Xuân đi, Xuân lại về. Trong sự giao hòa của đất trời, với những người thợ mỏ vùng than Cẩm Phả ngoài niềm vui hứng khởi trước những “hoa thơm, quả ngọt” của doanh nghiệp và địa phương đã gặt hái được trong năm qua, còn có niềm vui vinh dự chung được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trước thềm của mùa Xuân đã xuống tận lò sâu Mông Dương thăm hỏi thợ lò đang “khơi dòng suối than tuôn chảy ngày đêm” làm giàu cho đất nước; đến thăm động viên và trồng cây lưu niệm tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn, nơi sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển vừa đón mừng tấn than thứ 3 triệu...
Trong những ngày chuẩn bị đón Xuân về, trên khai trường các mỏ lộ thiên và hầm lò, cũng như dưới các đường phố và khu chợ trung tâm thị xã, ở đâu chúng tôi cũng thấy không khí nhộn nhịp, háo hức của những người thợ mỏ và người dân đang tất bật lập công “Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng Đất nước hội nhập quốc tế”. Những ngày này, ngoài triển khai các phương án tổ chức sản xuất, bảo vệ sản xuất an toàn - hiệu quả; hầu hết các DN đều tất bật lo chuẩn bị cho người lao động đón Tết mừng Xuân chu đáo. Công nhân Công ty Tuyển than Cửa Ông chọn mua cành đào Tết. ảnh: Phạm Văn Dẫn (CTV)
Bên cạnh phối hợp chặt chẽ với ngân hàng chuẩn bị đủ tiền mặt để thanh toán lương và các khoản tiền thưởng cuối năm cho CNV - LĐ, nhiều DN còn lo thêm “túi quà” bằng các hiện vật thiết thực để mọi người đỡ mất thời gian đi mua sắm. Đồng chí Phạm Minh Thắng, Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ - Du lịch Cẩm Phả, cho biết: Tết năm nay Công ty đã chuẩn bị gần 2 tỷ đồng các loại hàng hóa, vừa để phục vụ công nhân mỏ và nhân dân, vừa góp phần bình ổn giá cả thị trường. Ngoài mở thêm 7 quầy hàng tại khu chợ Trung tâm bán đến 18h30’ ngày 30 Tết; tổ chức đóng hàng trăm “túi quà” theo hợp đồng của các mỏ. Công ty còntổ chức đưa hàng vào phục vụ đồng bào các dân tộc ở 3 xã vùng sâu, vùng xa của thị xã.
Những ngày giáp Tết chúng tôi đã đến thăm một số gia đình thợ mỏ để được “mục sở thị” đời sống và dự cảm của họ trước mùa Xuân mới. Từ trung tâm thị xã qua mấy chặng bến đỗ của xe buýt tuyến Cẩm Phả - Hạ Long, rồi cuốc bộ một đoạn khá xa mới đến được gia đình anh Phạm Phi Hướng ở tổ 77, khu Sơn Thạch, phường Cẩm Thạch, thợ lò bậc 5/6 Công ty Than Thống Nhất - TKV. Ngay từ đầu chúng tôi đã ngỡ ngàng khi được chủ nhà ra đón vào ngôi nhà 2 tầng mới khánh thành, “bề thế” nhất trong khu dân cư. Nội thất trong nhà khá đầy đủ và tươm tất. Anh Hướng tâm sự: Sau hơn 3 năm thực hiện nghĩa vụ của tuổi trẻ đối với đất nước ở trong quân ngũ, năm 1999 tôi xin vào mỏ và được đi học lớp công nhân kỹ thuật khai thác hầm lò ngắn hạn rồi về làm thợ lò trong vùng sâu, vùng xa, lắm khó khăn nhất ở khu Lộ Trí liên tục đến nay. Nhà có mẹ già 73 tuổi bị bệnh tim và 2 con nhỏ dại, nhưng nhờ có bà trông nom nhà cửa, nên tôi có điều kiện đi làm được đều buổi và vợ anh yên tâm ngồi bán hàng ở chợ lo toan cuộc sống cho gia đình. Ngôi nhà cũ bị xuống cấp, được anh em họ hàng và bạn bè giúp đỡ năm 2007 vợ chồng tôi vừa xây được ngôi nhà 2 tầng có diện tích 200m2. Nhà có xe máy, mấy ngày Tết nếu Công trường không bố trí đi kiểm tra củng cố bảo vệ lò, có thời gian cũng phải tranh thủ đưa vợ con đi du Xuân thảnh thơi đây đó một chút, sang năm mới lo tập trung đi làm đảm bảo ngày công để trả nợ tiền vay làm nhà.
Trong ngôi “nhà ống” ở tổ 113, khu Thủy Sơn, phường Cẩm Sơn, trò chuyện với khách, anh Nguyễn Xuân Đoài, Tổ trưởng tổ xe CAT 777D số 357 tải trọng 96 tấn của Công ty cổ phần Than Cao Sơn có vợ làm cùng Công ty và 2 con đang đi học phổ thông cho biết: Năm 2007, Công ty bắt đầu thực hiện cổ phần và gặp phải rất nhiều khó khăn. Song lãnh đạo vẫn lo đủ việc làm, đảm bảo thu nhập ổn định cho mọi người. Tổ xe 357 của anh Đoài có 3 quý được tuyên dương xuất sắc. Có thu nhập tương đối, nên trong nhà hiện nay không thiếu thứ gì, trừ máy giặt quần áo chưa mua vì không muốn hai cháu “lười lao động” sau các giờ học. Thoáng thấy chúng tôi liếc nhìn chiếc xe “xịn” hiệu AIRBLADE của Nhật còn mới “coong” dựng ở góc nhà, anh Đoài nói luôn: “Năm nay được mấy khoản tiền thưởng nên có điều kiện bán chiếc xe Suzuki cũ, bù thêm lấy chiếc xe này để đến Tết đi chơi cho tươm tất bác ạ. Ăn uống bây giờ không thành vấn đề, ngày Tết có cành đào đẹp và ít thực phẩm để tiếp anh em, bè bạn là được rồi. Vợ chồng đã bàn với nhau phải dành dụm chuẩn bị cho cậu con trai lớn năm nay học xong phổ thông thi vào Đại học thể thao theo đúng năng khiếu của cháu...”.
Khác với các chị em đồng nghiệp, đồng cảnh trong cùng đơn vị, khi đến thăm chị Voòng Thị Loan, dân tộc Hoa ở tổ 45, khu I, phường Cẩm Bình chúng tôi phải đi qua sân nhà, sân giếng của bố mẹ đẻ và vòng lại phía sau căn phòng nhà ngang cậu em trai rồi mới vào được nhà. Năm 2003 sau khi chồng qua đời trong 1 vụ tai nạn lao động, chị Loan được Công ty Than Khe Chàm tiếp nhận vào làm việc và hỗ trợ hơn 23 triệu đồng để chị có điều kiện xây được ngôi nhà rộng gần 50m2 trên mảnh đất của bố mẹ đẻ. Trao đổi với khách, bà mẹ đẻ và chị Loan cứ nhắc đi nhắc lại mãi: Nhờ có lãnh đạo Công ty khởi xướng và giúp đỡ, cùng với anh em họ hàng, bè bạn cho vay nên chị và đứa con trai 5 tuổi mới có được nhà riêng để ở. Nói chuyện về Tết và ước vọng mùa Xuân của mình, chị Loan cho biết: Được bố mẹ đẻ và cậu em trai đang lái xe ở Công ty Than Cao Sơn đùm bọc, hàng ngày mẹ con đều ăn chung với gia đình nên ngày Tết chỉ làm mâm cơm cúng chồng. Về nguyện vọng, chị Loan rất mong muốn được lãnh đạo Phân xưởng cũng như Công ty quan tâm cho đi học lớp công nhân kỹ thuật do Công ty tổ chức, để có điều kiện được chuyển nghề phục vụ mỏ lâu dài...
Đến thăm nhà bác Lý Văn Tậy, người dân tộc Sán Dìu ở tổ 29, khu Hồng Thạch nằm dưới chân đồi Khe Sim, chúng tôi đã có nhiều ấn tượng tốt đẹp về gia đình thợ mỏ này. Bác Tậy nguyên là cán bộ Công trường Băng tải, Công ty Cổ phần Than Đèo Nai - TKV có 4 con trai và 1 con dâu hiện đang làm công nhân mỏ, trong đó 4 người cả con đẻ lẫn con dâu đang làm trong cùng Công ty nơi bác vừa rời khỏi để nghỉ hưu được ít tháng. Ba anh con trai có vợ con đều làm nhà quây quần cùng chung trong khu đất rộng gần 1.000m2 của gia đình. Trong khuôn viên gia đình có bể non bộ giá trị hàng chục triệu đồng, nhiều cây cảnh đang đâm chồi non, chớm nụ hoa đón Xuân về... Bác Tậy xởi lởi tâm sự: Nhà có 4 cậu con trai thì 3 anh làm nghề lái xe mỏ. Riêng anh Lý Thanh Minh, năm 2007 đạt danh hiệu thợ lái xe giỏi xuất sắc ngành Than, vừa được lãnh đạo cho đi tham quan và còn được cả tiêu chuẩn nộp tiền để vợ cùng đi 2 nước trong khối ASEAN. Tuy tốn kém một chút, nhưng cả hai vợ chồng cháu cùng được đi như vậy là vinh dự cho gia đình chúng tôi lắm. Còn Tết, mấy ngày nghỉ cả gia đình được quây quần vui vẻ với nhau trong bữa cơm là vui rồi. Sang năm mới, gia đình phải lo chuẩn bị nâng cấp lại nhà cửa, lại còn phải dành dụm để giúp hai cháu sau anh cả có thêm điều kiện xây lại nhà, nên Tết này gia đình cũng không sắm sửa gì nhiều như các năm trước...
Rời khỏi các gia đình thợ mỏ vừa đến thăm, trong lòng tôi cứ lâng lâng về những dự cảm đơn giản và thiết thực của mọi người trước mùa Xuân mới. Hy vọng Xuân Mậu Tý sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các gia đình thợ mỏ tự tin, phấn khởi vươn lên đạt được ước vọng của mình, để từ đó ai cũng đóng góp được trí tuệ và sức lực vào sự nghiệp chung trong vận hội mới của đất nước.