Rừng ngập mặn ở Quảng Ninh đang kêu cứu

Cho đến thời điểm này chưa có con số thống kê chính xác trong thời gian qua diện tích rừng ngập mặn (RNM) ở Quảng Ninh bị thu hẹp bao nhiêu? Chỉ biết rằng sự biến mất "vĩnh viễn" của những cánh RNM nguyên sinh đã ảnh hưởng rất lớn tới cảnh quan, môi trường tự nhiên và đời sống của người dân phụ thuộc vào nó...

Theo số liệu thống kê của Hội Chữ thập đỏ Quảng Ninh thì năm 1983 toàn tỉnh có 40.000 ha RNM nhưng đến năm 2005 giảm xuống còn 18.319 ha. Mặc dù chưa có thêm số liệu thống kê về diện tích RNM đã mất đi từ năm 2005 đến nay, nhưng theo ông Trần Thái Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, thì chắc chắn là rất nhiều...

Rừng ngập mặn ở Quảng Ninh đang kêu cứu ảnh 1
Rừng ngập mặn ở Hà Khánh (TP Hạ Long) đang chết dần.

Hẳn mọi người vẫn chưa thể quên một thời phong trào làm đầm nuôi tôm phát triển rầm rộ những năm cuối thế kỷ trước sang đầu thế kỷ này và kết quả là RNM bị tàn phá không thương tiếc. Kéo theo đó là nhiều hệ lụy như: đất liền bị xâm thực, hệ thống đê điều bị xói lở, hệ sinh thái ven biển bị đe dọa nghiêm trọng... khiến cho những người dân sống dựa vào việc đánh bắt hải sản ven bờ phải lao đao.

Thế nhưng, điều đáng báo động là hiện tại RNM vẫn đang tiếp tục đón nhận một "cơn bão" nữa, cũng mạnh không kém, đó là việc san lấp mặt bằng để mở rộng các khu dân cư, công trình văn hóa, trung tâm thương mại v.v... Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến nhiều khu RNM nguyên sinh đã bị tàn phá nặng nề và chắc chắn không thể tái sinh được.

"-Hiện tại chúng tôi chưa có con số thống kê chính xác là các dự án san lấp mặt bằng ven biển trên địa bàn tỉnh đã "hủy diệt" mất bao nhiêu diện tích RNM, nhưng chắc chắn con số không phải là nhỏ. Một dự án thường có hàng chục ha thì số diện tích RNM cũng mất đi một con số tương đương như thế. Trong khi chúng ta đang tích cực tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ, trồng mới RNM thì ở một nơi nào đó những khu rừng này lại bị hủy diệt. Nhiều diện tích RNM đang trên đà phát triển đã bị các dự án kinh tế chồng lấn nhưng không có giải pháp ngăn chặn kịp thời; điển hình như ở Yên Hưng, Hạ Long và Hoành Bồ v.v..."

- Ông Trần Thái Tuấn cho biết.

Đây là một thực tế không khó nhận thấy khi chúng tôi đến một số nơi đang là
"tiêu điểm" của việc san lấp mặt bằng ở TP Hạ Long, như Hà Khánh, Tuần Châu v.v... Ở đây, RNM đang bị "bức tử' một cách triệt để...

 "-Trước kia gia đình chúng tôi sống nhờ vào việc khai thác, đánh bắt sò, cua, ốc, cá v.v... ở các bãi sú, vẹt để sinh sống. Nhưng nay thì các bãi sú, vẹt đã bị lấp hết. Nhiều loài thủy sản cũng theo đó mà bị giảm số lượng bởi môi trường sống của chúng gắn liền với RNM. RNM là nhà của chúng và khi "ngôi nhà" bị phá thì chúng sống sao được. Nhiều gia đình đã phải chuyển nghề khác để sinh sống" - Ông Nguyễn Văn Chung, một cư dân sinh sống tại phường Hà Khánh, nói với chúng tôi...

Có thể nói, RNM của Quảng Ninh lại một lần nữa kêu cứu vì đang bị tàn phá nặng nề...

Cùng chuyên mục