3 giờ chiều một ngày áp Tết Canh Dần, tôi có mặt ở Trạm Kiểm soát Mũi Ngọc thuộc Đồn BP số 3 (phường Trà Cổ, TP Móng Cái) để chờ xuồng sang đảo Vĩnh Thực. Chợt tôi nghe tiếng gọi từ phòng chỉ huy Trạm “Nhà báo ơi, vào đây uống nước đã, phải 15 phút nữa mới có xuồng sang!”.
Một sĩ quan trẻ chạy ra bắt tay, giới thiệu: “Chắc nhà báo quên em rồi. Mấy năm trước em ở Đội công tác của Đồn BP cửa khẩu cảng Vạn Gia, các anh sang đảo Cái Chiên (Hải Hà) để viết bài về tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép, em chở anh đi khắp đảo cả buổi sáng”. Hoá ra là Nguyễn Mạnh Cường, người mà gần 3 năm trước đã dẫn chúng tôi cắt rừng để chụp ảnh những máng khai thác cát trái phép. Nhưng ngày ấy nom cậu ta đen và gầy hơn bây giờ. Cường tâm sự: “Sau lần gặp các anh mấy tháng, em được cấp trên cho đi học, được phong quân hàm Trung uý và điều về đây làm Trạm trưởng”. Cường khoe: “Tết này em được về quê ăn Tết, chiều nay, em cùng mọi người đi sắm Tết và bàn giao nhiệm vụ, sáng mai sẽ về nhà”. Đang mải nói chuyện, chợt có tiếng xuồng và tiếng người lao xao dưới bến, Cường vội giục tôi: “Thôi tạm biệt anh nhé, xuồng đến rồi, anh đi kẻo muộn!”. CBCS Đồn BP Cửa khẩu cảng Vạn Gia chuẩn bị cành đào đón Tết. Hơn 10 phút sau, tôi đã ngồi yên vị trên xuồng. Chuyến xuồng cuối năm chở khá nặng, bởi hầu như người nào cũng mang theo rất nhiều hàng mứt, bánh kẹo, hoa... Tôi đặc biệt chú ý đến một chiến sĩ trẻ biên phòng có tên là Nguyễn Văn Tuyền đang ôm một thùng hàng. Hỏi thăm được biết, Tuyền quê ở phường Hồng Hải (TP Hạ Long), sau khi huấn luyện xong, được điều về làm nhiệm vụ ở đây. Tuyền khoe: “Theo quy định, chiến sĩ trẻ như chúng em, Tết phải trực ở đơn vị. Đây là năm đầu tiên ăn Tết xa nhà, nhưng chúng em chẳng thấy buồn gì cả, vì nghe các chú, các anh ở đơn vị cho biết, đón giao thừa trong doanh trại vui lắm. Chiều nay, chỉ huy Đồn cử em vào đất liền để nhận thư, quà Tết của gia đình CBCS trong đơn vị gửi ra, hình như là đồ thuỷ tinh, nên em cứ phải ôm, sợ chẳng may bị vỡ”. Xuồng cập bờ, mất thêm gần chục phút đi bộ chúng tôi đến được đơn vị. Ngay từ cổng là vườn đào của đơn vị đã bắt đầu khoe sắc, trông thật đẹp. Trước khuôn viên doanh trại, rất nhiều loại hoa cũng vừa chớm nở, càng thêm rực rỡ. Lúc này, trừ những CBCS đang làm nhiệm vụ, một số sĩ quan trẻ, người thì tất bật chuẩn bị bữa cơm tất niên, người thì trang trí bàn thờ Tổ quốc. Các khẩu hiệu mừng Đảng, mừng Xuân được kẻ vẽ cẩn thận treo trang trọng ở một số nơi. Rót chén trà xuân mời khách, Trung tá Nguyễn Đức Đãn phấn khởi cho biết: “Năm 2009 là năm “đột phá” của đơn vị trong công tác đảng, công tác chính trị. Vì, thời gian trước, công tác này chưa thực sự sâu sát, dẫn đến một số CBCS phải bị xử lý do liên quan đến tình trạng xuất khẩu than trái phép. Thời gian gần đây, Đảng uỷ, Chỉ huy đơn vị đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác này. Đến nay, tình hình tư tưởng của CBCS đã ổn định, quyết tâm thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Dẫn chúng tôi đi tham quan khu vực tăng gia của đơn vị, Trung tá Đãn giới thiệu: “Năm nào cũng vậy, cứ cách Tết khoảng 1 tháng, đơn vị đã có kế hoạch chi tiết để chuẩn bị Tết cho CBCS, từ việc chuẩn bị lương thực, thực phẩm, tập luyện các tiết mục văn hoá, văn nghệ mừng giao thừa. Tết năm nay, đơn vị nuôi được 5 con lợn, dự định giết 2 con để gói bánh chưng, làm giò chả. Đơn vị còn nuôi được rất nhiều cá, gà, trồng nhiều loại rau xanh, đảm bảo đầy đủ lương thực, thực phẩm trong dịp Tết”. Binh nhất Bùi Thế Trọng đang chăm mấy con lợn trong chuồng khoe: “Năm nay là năm thứ 2 em ăn Tết ở đơn vị. Năm trước, bố mẹ em ra chúc Tết đơn vị, làm mọi người rất xúc động. Hôm vừa rồi, bạn gái em gọi điện bảo, mùng 3 Tết sẽ ra thăm. Em dự định làm một bông hoa ốc để tặng bạn gái làm kỷ niệm”... Chúng tôi chia tay CBCS Đồn BP cửa khẩu cảng Vạn Gia trong những cái bắt tay ấm áp, cùng lời hứa quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.