lựa chọn Rooney có thể sẽ chấm Man City "vì đó là cách tốt để trả đũa ban lãnh đạo MU".