Cựu HLV đội tuyển Italia và cựu giám đốc thể thao của Real Madrid, Arrigo Sacchi vừa lên tiếng bảo vệ CLB cũ trước những chỉ trích của Sir Alex Ferguson đối với chính sách chuyển nhượng của “Kền kền trắng”.
HLV Alex Ferguson của Manchester United hôm qua đã lên tiếng mỉa mai chính sách chuyển nhượng của Real rằng việc họ ký hợp đồng với Gabriel Heinze chẳng qua chỉ để làm “mồi nhử” câu kéo Ronaldo, do hai cầu thủ này cũng chơi với nhau khá thân hồi còn ở Old Trafford.
Sacchi: "Man United rõ là ăn cắp giữa ban ngày"!
“Ferguson cho rằng Real chơi xấu khi tìm cách tiếp cận Ronaldo, thế họ quên là đã “cuỗm” được Giuseppe Rossi thế nào ư? Rõ là ăn cắp giữa ban ngày! Hồi đó, chính họ đã lợi dụng sự phá sản của ngân hàng Parmalat để kí hợp đồng với Rossi. Lúc đó cậu ta mới chỉ có 16 tuổi” – cựu HLV của Parma bức xúc.
Ngoài ra, Sacchi còn đề cập đến một chủ đề nóng hổi tại Bernabeu mấy ngày qua, đó là chuyện Sergio Ramos. Ông cho rằng: ”Trong cuộc sống ai cũng có lúc mắc lỗi. Điều quan trọng là bạn phải tìm cách sửa chữa lỗi lầm và không tái phạm. Sergio còn trẻ và cơ bản là một con người tốt. Đôi khi bạn phải cân nhắc kỹ trước khi quyết định nói điều gì, nhưng nói chung tôi nghĩ Ramos nên nhận được sự tha thứ”.
Cuối cùng, HLV người Ý cũng không quên dành những lời “có cánh” cho bóng đá Tây Ban Nha sau khi họ đoạt chức vô địch Euro 2008. “Tôi thật sự bị chinh phục. Tôi yêu đội tuyển Tây Ban Nha và lối chơi đầy quyến rũ của họ. Tây Ban Nha hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu này. Đó là một chiến tích tuyệt vời”.