Luôn trong thế phải rượt đuổi, "The Blues" đã may mắn kiếm được trận hoà 3-3 trước Tottenham nhờ những khoảnh khoắc loé sáng của Lampard & Kalou.
Đúng tính chất của trận derby giữa 2 người hàng xóm thành London, cả Chelsea và Tottenham đã cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, hấp dẫn và kịch tính cho đến những phút cuối cùng.
Tottenham nhập cuộc hứng khởi với bàn thắng từ sớm của Berbatov, nhưng trận đấu ngay lập tức trở lại vạch xuất phát với pha lập công từ Lampard. Kết thúc hiệp 1, đội khách gây bất ngờ lớn khi vươn lên dẫn trước 3-1. Tuy nhiên, những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ áo xanh ở 45 phút còn lại đã được đền đáp với 2 bàn gỡ của Frank Lampard và Salomon Kalou.
Trước giờ bóng lăn, bản thân Mourinho thừa nhận không muốn có thêm 1 trận đá lại, dù ông không thể tung ra đội hình mạnh nhất (Makelele, Terry và Mikel vắng mặt). Nhưng rồi, những "lỗ rò" nơi hàng phòng ngự đội chủ nhà đã bị đoàn quân của HLV Martin Jol khai thác một cách triệt để.
Ngay phút thứ 5, Berbatov làm câm lặng khán đài Stamford Bridge với một pha kết thúc đẳng cấp. Defoe đột phá ở ngoài vòng cấm rồi nhả ra cho Aaron Lennon để tiền vệ này chọc khe thông minh, giúp Berbatov băng xuống tung cú volley dũng mãnh tung lưới Chelsea từ cự ly chừng 10m.
Bị thua trước nên các cầu thủ Chelsea dần triển khai thế trận tấn công vũ bão, dồn ép đối phương. Những pha phối hợp đánh vỗ mặt rồi chuyển sang chồng cánh ở biên liên tục được các tiền vệ "The Blues" thực hiện rất thuần thục. Vậy nên, bàn gỡ đến với đội chủ nhà như là một hệ quả tất yếu.
Xuất phát từ tình huống đột phá của Drogba chếch bên phía phải, anh khéo léo xoay trở rồi bấm bóng vào để Sheva dùng ngực "hẩy" ra cho Ballack tung cú sút chìm ngoài rìa vòng cấm địa, tạo điều kiện giúp Lampard nhanh chân chớp thời cơ rướn người ghi bàn.
Những tưởng sự hưng phấn sẽ giúp đoàn quân áo xanh tiếp tục tiến lên, nhưng rồi, những sai sót chết người ở hàng thủ tiếp tục khiến họ phải trả giá. Tận dụng thoáng sơ hở của A.Cole, Lennon lẻn xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào vòng cấm. Trong nỗ lực giải nguy, Essien trở thành tội đồ với pha đưa bóng về lưới nhà.
Đội hình lùi khá thấp, tuy thế, các đường phản công bên phía Tottenham luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Bộ đôi Berbatov cùng Defoe phối hợp khá ăn ý và thường xuyên tạo ra đột biến nhờ phẩm chất kỹ thuật cá nhân điêu luyện.
Phút 36, hậu vệ cánh trái Ahsley Cole phá bóng "dựng cây nêu" ở khu trung tuyến khiến hàng phòng ngự Chelsea trở nên rối loạn. Ghaly với sức trẻ và sự càn lướt đã băng lên dùng ngực hứng bóng rồi dễ dàng lập công trong pha đối mặt với thủ thành Petr Cech. 3-1 nghiêng về Tottenham cũng là tỉ số cuối cùng của hiệp 1.
Sau giờ nghỉ, Jose Mourinho yêu cầu các học trò tiếp tục đẩy cao đội hình. Lampard đã có cú "quăng" chân ở cự ly gần, nhưng Cerny vẫn ôm gọn. Chấp nhận chơi mao hiểm hòng tìm kiếm bàn gỡ nên những pha phản công của đội khách luôn khiến số đông khán giả trên sân Stamford Bridge nhiều phen thót tim.
Nếu như không có sự xuất sắc của thủ môn Petr Cech thì Chelsea đã phải nhận bàn thua thứ 4 sau 2 tình huống dứt điểm liên tiếp của Lennon và Defoe. Ngay sau đó, HLV người Bồ Đào Nha rút Diarra và A.Cole ra sân (Boulahrouz & Kalou thế chỗ) để chuyển sang thi đấu với sơ đồ chiến thuật 3-4-3.
Ở hoàn cảnh đó, gần như tất cả các bóng áo trắng cũng lùi sâu về phần sân nhà để bảo toàn tỉ số. Mặc dù vậy, dẫu tập trung số đông quân số, nhưng cự ly giữa các tiền vệ trung tâm hỗ trợ phòng ngự và trung vệ Tottenham khá xa nên Chelsea bắt đầu tập trung đánh "bài" không chiến.
Phút 70, khuôn mặt của tỉ phú Roman Abramovich trên hàng ghế V.I.P dãn ra chút ít khi Lampard lần thứ 2 bắt Cerny phải vào lưới nhặt bóng. Từ quả đá phạt góc, Ballack đánh đầu gây ra tình huống lộn xộn trong khu cấm địa, và đội trưởng của "The Blues" đã nhanh nhân ghi bàn ở khoảng cách gần.
Thời gian càng về cuối, sức ép của Chelsea càng trở nên mãnh liệt. Và rồi, Salomon Kalou đã làm cầu trường nổ tung với pha lập công gỡ hoà 3-3 cực kỳ đẹp mắt. Nhận đường chuyền bằng đầu "dọn cỗ" từ Drogba, chân sút trẻ người Bờ Biển Ngà bắt volley đẳng cấp khiến Cerny ngỡ ngàng, chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.
Ít phút còn lại, đội chủ nhà vẫn chủ trương dồn ép, nhưng suýt chút nữa họ phải nhận "trái đắng" sau màn solo đẳng cấp của Defoe kết thúc bằng tình huống dứt điểm rung xà. Đây cũng chính là cơ hội cuối cùng của trận đấu, khép lại hơn 90 phút nghẹt thở và hấp dẫn.
Với kết quả hoà 3-3, Tottenham và Chelsea sẽ còn giáp mặt nhau trong trận đá lại trên sân White Hart Lane ít tuần nữa.
Đội hình ra sân:
Chelsea: Cech, Ferreira (Wright-Phillips 34’), Essien, Carvalho, Cole (Kalou 64’), Ballack, Diarra (Boulahrouz 57’), Lampard, Robben, Shevchenko, Drogba.
Tottenham Hotspur: Cerny, Lee, Zokora, Tainio, Stalteri, Berbatov (Mido 66’), Ghaly (Gardner 82’), Defoe, Dawson, Lennon (Malbranque 76’), Rocha.
Bàn thắng: Lampard 22’, 71’ Kalou 86’ - Berbatov 5’, Essien 29’ (phản lưới), Ghaly 36’

