Rooney ghi tuyệt phẩm, MU khuất phục Man City

Trong lần hiếm hoi lập công mùa này Wayne Rooney đã có pha làm bàn để đời ấn định chiến thắng 2-1 cho MU ở Ngoại hạng Anh tối nay.

Không hẳn đã chơi hay hơn Man City, nhưng MU vẫn có được bàn mở tỷ số nhờ công Nani không lâu trước khi hiệp một kết thúc. Sau giờ nghỉ nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa có phần may mắn 1-1 của David Silva.

Vòng 27

Tuy nhiên trong một khoảnh khắc xuất thần ở nửa cuối hiệp hai, Rooney đã ghi bàn ấn định chiến thắng cho MU bằng một cú tung người móc bóng tuyệt đẹp. Kết quả này giúp đội chủ sân Old Trafford tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu bảng với 57 điểm sau 26 trận đã đấu (họ còn một trận đấu bù với Chelsea vào đầu tháng 3). Còn với Man City, họ có lẽ không còn nhiều hy vọng chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch quốc gia đã kéo dài từ năm 1968. Sau trận đấu tối nay Mn City tiếp tục phải ở lại vị trí thứ tư với chỉ 49 điểm sau 27 trận.

Trong cuộc đại chiến lần này, cả hai đội đều không thể tung ra sân đội hình mạnh nhất. Trung vệ Chris Smalling hiếm hoi được đá chính do cả Rio Ferdinand lẫn Jonny Evans đều chấn thương. Dimitar Berbatov không được đá chính, dù là chân sút số một ở giải Ngoại hạng Anh mùa này. Bên phía Man City, tiền đạo tân binh Edin Dzeko cũng phải ngồi dự bị, trong khi tuyến tiền vệ thiếu "quái thú" Nigel de Jong.

a
Tình huống ghi bàn tuyệt đẹp của Rooney.
Là những đối thủ đã quá hiểu nhau nên ngay từ đầu trận đấu hai đội đã thi đấu cởi mở. MU tổ chức tấn công nhanh chóng, nhưng Man City mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm trước tiên. Những pha phối hợp trong phạm vi hẹp của các cầu thủ áo xanh tỏ ra hết sức nguy hiểm, và ngay phút thứ tư bàn mở tỷ số tưởng như đã có thể đến với họ. Tuy nhiên sau khi nhận bóng từ Carlos Tevez, Silva đã dứt điểm đưa bóng liếm chân cột dọc trong thế đối mặt với thủ thành Van der Sar.

Chừng vài phút sau MU đáp trả bằng cú dứt điểm quen thuộc từ ngoài cấm địa của Nani, nhưng bóng đi sát sạt xà ngang ra ngoài.

Phải làm khách nhưng nhìn chung Man City là đội thi đấu có nét hơn. Với Yaya Toure và Silva, tuyến giữa của đội khách thi đấu cơ động. Họ vừa có thể hỗ trợ cho hàng công, vừa lui về bọc lót kịp thời cho hậu tuyến. Điều đội khách thiếu để làm nên đột biến là phương án xử lý trong những tình huống cuối cùng.

Trái lại, MU chỉ có thể duy trì một lối chơi hợp lý vừa đủ - thậm chí có phần rụt rè nhằm bảo toàn cho phần sân nhà. Tuy nhiên như HLV Carlo Ancelotti của Chelsea từng nhận xét MU mùa này có những trận không hay nhưng biết cách chiến thắng. Những khoảnh khắc lóe sáng của cá nhân các ngôi sao chính là một trong những nguyên nhân. Và điều này đã được chứng tỏ ngay trong hiệp một.

Chỉ với một tình huống phối hợp chớp nhoáng, phút 34 Darren Fletcher đã có cơ hội lập công khi nhao vào cấm địa đánh đầu nhưng bóng đập trúng chân thủ thành Joe Hart. Phút 41 trong một tình huống phá bóng dài của Van der Sar, bóng đến chân Ryan Giggs và bằng nhãn quan tuyệt vời, anh chuyền xuống cho Nani. Trong tình huống này hàng thủ Man City đã mắc sai sót, để cho tiền vệ của đội chủ nhà dấn được vào cấm địa rồi dứt điểm sệt mở tỷ số.

Sau giờ nghỉ MU chủ động giảm nhịp độ, buộc Man City phải điều chỉnh nhân sự nhằm tăng cường khả năng tấn công. Hậu vệ Aleksandar Kolarov được rút ra nghỉ, nhường chỗ cho tiền vệ cánh Shaun Wright-Phillips. Không lâu sau tiền đạo Dzeko cũng được tung vào thay James Milner. Đội khách chuyển từ sơ đồ 4-5-1 sang 4-4-2.

Dù nỗ lực nhưng trước một hàng thủ chơi có tổ chức và ổn định của MU, cơ hội của Man City không thực sự nhiều. Phải nhờ đến chút may mắn phút 65 họ mới có được bàn gỡ hòa 1-1. Đó là tình huống bóng được đưa sệt vào từ cánh phải, Dzeko dứt điểm trúng người Silva làm bóng đổi hướng văng vào lưới trước khi Van der Sar kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tình thế bất lợi đẩy MU đến việc phải tăng cường tấn công trở lại. Anderson được rút ra, để Berbatov vào sân. Tuy nhiên những gì chân sút đã ghi 19 bàn mùa này thể hiện đủ lý giải vì sao HLV Ferguson không để anh thi đấu ngay từ đầu. Berbatov hầu như không thể tạo được dấu ấn, hoặc ngay cả khi có cơ hội anh cũng tỏ ra vội vàng. Berbatov vốn dĩ là vậy, mỗi khi gặp những đối thủ lớn. Mùa này anh chưa từng ghi bàn nào vào lưới những đội bóng thuộc nhóm 5 đội đầu bảng (tính rộng ra trong 67 bàn đã có ở Ngoại hạng Anh từ trước đế nay, tiền đạo người Bulgaria mới ghi 6 bàn vào lưới những đối thủ hiện có mặt trong Top 5).

Nhưng chính vào những lúc như vậy, giá trị của Rooney mới được hiểu rõ. Đang phải trải qua một mùa giải đầy nặng nề (thậm chí không có tên trong danh sách 15 chân sút hàng đầu của giải), nhưng Rooney vẫn có được một pha xử lý vô cùng ngẫu hứng ở phút 78 giúp MU giành chiến thắng 2-1. Trong tình huống này Nani cũng có công lớn với một đường chuyền vào thuận tầm cho Rooney quăng người bắt vô-lê vào góc cao khung thành Joe Hart.

Khoảng thời gian còn lại Man City không đủ để làm gì, dù chỉ là một cơ hội, trước một MU chơi quá khôn ngoan. Như vậy, sau 27 trận đấu trên sân Old Trafford gần đây đội chủ nhà vẫn mới chỉ một lần chịu thua Man City.

Đội hình thi đấu

MU: Van der Sar, Evra, Smalling, Vidic, O'Shea, Anderson (Berbatov 67), Giggs, Nani, Scholes (Carrick 79), Fletcher, Rooney.

Bàn thắng: Nani 41, Rooney 78

Man City: Hart, Richards, Kompany, Zabaleta, Kolarov (Wright-Phillips 53), Lescott, Milner (Dzeko 60), Barry, Silva, Y Toure, Tevez.

Bàn thắng: Silva 65

Cùng chuyên mục