Mặc dù năm 2008 được coi là một năm đầy biến động của nền kinh tế, rất nhiều gia đình đã “thắt chặt hầu bao” hơn trong việc chi tiêu, mua sắm hàng hoá. Thế nhưng không vì thế mà thị trường Tết năm nay kém đi phần sôi động, đặc biệt là từ ngày 25 âm lịch trở đi, sức tiêu dùng của người dân có thể nói là tăng vọt so với ngày thường.
Rau, củ tươi là một trong những mặt hàng bán chạy nhất trong những ngày Tết.
Nếu như các ngày giáp Tết giá các loại hàng hoá đều tăng cao thì cuối ngày 30 Tết giá cả thị trường giảm mạnh, có sản phẩm đã giảm đến hơn 1/3 giá thành để thu hút khách. Hoạt động mua bán được coi là tấp nập nhất ngày 30 Tết chỉ còn tập trung vào một số mặt hàng như: hoa, cây cảnh và thực phẩm. Giá các sản phẩm này cũng được điều chỉnh theo biên độ giảm khá nhanh về cuối ngày. Anh Nguyễn Văn Bình, chủ một cửa hàng bán cây cảnh (đường Nguyễn Văn Cừ, TP. Hạ Long) cho biết: “Giá trung bình một chậu hoa ly, hoa lan của cửa hàng chúng tôi những ngày giáp Tết thấp nhất cũng được gần 200.000 đồng, có những chậu hoá giá gần triệu vẫn có khách hỏi mua. Tuy nhiên, đến thời điểm cuối ngày 30 Tết thì sức mua của người dân giảm hẳn đi nên cửa hàng cũng phải hạ giá chỉ còn hơn 100.000 đồng/ chậu để kéo khách mua. Tuy thời tiết những ngày cuối năm có nắng nên nhiều loài hoa có xu hướng nở sớm nhưng năm nay người dân lại chơi hoa chậu, hoa nguyên gốc nhiều hơn mọi năm nên nếu biết cách đầu tư thì vẫn có lãi lớn.”
Chiều muộn ngày 30 Tết, gần như mọi hoạt động mua-bán của người dân đã kết thúc. Hàng hoá còn lại phần nhiều vẫn là cây cảnh và các loại hoa. Tuy giá thành đã rẻ đi rất nhiều so với trước đó nhưng xem ra cũng chẳng có ai mặn mà lắm với các mặt hàng này. Những cây đào chỉ một ngày trước vẫn được giá vài trăm ngàn nay chỉ còn chưa đến 100.000 đồng; các loại cây cảnh loại nhỏ thì chỉ còn vài nghìn đồng/chậu vậy mà vẫn vắng bóng khách mua. Vừa soạn sửa hàng hoá chuẩn bị ra về, anh Cường, chủ điểm hàng bán quất, đào trên đường Lê Thánh Tông (TP. Hạ Long) cho biết: Bây giờ hàng hoá ngập tràn chứ chẳng khan hiếm như ngày xưa, hàng mình phải thật đẹp thì bán mới được chứ cứ bình thường thì cũng “năm ăn, năm thua”. Giờ bán thì lỗ nặng, mà không bán thì chỉ còn nước mang về nhà mà chăm. Buôn bán mặt hàng này cực lắm mà lãi chẳng thấy đâu. Có lẽ năm sau phải kinh doanh mặt hàng khác, may ra…
Còn anh Chính, một chủ buôn hoa cảnh trên tuyến đường Quốc lộ khu vực xã Đại Yên (TP Hạ Long) thì than thở: Cứ tưởng buôn tận gốc, bán tận ngọn thế này thì phải lãi lắm nhưng vẫn cứ vất vả như ai. Trồng hoa đã khó, chăm hoa sao cho bông to, nở đúng dịp còn khó hơn gấp bội. Vậy mà có lãi lời là bao đâu. Nông dân chúng tôi, trăm thứ chi tiêu, trăm thứ thuế chỉ trông chờ mỗi ngày Tết này thôi nhưng cũng khó khăn lắm. Tính cả công vận chuyển, tiền ăn uống mỗi ngày cũng đã tốn cả trăm ngàn. Nếu bán hết hàng còn đỡ, chứ thừa nhiều như của tôi thế này thì có lẽ lỗ nhiều hơn lãi…
Chợ Tết, theo thông lệ được coi là kết thúc vào khoảng mồng 3 Tết (âm lịch) khi người dân đã bắt tay vào công việc hàng ngày. Thế nhưng những sắc màu của Chợ Tết- nơi mà 1 năm nữa mới có thể bắt gặp thì hẳn vẫn còn rộn ràng trong tâm trí rất nhiều người. “Năm mới, khởi đầu mới”, và cùng với đó là những cố gắng, nỗ lực để lại có những mùa xuân tươi đẹp, để thoả ước mong về no đủ, sum vầy …