Trong thế thiếu người, Rooney đã trở thành người hùng của "Quỷ đỏ" khi ghi bàn thắng duy nhất giúp M.U đánh bại LDU Quito, qua đó giành chức VĐ World Cup các CLB.
Đoàn quân đỏ đến từ thành Manchester vừa hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu cao quý trong năm 2008 với chiếc cúp VĐTG ở cấp CLB. Trước LDU Quito kém xa về đẳng cấp, M.U đá trên chân trong phần lớn thời gian.
Suốt hiệp một, các cầu thủ xứ sương mù sút như vãi đạn, nhưng đều không trúng mục tiêu. Ngay sau giờ nghỉ, cục diện có phần đảo chiều do Vidic bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, nhờ bản lĩnh của một "ông lớn" hàng đầu châu Âu, Red Devils vẫn rời sân trong niềm vui chiến thắng.
Rooney chính là "vị cứu tinh" của "Quỷ đỏ" nhờ pha lập công đẹp mắt. Xét toàn cục, M.U xứng đáng bước lên đỉnh vinh quang qua màn trình diễn ấn tượng trong 90 phút trên sân Yokohama.
Trở lại cùng diễn biến chính, đội bóng đến từ Ecuador gây nên ngạc nhiên lớn khi sớm đe dọa khung thành Van der Sar. Bắt nguồn từ quả đá phạt bên góc phải do Manso thực hiện, hậu vệ Campos băng lên đệm cận thành trệch cột gang tấc.
Sau ít phút thăm dò, "Quỷ đỏ" dần chiếm thế thượng phong và hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Các học trò HLV Ferguson đá từ tốn nhưng vẫn cho thấy mức độ nguy hiểm tiềm ẩn mỗi đợt triển khai bóng tấn công đa dạng.
Phút thứ 10, Carrick tung đường chuyền dài sở trường để Rooney hứng ngực volley sấm sét. Thủ thành Cevallos phải khá vất vả mới cản phá thành công. Chân sút đeo áo số 10 tiếp tục đe dọa cầu môn LDU Quito bằng một cú bắn rocket trái phá khác ngoài vòng cấm.
Sức ép ngày càng được tăng lên trước khung thành nhà ĐKVĐ Copa Libetadores. Trong hoàn cảnh đó, các bóng áo đen buộc phải chơi co cụm phòng ngự nhằm hạn chế sức công phá của M.U.
Với hàng loạt pha xử lý ngẫu hứng, Ronaldo trở thành tâm điểm trận CK khi có nhiều đường chuyền "dọn cỗ" cho đồng đội. Ở một tình huống như vậy, Quả bóng vàng châu Âu 2008 tạt như đặt để Tevez đánh đầu cận thành đúng vị trí Cevallos đã chọn sẵn.
Sau cú đúp bàn thắng ở trận gặp Gamba Osaka, Rooney lại tỏ ra khá vô duyên với các tình huống dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc. Nhận đường chuyền khe thông minh từ chân Anderson, "R10" lại tâng bóng ra ngoài trong pha đối mặt thủ môn đối phương.
Được sự hậu thuẫn của hàng thủ chắc chắn, các tiền vệ áo đỏ thảnh thơi hơn trong khâu phát động tấn công. Park Ji-Sung phung phí hai cơ hội liên tiếp khi kết thúc hỏng ăn trong những pha bóng thuận lợi. Hiệp một sẽ trở nên hoàn hảo hơn đối với Red Devils nếu như họ có được bàn thắng từ vô số các cơ hội tạo được.
Bước sang hiệp hai, phút bồng bột của Vidic khiến anh phải nhận thẻ đỏ rời sân do đánh nguội Bieler. Chơi 10 người, Sir Alex đành rút Tevez ra khỏi sân để Evans vào đá cặp trung vệ cùng Rio Ferdinand.
Tuy không còn duy trì được thế trận lấn lướt như trong 45 phút đầu, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn thi đấu tự tin, cầm bóng phối hợp nhịp nhàng dù không đủ quân số. Ronaldo và Rooney thậm chí còn có hai cơ hội đe dọa khung thành Cevallos
Mãi đến phút 62, nhạc trưởng nhỏ con bên phía Quito - Manso mới khiến Van der Sar trổ tài sau cú nã đại bác từ cự ly 30m. Không thể tiếp cận gần vòng cấm M.U, đội bóng Nam Mỹ đành sử dụng những tình huống kết thúc tầm xa.
Đúng vào thời điểm LDU Quito chơi hứng khởi, họ lại phải nhận bàn thua do sở hở dưới hàng thủ. Phút 73, Ronaldo ở trung lộ mồi bóng thuận lợi để Rooney tung ra cú cứa lòng hóc hiểm hạ gục Cevallos, phá vỡ thế bế tắc trận chung kết.
Bị dẫn bàn, Quito cố gắng vùng lên. Tuy vậy, họ vấp phải sự chống trả quyết liệt của "Quỷ đỏ". Manso tiếp tục trổ tài sút xa, nhưng một lần nữa Van der Sar lại chiến thắng với pha bay người cứu thua. Kết thúc 90 phút, tỉ số 1-0 được giữ nguyên. M.U đăng quang World Cup các CLB một cách đầy thuyết phục.
Đội hình ra sân:
Liga Deportiva : Cevallos, Norberto Araujo, Calle (Ambrossi 77'), Campos, Calderon, Reasco (Larrea 82'), Urrutia, William Araujo, Manso, Luis Bolanos (Navia 87'), Bieler.
Man Utd: Van der Sar, Rafael Da Silva (Neville 85'), Ferdinand, Vidic, Evra, Ronaldo, Carrick, Anderson (Fletcher 87'), Park, Tevez (Evans 51'), Rooney.
Bàn thắng: Rooney 73'
Thẻ đỏ: Vidic 49'